Thứ Bảy, 03/05/2025

Báo chí Anh quyết không buông tha McClaren

Thứ Sáu 30/03/2007 14:12(GMT+7)

Tưởng như chiến thắng 3-0 của ĐT Anh trước Andorra sẽ làm dịu phần nào “đám lửa” mà báo chí Anh “thổi bùng” dưới ghế của HLV Steve McClaren. Vậy nhưng không...

Đè bẹp Andorra nhờ 2 bàn thắng của Gerrard và 1 bàn của tân binh Nugent, ai cũng nghĩ vậy là HLV McClaren đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau cơn bão dư luận kéo dài 4 ngày mà báo chí Anh châm ngòi từ trận hòa Israel 0-0.

Thế nhưng việc cựu HLV của Boro này có những lời lẽ châm chọc báo chí sau trận đấu và chỉ dành khoảng 2 phút cho các phóng viên đã khiến giới truyền thông của đảo quốc xương mù chưa chịu buông tha.

 

Steve McClaren vẫn chưa hết áp lực

Ngay khi bước vào phòng họp báo, vị HLV này đã không kiềm chế được sự đắc chí của mình: “Vậy đấy, các quý ông, giờ thì các cậu muốn viết gì thì cứ viết đi. Bởi đó là tất cả những gì tôi muốn nói”. Và Steve đã bỏ đi sau chưa đầy 2 phút.

 

Gần như ngay lập tức hành động này làm các báo khó chịu và “chiếc ghế” của McClaren tiếp tục bị săm soi. Trên trang bìa, tờ Daily Mirror giật tít: “Macca ra đi”, bên dưới phụ thêm lời châm chọc “Nhưng thưa các bạn, thật tiếc đó chỉ là đi khỏi buổi họp báo sau trận đấu”.

Còn tờ The Sun lại in đậm: “Mac đã gục, nhưng ông ta đã tránh được sa thải”. Và ở phía trong, tờ báo này miêu tả màn trình diễn của thầy trò Steve là “quá rác rưởi” kèm với hình ảnh các fan đang ra sức la ó.

 

Ngay bên cạnh bài này, The Sun đưa ra một bảng chấm điểm các học trò của McClaren với duy  nhất Gerrard được 7 điểm còn lại đều không quá 4 điểm. Trong đó thấp nhất là Rooney và Downing nhận 3 điểm.

 

Một tờ báo khác là Daily Mail thì có “nhẹ tay” hơn 1 chút trong cách phản ứng. Tuy nhiên Daily Mail vẫn miêu tả quyết định bỏ đi sau cuộc họp báo của HLV ĐT Anh là “khiếm nhã” và đặt câu hỏi về khả năng ứng phó của Steve trước chấn thương của những ngôi sao hàng đầu trong đội tuyển.

 

Hiện tại với 11 điểm Anh đang đứng thứ 4 tại bảng E, bằng điểm với Nga và Israel và kém đội đầu bảng Croatia 2 điểm. Đội bóng của xứ sở xương mù vẫn còn 2 trận chưa đấu với Croatia và Nga.

 

Tuy nhiên từ giờ đến lúc đó họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong đó có nhiệm vụ phải hạ Estonia khi vòng đấu tiếp theo trở lại vào tháng 6. Có lẽ chỉ khi đó McClaren mới được yên thân trước búa rìu dư luận. 


(Theo Dân Trí)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xu hướng thiết kế biển hiệu quảng cáo sáng tạo thu hút khách hàng năm nay 

Mắt kính chính hãng tại Hải Triều: Giá trị thật, chất lượng thật

IC Music- Đơn vị quản lý bản quyền âm nhạc hàng đầu Việt Nam

Mua mắt kính hàng hiệu - Thiết kế đẹp, bảo hành tốt

Những câu chuyện từ trái tim gắn kết tinh thần Việt

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

VĐV 17 tuổi Nguyễn Việt Anh trở thành nhà Sáng tạo nội dung thể thao của năm

Seiko Prospex Speedtimer: Bảng giá & Review mẫu mới

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

TV360 ra mắt chuyên trang thể thao đỉnh cao, đậm chất riêng

X