Thứ Năm, 01/05/2025

Agribank Cup: Việt Nam thắng nhưng chưa đã

Thứ Tư 25/10/2006 20:25(GMT+7)

(Bóng đá 24h) - Đá áp đảo suốt 90 phút, nhưng chỉ ghi được một bàn thắng, đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi ở Agribank Cup nhưng chiến thắng này vẫn chưa thể thỏa lòng người hâm mộ.


Trận đấu bắt đầu khi cũng là khi cơn mưa bất thường đổ xuống SVĐ Mỹ Đình. Có thể thấy đối thủ đến từ Châu Đại Dương yếu hơn tiên liệu rất nhiều có lẽ do vậy các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc khá thoải mái và nhanh chóng áp đảo đối phương.

Một vài cơ hội bị bỏ lỡ và đến phút 16, tiền đạo Công Vinh tận dụng tốt đường chuyền của Anh Đức từ giữa sân, vượt qua hàng hậu vệ New Zealand và ghi bàn thắng mở tỉ số. Với bàn thắng này, Vinh đã nhận được phần thưởng 10 triệu đồng từ Ban Tổ Chức.

Pha ăn mừng của Công Vinh


Tuy chơi lấn lướt đối thủ nhưng độ tuyển Việt Nam cũng nhiều lần phải chịu những pha thót tim do những phá sơ sẩy rất không đáng có của hàng thủ đội nhà, mà nổi bật trong số đó là tình huống ở phút 38 khi New Zealand đã đưa được bóng vào lưới của thủ thành Quang Huy nhưng không được trọng tài công nhận do bóng đá ra ngoài sân trước đó.

Sau đó, sự “vô duyên” của đội chủ nhà vẫn tiếp diễn trước cầu môn của thủ thành Mark Paston, điển hình là những tình huống của Công Vinh và Anh Đức. Tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 2.

Dành thắng lợi nhưng những nỗi lo về cả hàng công lẫn hàng thủ sẽ khiến ông Riedl phải đau đầu, nhất là trong trận gặp đội tuyển Thái Lan , đội tuyển được dự đoán là đối thủ trực tiếp cạnh tranh chức vô địch vào ngày 29/10.

Trước đó, đội tuyển Thái Lan đã đè bẹp đội tuyển Bahrain với 3-0. Thực lực của các đội bóng tham dự giải đã dần lộ mặt. 
 

+ Đội hình xuất phát của 2 đội:



Việt Nam


TM: Quang Huy (1),
HV: Quang Thanh (16), Huy Hoàng (3), Minh Đức (4), Văn Biển (5); Bảo Khanh (8),
TV: Hồng Minh (11), Minh Phương (12), Vũ Phong (17);
TĐ: Anh Đức (21), Công Vinh (9)



New Zealand


TM: Mark Paston (20),
HV: Sam Peters (2), Phil Edginton (6), Jack Pelter (5), Ian Hogg (3);
TV:
Jeff Fleming (18), Andy Barron (7), Leo Shin (10);
TĐ:
Michael White (12), Jeremy Brockie (9), Sam Jenkins (11).



Phát biểu sau trận đấu :

+ HLV Jacobs (New Zealand):

 

"Trong đội hình của tôi còn một vài cầu thủ trẻ non kém kinh nghiệm, chính vì thế họ chưa thể vượt qua sức ép khi sân khách. Chắc chắn New Zealand sẽ chơi tốt hơn trong trận sau".

 

+ HLV Alfred Riedl (ĐT Việt Nam):

 

"Chiến thắng làm tôi hài lòng. Như tôi đã nói, điểm rơi phong độ của ĐTQG là tại Agribank Cup và các cầu thủ đã bắt đầu khá tốt. New Zealand mạnh trong bóng bổng, tuy nhiên 2 trung vệ của chúng ta chơi rất tốt”.

 

+ HLV Charnwit (Thái Lan):

 

"Tôi cho rằng Thái Lan may mắn hơn đối thủ vì có bàn thắng sớm. Động lực này đã giúp các cầu thủ hưng phấn hơn và lần lượt giữ được ưu thế đến cuối trận. Hiệp 2, chúng tôi chủ động giảm tốc độ để giữ chân và bảo toàn thể lực đến cuối giải. Tôi hoàn toàn hài lòng".

 

+ HLV Ghazi Al Majed (U23 Bahrain):

 

 "Thái Lan đã chơi rất tốt, đặc biệt là tiền vệ trụ mang áo số 7 (Datsakorn Thonglao - PV), anh ấy xứng đáng là thủ lĩnh trên sân. Vì giải chuyên nghiệp Bahrain đang thi đấu nên tôi không thể có những cầu thủ tốt sang Việt Nam lần này. Ở trận đấu tới gặp Việt Nam, chúng tôi sẽ khắc phục những nhược điểm của mình và chơi tấn công ngay từ đầu".


Vương Hiển

Có thể bạn quan tâm

Xu hướng thiết kế biển hiệu quảng cáo sáng tạo thu hút khách hàng năm nay 

Mắt kính chính hãng tại Hải Triều: Giá trị thật, chất lượng thật

IC Music- Đơn vị quản lý bản quyền âm nhạc hàng đầu Việt Nam

Mua mắt kính hàng hiệu - Thiết kế đẹp, bảo hành tốt

Những câu chuyện từ trái tim gắn kết tinh thần Việt

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

VĐV 17 tuổi Nguyễn Việt Anh trở thành nhà Sáng tạo nội dung thể thao của năm

Seiko Prospex Speedtimer: Bảng giá & Review mẫu mới

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

TV360 ra mắt chuyên trang thể thao đỉnh cao, đậm chất riêng

X