Chủ Nhật, 20/04/2025

Ba mâm, một món…

Thứ Sáu 01/06/2007 10:51(GMT+7)

Điển hình cho kịch bản đá cho xong đó là trận HP.HN - ĐPM.Nam Định trên sân Hàng Đẫy. Có lẽ đã lường trước khả năng chủ nhà “buông”, số khán giả ít ỏi của HP.HN cũng không thèm đến xem.

 

Đội hình non nửa là dự bị của HP.HN đã chơi một thứ bóng đá không chấp nhận nổi nên đội khách thành Nam dù chỉ đá với 70% sức lực và thiếu hẳn 1 người vẫn làm chủ tình thế và thắng dễ 2-0.

Hòa Phát Hà Nội đã phải từ bỏ cuộc đua


Dù Như Thuần chơi khá đĩnh đạc trong số ít lần được ra sân ở mùa giải này, hàng thủ 4 người của HP.HN vẫn chơi như kẻ mộng du. Ngay phút đầu tiên, khung thành của TM Mạnh Dũng đã rung chuyển sau pha dắt bóng và dứt điểm dễ như dắt chó đi dạo của Ngọc Linh.

 

Đá 4-4-1-1 nhưng HP.HN lại bị mất tuyến giữa và các đợt tấn công trung lộ đều bị bẻ gãy dễ dàng. “Bài” duy nhất mà HLV Vương Tiến Dũng có thể trông cậy được là những pha tạt cánh của Anh Cường, Công Mạnh. Nhưng thực tế, thể lực của 2 cầu thủ này quá kém để tranh chấp với hàng thủ 2 tầng kín như bưng của ĐPM.NĐ và nếu quả bóng có may mắn chui vào được vòng cấm địa của ĐPM.NĐ thì cũng chẳng đến được đầu của W.Santos vì anh chàng người Brazil bị kèm quá chặt.

 

Chơi bạc nhược một cách đáng phê phán, HP.HN phải trả giá ở phút 25. Cầu thủ trẻ Mạnh Tú một mình một bóng “dong” qua cả hàng thủ đứng cho có của HP.HN ròi căng ngang vào trong cho Ngọc Linh thoải mái đệm bóng vào lưới. Cả hàng thủ HP.HN đứng nhìn nhau, không ai bảo ai được câu nào.

 

Chỉ ít phút sau, Ngọc Lung của ĐPM.NĐ bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi quá sống sượng với Ánh Cường. Nhưng quả đá phạt khá hiểm của W.Santos chỉ cho TM Quang Huy có thêm cảm hứng thi đấu mà thôi. Cuối hiệp 1, Ánh Cường có pha băng xuống nhanh và xục bóng qua đầu Quang Huy nhưng TTQG này đã kịp thời cản phá.

 

Đá hơn người, HP.HN vẫn bị ĐPM.NĐ ép sân tơi bời trong suốt hiệp 2. Lối đá chặt chẽ, an toàn và phản công sắc sảo của đội bóng áo vàng khiến hàng thủ HP.HN tối tăm mặt mày. Bất chấp lời dặn dò của ông thầy trong giờ giải lao rằng: “Đội bạn đang thiếu người, mình cứ ép lên mà đá”, các cầu thủ áo xanh đều vừa đi bộ vừa đá bóng. Cầu thủ chơi xong xáo nhất của HP.HN chính là “ông già” Xuân Thành nhưng sự lên công về thủ của Thành cũng không xốc lại nổi tinh thần rệu rã của cả đội.

 

90 bi hài kịch của HP.HN được đẩy len tới cực điểm ở phút 72, khi Ngọc Linh tạt bóng hờ hững về phía thủ môn Mạnh Dũng, nhưng anh chàng “gác đền” này lại lóng ngóng tuột tay, đẩy luôn bóng vào khung thành. Sau bàn thắng này, các cầu thủ ĐPM.NĐ cũng chẳng buồn ăn mừng.

 

Những phút cuối trận, HP.HN đá cứ như đang thắng. Lối đá khéo léo của Muranda trong vai trò tiền đạo cắm luôn khiến hàng thủ HP.HN bở hơi tai. Trong khi đó, HP.HN cũng có vài ba lần đối mặt với Quang Huy nhưng chỉ làm được điều duy nhất là đưa bóng vào tay TM.

 

Kết thúc trận đấu, trong khi “tướng” Dũng đứng thất thần nhìn học trò thì HLV Nguyễn Ngọc Hảo cười rất khó cắt nghĩa: “ĐPM.NĐ đá cũng như mọi ngày thôi”.

 

Không khác nhiều so với trận đấu trên sân Hàng Đẫy, trên sân nhà Tự Do, H.Huế cũng sớm “vẫy cờ trắng” trước TCDK.SLNA với cú đúp của Công Vinh và một bàn của Valdinei. Đồng Tháp cũng chỉ chống trả lấy lệ trước khi “ấn” chiếc vé bán kết cho chủ nhà P.Bình Định.

 

Như vậy, ĐPM.NĐ sẽ tiếp TCDK.SLNA trong trận bán kết 1 Cup QG năm nay, đối thủ của P.Bình Định sẽ được xác định sau trận Tứ kết còn lại giữa K.KH và ĐT.LA lúc 16 giờ chiều nay.

(Theo Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Xu hướng thiết kế biển hiệu quảng cáo sáng tạo thu hút khách hàng năm nay 

Mắt kính chính hãng tại Hải Triều: Giá trị thật, chất lượng thật

IC Music- Đơn vị quản lý bản quyền âm nhạc hàng đầu Việt Nam

Mua mắt kính hàng hiệu - Thiết kế đẹp, bảo hành tốt

Những câu chuyện từ trái tim gắn kết tinh thần Việt

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

VĐV 17 tuổi Nguyễn Việt Anh trở thành nhà Sáng tạo nội dung thể thao của năm

Seiko Prospex Speedtimer: Bảng giá & Review mẫu mới

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

TV360 ra mắt chuyên trang thể thao đỉnh cao, đậm chất riêng

X