Trong ngày Thomas Muller cùng Mats Hummels tái xuất, đội tuyển Đức vẫn thể hiện bộ mặt vô hồn khi tấn công và phòng ngự lỏng lẻo dù chẳng phải chịu mấy áp lực từ đối thủ. Một màn trình diễn đáng lo ngại trong bối cảnh EURO đã ở rất gần.
Ghi bàn: Neuhaus 48' - Poulsen 71'
Cũng như nhiều đội tuyển lớn, Đức có 2 trận giao hữu để chuẩn bị cho EURO. Trên sân nhà, Die Mannschaft chọn “thuốc thử” đầu tiên tương đối chất lượng là Đan Mạch. Đáng chú ý, đây là trận đấu đánh dấu màn tái xuất của 2 công thần, Mats Hummels và Thomas Muller sau hơn 2 năm vắng bóng. Cả hai đều có mặt trong đội hình xuất phát.
![]() |
Đức tràn lên tấn công ngay sau hồi còi khai cuộc nhưng Đan Mạch cũng cho thấy sự khó chịu khi chủ động lùi sâu, phong tỏa mọi ngả đường vào khung thành Kasper Schmeichel. Sau 13 phút, Die Mannschaft mới tạo ra được pha bóng sóng gió đầu tiên với tình huống Muller di chuyển khôn ngoan đón đường chuyền dài của Kimmich. Đáng tiếc, cú đánh đầu của anh lại quá hiền.
![]() |
Tuyển Đức xuất phát với sơ đồ 3-4-3 |
Trước hàng phòng ngự hết sức kín kẽ của Đan Mạch, Đức gần như không tạo được cơ hội nào thực sự rõ rệt. Tuy cố gắng triển khai nhiều phương án hãm thành, từ đánh biên tới tấn công trung lộ nhưng kết quả, Muller cùng các đồng đội vẫn không thể có pha dứt điểm nguy hiểm nào.
Mãi đến phút 44, nỗ lực cá nhân của Gnabry với cú sửa lòng hiểm hóc mới tạo ra pha bóng sóng gió đầu tiên. Không may cho ngôi sao này là dù Schmeichel đã bất lực nhưng bóng lại tìm đến xà ngang. Hai đội ra nghỉ với tỉ số hòa 0-0.
![]() |
Muller chơi cao nhất trên hàng công |
Sau giờ nghỉ, Đức tiếp tục tràn lên và cuối cùng cũng có bàn mở tỉ số ở phút 48. Nỗ lực tạt bóng từ cánh trái của Gosens đã tạo nên tình huống lộn xộn trong vòng cấm Đan Mạch. Muller rồi Kimmich không thể chạm bóng nhưng Neuhaus đã có mặt kịp thời để dứt điểm cận thành dễ dàng.
Có bàn dẫn trước, Đức vẫn duy trì thế trận áp đảo nhưng không còn tấn công dồn dập. Trong lần đầu đá chính cho đội tuyển quốc gia kể từ tháng 11/2018, Muller chơi không tệ khi thể hiện khả năng di chuyển khôn ngoan và có nhiều đường chuyền sáng nước. Dù vậy, 2 người đồng đội của anh ở Bayern là Sane cùng Gnabry lại rất mờ nhạt.
![]() |
Neuhaus giúp Đức vượt lên ngay đầu hiệp 2 |
Phút 71, Đức bất ngờ nhận bàn thua sau pha dàn xếp tấn công nhanh của Đan Mạch. Christian Eriksen tung ra đường chọc khe hiểm hóc cho Yussuf Poulsen thoát xuống, vượt qua sự truy cản của Hummels rồi sút tung lưới Manuel Neuer. Người mắc lỗi lớn nhất là Sule với pha cắt bóng hụt rồi không thể lùi về tạo áp lực cho tiền đạo đội khách. Đây cũng là tình huống lên bóng có nét hiếm hoi của các cầu thủ áo đỏ.
Trong khoảng thời gian còn lại, HLV Low đưa Kevin Volland rồi Christian Gunter vào sân nhưng không đem lại hiệu quả. Tình huống nguy hiểm nhất mà Đức tạo ra được đến ở phút 77 khi Kimmich băng vào đệm bóng trúng xà ngang sau đường chuyền của Sane.
![]() |
Poulsen ghi bàn ở tình huống lên bóng có nét gần như là duy nhất của Đan Mạch |
Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Đội tuyển Đức tiếp tục gây thất vọng khi tấn công bế tắc và phòng ngự lỏng lẻo dù 2 công thần giàu kinh nghiệm đã tái xuất. Die Mannschaft chỉ còn 1 trận giao hữu với Latvia để chạy đà cho EURO nhưng HLV Low vẫn còn quá nhiều việc cần giải quyết.
Có thể bạn quan tâm
- Arsene Wenger chỉ ra ứng viên số 1 cho chức vô địch Euro 2020
- HLV và thành viên của ĐT Pháp chào đón nồng nhiệt 3 người hùng Chelsea
- Nhận định ĐT Xứ Wales bảng A EURO 2020: Đánh golf hay đá bóng?
- Nhận định ĐT Thổ Nhĩ Kỳ bảng A EURO 2020: Tranh ngôi đầu bảng
- Nhận định ĐT Thuỵ Sĩ bảng A EURO 2020: Đồng hồ chết máy
Cùng chuyên mục

