Arsenal và bài toán không có Thomas Partey trước PSG

Tác giả Đức Thịnh - Thứ Ba 29/04/2025 17:41(GMT+7)

Zalo

Arsenal sẽ bước vào trận Bán kết Champions League lượt đi mà không có sự phục vụ của tiền vệ phòng ngự tốt nhất của họ, Thomas Partey. Đây rõ ràng là mất mát lớn đối với đại diện nước Anh trong tham vọng đăng quang cúp Châu Âu mùa này.

472037020_1162384599221496_8743169720319765118_n
 

Khi Bukayo Saka mở tỉ số ở phút 65 trên sân SVĐ Santiago Bernabeu, chiến quả của trận Tứ kết Champions League giữa Arsenal và Real Madrid coi như đã được định đoạt. Với cách biệt 4 bàn thắng, nhiệm vụ lúc này của các Pháo thủ chỉ đơn giản là đưa trái bóng ra càng xa khung thành của David Raya càng tốt. Đó là nhiệm vụ quan trọng thứ nhất.

Còn nhiệm vụ quan trọng thứ hai là giữ cho bản thân sự tỉnh táo, tránh những va chạm quyết liệt không cần thiết dẫn đến thẻ phạt bởi nó có thể ảnh hưởng đến nhân sự góp mặt tại vòng đấu tiếp theo. Declan Rice, Jurrien Timber, Gabriel Martinelli và Thomas Partey là 4 cầu thủ của Arsenal sẽ bị treo dò 1 trận nếu nhận thêm thẻ vàng. Thực tế, Arsenal đã làm tốt đều này trong phần lớn thời gian của trận đấu. Họ phạm lỗi 15 lần, thế nhưng chỉ nhận duy nhất 1 tấm thẻ vàng của thủ môn Raya vì lỗi câu giờ. Tuy vậy, đó chỉ là cho đến trước phút 85.

Phút 85 của trận đấu, trong một tình huống Mikel Merino bị phạm lỗi, Partey tiến đến nhận lại trái bóng thì tiền vệ Dani Ceballos của Real Madrid đã sử dụng “tiểu xảo” để ngăn cản, đồng thời có hành động kéo áo với cầu thủ người Ghana. Điều này đã khiến Partey “nóng mắt” và lập tức đáp trả đồng đội cũ bằng một pha đẩy trời giáng khiến Ceballos ngã ngửa. Trọng tài Francois Letexier đứng ngay gần đó và đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Ngoài tấm thẻ vàng dành cho Antonio Rudiger vì tình huống phạm lỗi trước đó, ông cũng “hào phóng” tặng thêm cho Partey một tấm thẻ vàng tương tự vì hành động phản ứng thái quá. Điều này đồng nghĩa cầu thủ 31 tuổi sẽ vắng mặt ở trận Bán kết lượt đi.

Arsenal và bài toán không có Thomas Partey trước PSG 1
Sự nóng giận của Thomas Partey khiến anh phải ngồi ngoài ở trận bán kết lượt đi.

Hành động trả đũa trong cơn nóng giận của Partey khiến các đồng đội của anh không thể hài lòng. Declan Rice đã có lời qua tiếng lại, thậm chí hét vào mặt người đàn anh với sự bực tức. Hơn ai hết, Rice hiểu được tầm quan trọng của việc giữ chân cho trận Bán kết với Paris Saint-Germain. Đây là cơ hội vàng để Arsenal tìm kiếm cho riêng mình một chức vô địch danh giá sau gần 2 thập kỷ mỏi mòn chờ đợi. Bản thân cựu thủ quân West Ham cũng từng suýt chút nữa đối mặt với án phạt tương tự trong hiệp 1 ở tình huống Kylian Mbappe ngã trong vòng cấm Arsenal. Tuy vậy, sau khi xem lại VAR, ông Letexier quyết định hủy quả penalty dành cho Real Madrid, đồng thời xóa tấm thẻ vàng của Rice.

