Thứ Hai, 21/04/2025

Nụ cười bóng đá Italia

Thứ Ba 20/11/2007 15:48(GMT+7)

Trong những ngày Calcio trải qua quá nhiều biến cố và cảm xúc, rất cần những tiếng cười sảng khoái. Và những Cannavaro, Cribari, Adriano vô tình trở nên hài hước dưới những góc nhìn riêng…

“Tôi thấy mình may mắn vì đang thi đấu ở nước ngoài. Tôi chơi cho Real Madrid và đây là một CLB với SVĐ hoàn hảo, nơi bọn trẻ có thể ngồi xem bóng mà không phải lo sợ về bạo lực.” - Fabio Cannavaro “quảng cáo” cho La Liga, nơi mà nếu bạn không phải Luis Figo, sẽ không bao giờ có cái đầu lợn nào ném vào bạn.


“Nếu tất cả đều được như Giovanni Tedesco, Palermo sẽ đi rất xa. Tôi không thể tin được rằng ở tuổi đó mà Tedesco vẫn còn có thể sung sức đến vậy”. – Chủ tịch Rosanero Zamparini kiểm tra xem Viagra có nằm trong danh sách các thuốc bị cấm hay không.


“Trận chung kết World Cup là trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp của tôi và đem lại tôi nhiều cảm giác khó tin nhất. Cứ như thể có bão tố trong lòng tôi vậy”. - Andrea Pirlo đáng lẽ đã không nên ăn món cà ri đó trước trận đấu.


“Tôi muốn thi đấu, ở đâu cũng được.” – Adriano hoàn toàn có thể là một cầu thủ không xoàng ở… V-League.

Adriano sẵn sàng thi đấu ở..... V League



“Chúng  tôi đang ở ngã ba đường” – Người đại diện Gilmar Rinaldi của Adriano quên lối về San Siro…. Nhưng chớ gọi cho Mancini để hỏi đường!
“Thật là vô nghĩa nếu ai đó muốn đấu chọi thể lực với Zlatan Ibrahimovic rồi tự sát chỉ để anh ấy thoát đi.”  - Trung vệ Lazio Emilson Cribari nghĩ ra cách mới để đối đầu Ibra: Đầu hàng.


"Tôi mơ được đốn gãy chân Marco Materazzi, không phải vì chuyện của Zidane mà là vì hắn ta quá thối nát (nguyên văn: rotten – NV). Hắn ta quả là một thứ rác rưởi trên sân”. – Lần tới gặp Matrix, Marc Pfertzel sẽ đem theo … thùng rác.


"Đây không đơn giản là một trận bóng đá nữa. Giờ đây, đó là cuộc chiến Clark Kent với Lex Luthor, Popeye với Bluto. Đó là cuộc chiến Thiện - Ác”. – Bình luận viên  Thể thao BBC, Chick Young, đã hơi quá khích.

“Giá chúng tôi luôn giữ được thành tích 6 tháng mới để thua một lần. Tôi sẽ rất vui với điều đó” - Cesare Prandelli tuyên bố sau khi Fiorentina của ông bị Udinese chấm dứt 6 tháng bất bại trên sân nhà Franchi. Hãy cứ coi đó không phải là sự chấm dứt một kỷ lục, mà là sự khởi đầu của một kỷ lục mới.


“Tôi đã không hy vọng sẽ được gọi trở lại, chỉ mong có ai đó ở đây nhớ đến tôi.” – HLV Siena, Mario Beretta, trở lại CLB chỉ 4 tháng sau khi bị sa thải. Có lẽ chủ tịch CLB đã quên không xóa tên ông ra khỏi danh sách phím nóng trên điện thoại…

“Tôi chỉ hy vọng “công lý” sẽ được thực hiện, vậy mà thay vì điều đó, họ tuyên án chung thân với tôi.” – Massimo Mutarelli (Lazio) e rằng mình sẽ không sống qua được 3 trận không ra sân.

“Tôi phải thừa nhận rằng càng xem Genoa thi đấu, tôi càng lo lắng sợ hãi.” – HLV Reggina, Renzo Ulivieri, sẽ hoảng hồn nếu tình cờ gặp một anh chàng Rossoblu (Genoa) trên một con đường vắng trong đêm.

“Bayern Munich phải hết sức thận trọng, có thể chúng tôi sẽ thấy Fiorentina trong trận chung kết UEFA Cup chứ không phải chính mình.” - Luca Toni quên rằng có hai đội tham dự một trận chung kết.


( Theo Dantri)

Có thể bạn quan tâm

Xu hướng thiết kế biển hiệu quảng cáo sáng tạo thu hút khách hàng năm nay 

Mắt kính chính hãng tại Hải Triều: Giá trị thật, chất lượng thật

IC Music- Đơn vị quản lý bản quyền âm nhạc hàng đầu Việt Nam

Mua mắt kính hàng hiệu - Thiết kế đẹp, bảo hành tốt

Những câu chuyện từ trái tim gắn kết tinh thần Việt

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

VĐV 17 tuổi Nguyễn Việt Anh trở thành nhà Sáng tạo nội dung thể thao của năm

Seiko Prospex Speedtimer: Bảng giá & Review mẫu mới

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

TV360 ra mắt chuyên trang thể thao đỉnh cao, đậm chất riêng

X