Bellingham: Tôi là vật tế thần sau thất bại của ĐT Anh ở EURO 2024
Tiền vệ Jude Bellingham mới đây đã lên tiếng về việc anh đã bị biến thành “vật tế thần” sau thất bại của ĐT Anh tại EURO 2024.

UEFA thừa nhận sai phạm với ĐT Đức tại EURO 2024
Mới đây, UEFA đã chính thức thừa nhận quyết định oan nghiệt khiến ĐT Đức bị loại khỏi tứ kết EURO 2024 trên sân nhà.

Lamine Yamal bỏ theo dõi bạn gái sau khi phát hiện sự thật chấn động
Thần đồng Lamine Yamal đã ngay lập tức hủy theo dõi bạn gái Alex Padilla trên mạng xã hội sau khi đoạn clip cô nàng có hành động thân thiết với một người đàn ông khác lan truyền.

Những xu hướng chiến thuật nào đã thịnh hành tại EURO 2024?
Trong một tập san học thuật vào năm 1986 của trường đại học British Columbia, Canada, Ian Franks và Gary Miller đã kiểm tra các huấn luyện viên mới vào nghề về khả năng nhớ lại những khoảnh khắc quan trọng trong một hiệp đấu của một trận bóng đá quốc tế. Trung bình, chỉ có 42% đối tượng được test ghi nhớ chính xác chúng. Các nghiên cứu tiếp theo đã càng củng cố cho phát hiện này.

HLV ĐT nữ Anh được liên hệ để thay thế Southgate
Huấn luyện viên đội tuyển nữ Anh, Sarina Wiegman được đánh là một trong những ứng viên có thể thay thế Gareth Southgate làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển nam.

Chelsea sẵn sàng bán Ben Chilwell
Chelsea sẵn sàng để đội phó Ben Chilwell ra đi trong kì chuyển nhượng hè 2024 nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.

Fabian Ruiz: Đại diện tiêu biểu cho "Làn gió đổi thay" Tây Ban Nha - De La Fuente
Tây Ban Nha đã vô địch Euro 2024, trở thành đội đầu tiên 4 lần đăng quang châu Âu. Tiền vệ Rodri nhận giải Quả bóng Vàng VCK - một sự thừa nhận quan trọng đối với 1 trong những tiền vệ trung tâm giỏi nhất của thời đại này. Sao mai 17 tuổi Lamine Yamal tất nhiên cũng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Mason Greenwood liệu có thành công tại Olympique Marseille?
Mason Greenwood từng tới Getafe, nhưng đây chỉ là nơi tạm bợ với anh; giờ đây, tiền đạo sinh năm 2001 coi Marseille là ngôi nhà mới, sau khi phải rời xa Manchester United.

Nói là làm, Cucurella nhuộm tóc đỏ sau khi vô địch Euro
Hậu vệ Marc Cucurella đã quyết định nhuộm tóc đỏ như những gì đã hứa sau khi cùng ĐT Tây Ban Nha vô địch Euro 2024.

Câu chuyện toàn cảnh phía sau hành trình vô địch Euro 2024 của Tây Ban Nha
Euro 2024 là sân khấu trình diễn tài năng của Lamine Yamal và Nico Williams – những màn trình diễn rực sáng của hai chàng trai có tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ này tại đây sẽ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. Là lời tái khẳng định đẳng cấp của Rodri, một ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua Quả Bóng Vàng. Nhưng trên hết, đây là thành tựu của đội bóng toàn diện nhất cuộc chơi.