Thứ Ba, 06/05/2025

Công Vinh khai hỏa, Quang Hà thắng Huỳnh Đức

Chủ Nhật 15/02/2009 20:53(GMT+7)

Sân Hàng Đẫy chiều 15/2 nắng đẹp không còn cảnh tắc đường như ngày khai mạc V.League 2009 Thể Công gặp T&T Hà Nội, nhưng cũng đủ xua tan hoài nghi về một trận cầu “tình nghĩa”. Công Vinh là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.



Trận đấu sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút đầu tiên, tiền đạo cao to Almeida có hai tình huống bóng bổng uy hiếp trước khung thành của Dương Hồng Sơn. T&T Hà Nội có câu trả lời ở phút thứ 4 bằng pha bóng điệu nghệ của Công Vinh. Trong phạm vi rất hẹp ở vòng cấm đội khách, bằng một cú giật gót Vinh loại bỏ hậu vệ áo đen, đối mặt với thủ thành Võ Văn Hạnh và sút sệt vào góc xa. Tiếc rằng bóng đập cột dọc dọc bật ra.  

Công Vinh (vàng) đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo T&T Hà Nội

Liên tiếp sau đó cho đến tận cuối hiệp một là những đợt ăn miếng trả miếng của hai đội. Với đội bóng của HLV Triệu Quang Hà, đó là sự cơ động của bộ đôi Hồng Minh - Santos (25) ở giữa sân, cùng sự nguy hiểm thường trực bởi Công Vinh được giao đá cắm.

Bên Đà Nẵng, đó là sự gắn kết của bộ ba tiền vệ Pereira (giữa) – Quang Tuấn (phải) – Eduardo (trái) dưới sự chỉ đạo liên tục của HLV Lê Huỳnh Đức bên ngoài đường pitch. Đặc biệt, các pha lật từ cánh phải của Quang Tuấn luôn rất nguy hiểm nhờ cái đầu cao nhất trên sân của Almeida.

Hiệp hai bắt đầu được 2 phút thì bóng đã nằm gọn trong lưới của Hồng Sơn. Nguyên Sa là người tung sút từ ngoài vòng cấm địa, đập lưng một hậu vệ T&T Hà Nội đến chỗ của Eduardo và cầu thủ này đánh đầu dội xà ngang trước khi một đồng đội của anh bồi bóng vào gôn. Tuy nhiên, Eduardo đã rơi vào thế việt vị.

Phút 55, Công Vinh phá vỡ thế bế tắc của trận đấu và đây cũng là bàn đầu tiên anh ghi kể từ khi khoác áo T&T Hà Nội. Từ pha đá phạt bên cánh phải, Santos sút thẳng vào góc gần khung thành của Võ Văn Hạnh. Công Vinh nhanh như cắt lao vào, chạm nhẹ đầu vào bóng khiến thủ thành của SHB Đà Nẵng không kịp phản ứng gì.

Cho đến cuối trận, SHB Đà Nẵng có ít nhất hai tình huống có thể gỡ hòa với “đặc sản” lật cánh và Almeida đánh đầu. Đó là phút 70, từ pha phạt góc Almeida bật cao hơn tất cả và thoải mái lắc đầu vào góc xa, tiếc rằng bóng đi chệch cột dọc.

Phút 89, sau một loạt pha đi bóng lắt léo bên cánh trái, Eduardo bất ngờ lật vào giữa vòng cấm địa T&T Hà Nội và đúng tầm Almeida. Tiếc rằng cú lắc đầu trong tư thế thoải mái của tiền đạo số 20 một lần nữa lại tìm ra ngoài cột dọc.

"May mắn"

Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định hôm nay các học trò của ông đã thi đấu hết mình, không có chuyện "nương nhẹ" lẫn nhau giữa hai đội do "gà cùng một mẹ" như báo chí bình luận. "Các cầu thủ của tôi đã chơi hết mình và chơi tốt, chỉ tiếc là chúng tôi không may mắn mà thôi".

"Tôi cũng không nghĩ trận này chúng tôi yếu ở tuyến giữa do thiếu Hồng Minh (đã chuyển sang T&T Hà Nội - PV) như các bạn hỏi. Thực tế Pereira đã chơi rất tốt và tuyến tiền vệ cũng vậy. Chỉ là chúng tôi không may mắn".

Tương tự người đồng đội một thời ở ĐTVN, HLV Triệu Quang Hà cũng thừa nhận đội bóng của mình "chơi tốt" nhưng "may mắn hơn" đối thủ. "Chúng tôi đã chơi quyết tâm và hết mình, và một chút may mắn đã giúp T&T Hà Nội giành thắng lợi. Tôi và anh Đức là những HLV trẻ, muốn khẳng định bản lĩnh và khả năng của mình, nên không có chuyện gọi là tình cảm ở đây".

(Theo VTC)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xu hướng thiết kế biển hiệu quảng cáo sáng tạo thu hút khách hàng năm nay 

Mắt kính chính hãng tại Hải Triều: Giá trị thật, chất lượng thật

IC Music- Đơn vị quản lý bản quyền âm nhạc hàng đầu Việt Nam

Mua mắt kính hàng hiệu - Thiết kế đẹp, bảo hành tốt

Những câu chuyện từ trái tim gắn kết tinh thần Việt

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

VĐV 17 tuổi Nguyễn Việt Anh trở thành nhà Sáng tạo nội dung thể thao của năm

Seiko Prospex Speedtimer: Bảng giá & Review mẫu mới

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

TV360 ra mắt chuyên trang thể thao đỉnh cao, đậm chất riêng

X