“U22 Việt Nam thua đậm vì thiếu Xuân Trường”

Đó là một trong nhiều lời nhận xét mà các CĐV dành cho ĐT U22 Việt Nam sau trận thua tan nát trước lứa đàn em Messi.



Tối qua (14/5), trận đấu được mong chờ giữa ĐT U22 Việt Nam và U20 Argentina đã kết thúc không quá bất ngờ, với tỷ số đậm 5-0 nghiêng về đội khách. Nếu có điều gì thất vọng về trận giao hữu này, thì đó chính là việc U22 Việt Nam còn không làm được như những người đàn em khi để thủng lưới nhiều hơn và không có nổi một bàn danh dự. Thậm chí, nếu không có những pha bóng chết, số cú dứt điểm của thầy trò Nguyễn Hữu Thắng chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.
 
Không chỉ đá kém, các cầu thủ Việt Nam còn gây ra chấn thương nặng cho tiền đạo chủ lực Lautaro Martinez của đội bóng trẻ đến từ Nam Mỹ. Quá chán nản với màn trình diễn của Công Phượng và các đồng đội, NHM đã dành cho U22 Việt Nam phần lớn những lời chê bai trên mạng xã hội:

U22 Viet Nam that bai tham hai truoc dan em Messi
U22 Việt Nam thất bại thảm hại trước đàn em Messi

@Mạnh Cường: “Cảm giác mông lung quá. Chưa có đường lối gì cả, toàn đội thi đấu rời rạc, không có độ lì lợm như U20 Việt Nam.”
 
@Nguyễn Ngọc Ninh: “Hàng phòng ngự mắc quá nhiều sai lầm từ những tình huống bóng chết, lỗi vị trí nhiều quá. 2 bàn thắng đội bạn ghi bàn từ tình huống đá phạt góc không ai kèm.”
 
@Việt Thành Đặng: “Đến phút 60 là chẳng ông nào muốn chạy nữa. Thích chuyền ngắn bật nhanh nhưng toàn đưa đồng đội vào thế khó, 5 ăn 5 thua. Đá thì toàn đẩy bóng cho nhau như kiểu tránh tà vậy, chẳng ai chịu ngước mặt lên xem cả sân có những ai, chạy ở đâu, chuyền thế nào. Xem mà chán.”
 
@Đông Nguyễn: “Đến tận phút 90, các các cầu thủ Argentina vẫn chạy như những phút đầu của trận đấu, điều này đủ thấy mình đang ở đâu.”
 
@Sơn Hà: “Kém hơn cả mấy em . Đúng là một bên đi đá World Cup, một bên đi đá SEA Games có khác.”
 
@Nhat Sai: “Cảm giác thua kém hoàn toàn về đẳng cấp. U22 Việt Nam không thể lên bóng. Thua mọi thứ từ thể hình, thể lực, kỹ, chiến thuật. Ngay cả tinh thần cũng không thể thắng họ. Đẳng cấp của 1 đội hàng đầu Nam Mỹ thật đáng nể!”
 
@Nguyễn Ngọc Trung: “Xem xong mới thấy trình độ mình ở đâu, mình thua tất cả, từ tỷ số, thể lực, kĩ thuật, tinh thần thi đấu,... Mặc dù mình hơn tuổi đối thủ, cả trận họ đá pressing mà cuối hiệp vẫn chạy phối hợp nhanh chứng tỏ thể lực cực tốt, mình triển khai bóng cứ giữa sân là mất, nói chung mình còn phải cải thiện nhiều.”
 
@Sơn Điền: “Quá mãn nhãn. Cảm ơn vì cầu thủ Argentina đã thi đấu hết mình để U22 VN trực tiếp cảm nhận được thế nào là đẳng cấp thế giới. Đây sẽ là thước đo xác thực nhất để các cầu thủ trẻ Việt Nam phấn đấu.”
 
@Vũ Ngọc Tiến: “Biết là thua kém đẳng cấp rồi nhưng lối đá rời rạc, tinh thần thì không có cả trận chẳng sút đc nổi 1 quả ra hồn.”

U22 Viet Nam vs U20 Argentina
Công Phượng trong vòng vây 3 cầu thủ U20 Argentina

@Nguyễn Tuấn: “Duy nhất Tuấn Anh vẫn thể hiện được sự điềm tĩnh và đẳng cấp. Tiếc là thể lực còn hạn chế và không có người đá cặp Xuân Trường.”
 
