Chủ Nhật, 20/04/2025

ĐT Nga được chào đón nồng nhiệt ở quê nhà

Thứ Bảy 28/06/2008 09:04(GMT+7)

(Bongda24h) - Mặc dù đã để thua Tây Ban Nha vơi tỉ số đậm đà 0-3 trong trận bán kết Euro 2008 nhưng với những gì đã làm được, ĐT Nga xứng đáng được nhận lời khen ngợi và chào đón nồng hậu từ các cổ động viên ở quê nhà.

 

Ngay khi bước xuống sân bay, đã có hàng ngàn cổ động viên Nga chờ đón Guss Hiddink và các học trò. HLV người Hà Lan đã phát biểu rằng người Nga nên tự hào vì những gì các cầu thủ của mình đã làm được khi vượt qua Hy Lạp, Thụy Điển và đặc biệt là Hà Lan để góp mặt vào tốp 4 đội mạnh nhất châu Âu. Giờ đây những cái tên như Andrei Arshavin, Yuri Zhirkov và Roman Pavlyuchenko có lẽ đã không còn xa lạ với những người yêu mến môn thể thao vua.

Hàng ngàn cổ động viên chờ đón ĐT Nga ở sân bay

Arshavin vẫn là cầu thủ được chào đón nhất

Vẻ tinh nghịch của Arshavin

Nụ cười tươi của tiền đạo Pavlyuchenko

Guss Hiddink: Các bạn nên tự hào về các cầu thủ của mình

Guss Hiddink: Kiến trúc sư trưởng của ĐT Nga

Pavlyuchenko và Arshavin trở thành đồ lưu niệm ưa thích

Còn HLV của họ được sơn lên nhiều bức tường ở Moscow
Dù bị loại nhưng ĐT Nga có thể hài lòng

 

 

  • Huy Nam
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Sân vận động Mỹ nổ tung

Bent bị một phụ nữ tấn công: Trả giá vì phản bội

12 câu nói độc đáo nhất Euro 2008

UEFA lãi ròng 700 triệu euro

Mười điều điên rồ của EURO 2008

Các cầu thủ Tây Ban Nha vui vẻ trước trận cầu lịch sử

Buổi tập cuối cùng của ĐT Đức

Không khí được hâm nóng từng giờ trước trận chung kết

Trận chung kết: Cuộc chiến đấu trên những khán đài

Xả hơi nơi cấm cung của… “cỗ xe tăng” Đức

X