Ở bên ngoài đường pitch, HLV Mikel Arteta cũng không thể vui nổi với hành động mất kiểm soát của cậu học trò cưng. Hơn anh hết, chiến lược gia người Tây Ban Nha hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của Partey trong cách vận hành lối chơi của Arsenal. Cách đây 5 năm, chính ông là người thuyết phục giới chủ nhà Kroenke chi ra 50 triệu euro để giải phóng hợp đồng giữa Partey và Atletico Madrid. Cho đến hiện tại, dù sắp bước sang tuổi 32, Partey vẫn đang là trụ cột không thể thay thế ở trung tâm hàng tiền vệ. Trong hành trình lọt vào bán kết Champions League mùa này, tiền vệ người Ghana đã ra sân 11/12 trận đấu, đứng thứ 4 về số phút thi đấu nhiều nhất toàn đội với 807 phút, chỉ kém William Saliba (810 phút), Rice (822 phút) và Raya (990 phút). Trận đấu duy nhất Partey được nghỉ ngơi chính là trận lượt về vòng 1/16 khi Arsenal tiếp đón PSV trên sân nhà Emirates, sau khi đã hủy diệt đối thủ với tỉ số 7-1 trên đất Hà Lan.

 

Điểm nhấn nhất quan trọng của Arsenal trong chuyến hành trình tại Champions League mùa này chính là

Một phần nội dung bài viết dành cho thành viên Bạch Kim
Đăng nhập hoặc nâng cấp thành viên để truy cập toàn bộ nội dung chuyên sâu, không giới hạn.
Đăng nhập
Bạn cần hỗ trợ vui lòng liên hệ

 


Nhận định Arsenal vs PSG nghiêng một chút về phía đội chủ nhà, được chơi tại Emirates là điểm tựa để Pháo thủ hy vọng giành một kết quả có lợi ở trận lượt đi.

Từ 36 CLB bước vào mùa giải năm nay, giờ chỉ còn lại bốn đội. Sau bốn trận tứ kết căng thẳng và kịch tính, Inter sẽ đối đầu Barcelona, còn Arsenal chạm trán Paris Saint-Germain trong hai cặp bán kết đỉnh cao.

Arsene Wenger đã ca ngợi sự vững chắc nơi hàng phòng ngự của Arsenal, ông tin tưởng đội bóng cũ sẽ vượt qua PSG để vào chung kết Champions League mùa này.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Pep Guardiola và Wembley: Một thiên tình sử đặc biệt 

Sinh ra tại Catalan và khoác áo Barcelona trong phần lớn sự nghiệp cầu thủ trước khi trở thành HLV trưởng CLB này, nhưng với Pep Guardiola - người đang dẫn dắt Man City, Wembley lại là một sân bóng đặc biệt, gắn liền với những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của ông.

Luka Modric và Swansea tìm kiếm điều gì ở nhau?

“Xin chào người hâm mộ Swansea, tôi là Luka Modric và tôi rất vui khi được tham gia vào chuyến đi này”. Khi Modric nói những lời đó hôm 14/4, trên tay là một quả bóng mang thương hiệu Swansea City, đó là khoảnh khắc khiến bạn phải dụi mắt.

Rayan Cherki: Cậu bé vàng của Ligue 1

Trận đấu ấy đã có một sự khởi đầu gay cấn tới mức nghẹt thở. Sau khi bị thủng lưới chỉ trong 2 phút đầu tiên, đội tuyển U21 Pháp đang dẫn trước ngược lại U21 Anh 2-1, và Tam Sư vừa mới có một cú dứt điểm trúng cột.

Matheus Cunha: Mảnh ghép còn thiếu cho Man United?

"Tôi không muốn ra sân và thi đấu như một con rô-bốt", Matheus Cunha đã nói như thế trong một bài phỏng vấn với Sky Sports vào năm ngoái. "Tôi muốn tận hưởng bóng đá". Nhìn vào những màn trình diễn của Matheus Cunha trong màu áo Wolves mùa này, có thể thấy cách tiếp cận “tận hưởng hết mình” ấy đang giúp anh tỏa sáng.

X
top-arrow