Thứ Bảy, 03/05/2025

Fernando Torres: Sát thủ má hồng

Thứ Ba 01/07/2008 08:11(GMT+7)

Fernando Torres đã cho thấy anh hoàn toàn không kém cạnh gì người đá cặp trên hàng công cùng mình trong ĐT Tây Ban Nha David Villa sau khi ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết với người Đức.

Sau khi Villa bất ngờ gặp phải chấn thương trong trận bán kết, Torres đã trở thành mũi nhọn duy nhất của Tây Ban Nha khi họ đối đầu với người Đức. Hỗ trợ cho anh là tiền vệ trẻ của Arsenal Cesc Fabregas.

Torres đã khiến cả cầu trường nổ tung khi nhận đường chuyền của Xavi rồi rướn người thoát khỏi sự truy cản của Phillip Lahm trước khi chích bóng nhẹ nhàng vào góc xa hạ gục Jens Lehmann vào phút 33.



Đây là bàn thắng thứ 17 của anh trong số 53 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Nhưng điều quan trọng nhất với Torres chính là chức vô địch châu Âu mà anh đã góp công lớn đem lại cho Tổ quốc mình.

”Với tôi, đó là một ước mơ đã trở thành sự thật”, Torres nói, “Chiến thắng tại Euro, cũng vĩ đại gần như chiến thắng tại Cúp thế giới vậy. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá đẹp trong cả giải đấu và chiến thắng là điều tất yếu”.

Việc Torres ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết đã xua tan mọi nghi ngờ và chỉ trích về phong độ của anh trong giải đấu. Mặc dù đã ghi được 33 bàn trong mùa giải vừa qua trong màu áo Liverpool nhưng Torres vẫn tỏ ra bị lép vế so với “đối tác” trên hàng công David Villa, người đã có 4 bàn thắng tại Euro này.

Tuy nhiên, “El Nino” vẫn luôn nhận được sự đánh giá cao từ phía các đồng đội, nhất là David Villa.

“Người ta nào có nhận thấy được những gì anh ấy làm đâu. Anh ấy đã tạo ra rất nhiều cơ hội. Hai trong số các bàn thắng của tôi là nhờ phần lớn vào nỗ lực của anh ấy”, Villa khẳng định.

Torres đã từng là cầu thủ xuất sắc nhất và giành giải thưởng “Vua phá lưới” tại giải U-16 và U-19 thế giới năm 2001 và 2002. Anh cũng đã ghi được ba bàn thắng tại World Cup 2006 nhưng chỉ giúp Tây Ban Nha lọt vào vòng 2.

Giờ đây, tiền vệ 24 tuổi này đã vụt sáng để trở thành một tên tuổi vĩ đại của bóng đá Tây Ban Nha và thế giới khi ghi bàn thắng quyết định và được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất” trận chung kết.

Và sau Euro, hẳn là “Lữ đoàn Đỏ” Liverpool sẽ phải nhắc đi nhắc lại điệp khúc: Torres không phải là thứ để bán với bất cứ giá nào sau khi “gã nhà giàu” Chelsea đang “chết mê chết mệt” với chàng trai có mái tóc vàng và đôi má hồng hồng này.

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Xu hướng thiết kế biển hiệu quảng cáo sáng tạo thu hút khách hàng năm nay 

Mắt kính chính hãng tại Hải Triều: Giá trị thật, chất lượng thật

IC Music- Đơn vị quản lý bản quyền âm nhạc hàng đầu Việt Nam

Mua mắt kính hàng hiệu - Thiết kế đẹp, bảo hành tốt

Những câu chuyện từ trái tim gắn kết tinh thần Việt

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

VĐV 17 tuổi Nguyễn Việt Anh trở thành nhà Sáng tạo nội dung thể thao của năm

Seiko Prospex Speedtimer: Bảng giá & Review mẫu mới

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

TV360 ra mắt chuyên trang thể thao đỉnh cao, đậm chất riêng

X