Thứ Sáu, 30/05/2025

Cay !

Thứ Tư 02/05/2007 11:44(GMT+7)

(Bongda24h) – Mourinho bần thần sau trận đấu với Liverpool, bên cạnh ông, các cộng sự thân tín mặt cắt ra chả được giọt máu nào, trên khán đài, Abramovich không một lời tạm biệt cúi đầu rời khỏi Anfield...


Cầu thủ hai đội trong trận đấu đêm qua
 

... Đó chính là thất bại đau đớn nhất của Chelsea mùa bóng này. Hi vọng bao nhiêu, tiêu tan bấy nhiêu. Giờ thì chỉ còn FA Cup để Mourinho và các học trò hi vọng, chí ít đó cũng là nhiệm vụ cuối cùng ở mùa này. Bởi sau khi bị The Kop cho quả đắng ở Champions League, Premiership cũng không còn là sân chơi của riêng họ, Man Utd đang hơn 5 điểm và chỉ có 3 vòng đấu nữa là kết thúc. Giấc mơ ăn bốn giờ chỉ còn hai, thậm chí chỉ có thể đạt được 1 (đã vô địch Carling Cup). Cay đắng!

 

Chelsea thực sự là đội bóng thi đấu ổn định ở mùa bóng này, thậm chí họ mạnh hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, thay vào đó, Man Utd và Liverpool cũng lớn mạnh, khả năng cạnh tranh càng khó khăn gấp bội. Có lẽ, chiếc ghế HLV trưởng của Mourinho hiện tại sớm muộn gì cũng có người thay thế. Thất bại ở Premiership và Champions League chính thức làm Mourinho phá sản hoàn toàn các kế hoạch của mình. Niềm tin của Abramovich với ông không còn nữa, và đã đến lúc mọi chuyện được đưa lên bàn cân lúc này.

 

Chút “mỉa mai” mà Mourinho phát biểu sau trận thua Liverpool đêm qua có phần “chịu thua thiệt”. Mourinho đã chấp nhận thất bại, ông nói rằng ông rất buồn vì điều đó, cho chính ông, và cho cả Chelsea (!?)

Mọi việc với Mourinho đang hết sức khó khăn

 

“Đây là thời điểm mà các cầu thủ Chelsea cần phải giữ được sự mạnh mẽ. Thất bại này chẳng dễ gì chấp nhận nhưng họ xứng đáng với những lời khen ngợi sau bao nỗ lực tại Champions League năm nay. Chúng tôi là đội xuất sắc hơn đêm nay, dù phải đối đầu với một đối thủ mà mục tiêu duy nhất còn lại là giải đấu này. Tôi rất buồn vì kết quả thi đấu, một thảm kịch tồi tệ trong cuộc đời tôi”, Jose Mourinho nói.

 

Liverpool – “Bạn không bao giờ phải đi một mình”! Quả vậy, Benitez và các học trò đã thể hiện một tinh thần đoàn kết và khát khao chiến thắng. Họ đã vượt qua được Chelsea như định mệnh năm 2005, năm mà Champions League như “bắt” họ phải vô địch. Có lẽ, mùa bóng này, Liverpool lại được “lập trình” như thế. Và, chiến lược gia Benitez chính là người viết lên bản hợp xướng “chiến thắng” cho The Kop. Như đêm qua ở Anfield, ông đã cao hơn Mourinho một cái đầu!

 

Chelsea vẫn là đội bóng của tương lai, dù họ rất mạnh. Mùa bóng tới, họ sẽ trở lại, chinh phục và chinh phục như họ đã từng chiến đấu ở mùa bóng này. Nhưng có lẽ, để thành công, Chelsea cần có thần may mắn đứng về phía mình.

 

        Gia Đức

Có thể bạn quan tâm

Xu hướng thiết kế biển hiệu quảng cáo sáng tạo thu hút khách hàng năm nay 

Mắt kính chính hãng tại Hải Triều: Giá trị thật, chất lượng thật

IC Music- Đơn vị quản lý bản quyền âm nhạc hàng đầu Việt Nam

Mua mắt kính hàng hiệu - Thiết kế đẹp, bảo hành tốt

Những câu chuyện từ trái tim gắn kết tinh thần Việt

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

VĐV 17 tuổi Nguyễn Việt Anh trở thành nhà Sáng tạo nội dung thể thao của năm

Seiko Prospex Speedtimer: Bảng giá & Review mẫu mới

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

TV360 ra mắt chuyên trang thể thao đỉnh cao, đậm chất riêng

X