@Rippo Le: “Tâm lý kém trước đối thủ mạnh đó là cái khuyết điểm lớn nhất, không thể hiện hết được khả năng và ý đồ của HLV đề ra, đặc biệt thiếu sự hỗ trợ dẫn đến không ai dám cầm bóng. Nếu có Xuân Trường thì cầu nối giữa Công Phượng – Tuấn Anh – Xuân Trường – Hồng Duy – Văn Toàn sẽ phát huy được. Và hơn hết chỉ có lứa HAGL đó gom lại tập và ra đấu trường quốc tế thi đấu thì đối thủ mới tôn trọng Việt Nam.”
 
@nguyễn sơn: “Nhìn kỹ lại thì đây có phải đội hình mạnh nhất của U22 Việt Nam đâu. Phải ghép thêm Xuân Trường với 1 nửa quân số của U20 nữa thì may ra mới thua ít được. Đội hình hôm nay quá chắp vá và mang tính thử nghiệm cao. Ngoài ra, vị trí đáng lo nhất của U22 Việt Nam là trung phong, Tuấn Tài, Thanh Bình đều chưa đáp ứng được.”

Trận giao hữu được kỳ vọng giữa U22 Việt Nam và U20 Argentina đã kết thúc với một kết quả đáng buồn. Không chỉ thua tan nát, thầy trò Hữu Thắng còn khiến tiền...

Các tin bài khác về trận U22 Việt Nam 0-5 U20 Argentina


Nguyệt Anh - TTVN




 
 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Bại tướng của U17 Việt Nam khiến Iran ôm hận, sáng cửa giành vé dự World Cup

Tưởng chừng sớm nói lời chia tay giải sau trận thua ở lượt mở màn, U17 Oman bất ngờ trở thành cái tên gây chấn động tại vòng bảng VCK U17 châu Á 2025 khi ngược dòng đánh bại Iran với tỷ số 3-2 đầy kịch tính.

U17 Thái Lan đặt mục tiêu giành điểm danh dự trước U17 Trung Quốc

Trước lượt trận cuối bảng A tại VCK U17 châu Á 2025, HLV U17 Thái Lan, Jadet Meelarp thẳng thắn nhìn nhận những điểm yếu của đội nhà, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ chiến đấu hết mình để tìm kiếm điểm số danh dự khi đối đầu U17 Trung Quốc.

HLV Shin Tae-yong tự hào về trợ lý cũ sau chiến tích đi World Cup

Chứng kiến việc ĐT U17 Indonesia vừa chinh phục thành công tấm vé tham dự VCK U17 thế giới 2025, ông Shin Tae-yong đã có những lời khen gửi tới người trợ lý cũ ở tuyển quốc gia, Nova Arianto.

Thủ môn U17 UAE đặt mục tiêu đánh bại U17 Việt Nam

Trước lượt đấu cuối tại bảng B, VCK U17 châu Á 2025, thủ môn Mohammed Nasser của U17 UAE đã tự tin tuyên bố sẽ vượt qua Việt Nam để có vé đi tiếp.

CLB TP HCM có cầu thủ Việt kiều từng khoác áo tuyển Canada

CLB nữ TP HCM vừa tăng cường thêm một cầu thủ Việt kiều chất lượng để cạnh tranh suất dự trận chung kết Cúp các CLB nữ châu Á 2024/25.

Sao U17 Việt Nam thần tượng Hoàng Đức và De Bruyne

Trước trận đấu quyết định với U17 UAE vào lúc 22h00 ngày 10/4, tiền vệ trẻ Chu Ngọc Nguyễn Lực đã có những chia sẻ đặc biệt với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

U17 Việt Nam tăng tốc chuẩn bị cho trận đấu quyết định gặp U17 UAE

Đội tuyển U17 Việt Nam tích cực tập luyện nhằm hướng đến trận đấu cuối vòng bảng giải U17 châu Á 2025, đối đầu với đối thủ mạnh U17 UAE.

'Hot boy Trần Gia Bảo: U17 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình để đánh bại UAE

Trước thềm trận đấu 'sinh tử' với UAE, tiền đạo trẻ Trần Gia Bảo đã thể hiện quyết tâm giành chiến thắng của U17 Việt Nam. 

Schweinsteiger dự đoán trận Bayern vs Inter, gửi lời chúc đặc biệt đến bóng đá Việt Nam

Chiều 8/4, huyền thoại bóng đá Đức Bastian Schweinsteiger đã có buổi giao lưu thân mật với NHM tại TP HCM trước thềm tứ kết Champions League.

Thịnh Phát ghi bàn, Việt Nam đánh bại Saudi Arabia

Chiều nay 3/4, ĐT futsal Việt Nam đã có màn khởi đầu ấn tượng trong loạt trận giao hữu tháng 4 với chiến thắng 2-1 trước Saudi Arabia tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng.