Thứ Ba, 22/04/2025

Olympic Việt Nam: Đồng vọng từ xứ Phù tang…

Thứ Tư 22/08/2007 09:05(GMT+7)

Trận thua 1-4 ngay tại Mỹ Đình ở Asian Cup đã khẳng định sự khác biệt về trình độ bóng đá giữa Nhật Bản và Việt Nam. Trận đó, Công Vinh được xếp chơi tiền đạo cắm duy nhất và chiến thuật ấy đã phá sản bởi đẳng cấp quá cao và con mắt chiến thuật quá bén của người Nhật.

Có những phút trong trận đấu đó Việt Nam đã dồn ép người Nhật và thậm chí dẫn điểm bằng bàn thắng may mắn của Tài Em. Nhưng đó là cái “bốc” tức thời, cái hưng phấn thời điểm sau 2 trận mở màn thành công.

Sau ít phút đá cho sướng chân, đội chủ sân Mỹ Đình đã lộ rõ sự yếu kém nơi trung tuyến và dễ dàng thua ngược đến 4 bàn. Chiến thắng của UAE trước Qatar trong trận đấu cùng giờ ở TP.HCM đã gián tiếp ấn chiếc vé Tứ kết lịch sử vào tay ĐTVN, nên trận thua Nhật cũng trở nên nhẹ như hồng mao và người Việt lại đổ ra đường ăn mừng.

 

Anh Đức sẽ trở lại bên cánh trái?

So với đội Việt Nam của ngày 16/7 đó, Olympic Việt Nam bây giờ có đến 11 cầu thủ “giao thoa”. 11/19 cầu thủ Olympic VN là quân tuyển trong khi đó nguời Nhật chỉ có Inoha và Mizuno.

 

Trong khi tuyển Olympic và ĐTQG của VN vẫn gần như “hai trong một” thì đối với người Nhật đó là 2 đội bóng khác, hai “lever” khác, với 2 lớp cầu thủ khác và 2 ông thầy khác. Điều đó giúp thầy trò ông Riedl tự tin hơn đôi chút bởi dù sao họ cũng dễ “AQ” rằng mình có kinh nghiệm hơn.

Nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi bởi qua trận đấu ở Mỹ Đình ngày 16/7, người Nhật đã quá hiểu Olympic VN còn cái mà ông Riedl biết về đối thủ chỉ là “họ có lối chơi gàn giống với ĐTQG”. Cứ chiếu theo binh pháp, kẻ biết mình biết người ắt dễ thắng hơn.

 

Tin từ đồng nghiệp chiến trường theo đội cho hay Anh Đức đã bình phục chấn thương và sẵn sàng xuất phát ở vị trí tiền vệ trái. Nhưng nỗi lo cánh trái vẫn còn đó khi Mai Tiến Thành đang mất dần bản năng hậu vệ bởi thường xuyên được xếp đá như tiền đạo cánh ở H.Thanh Hoá.

 

Trong thế trận cần an toàn từ phía sau, có thể ông Riedl sẽ chọn một con người khác cho vị trí hậu vệ trái. Đúng như ông Riedl từng trả lời Dân trí trước giờ lên đường, ĐT Olympic VN sẽ đá 4-5-1 với 3 tiền vệ trung tâm Duy Nam - Minh Chuyên - Công Minh trong đó cầu thủ của Thép-Cảng sẽ chơi cao nhất ngay sau lưng tiền đạo cắm Công Vinh.

 

Rõ ràng, cách bài bố này cho thấy ông Riedl đang âm thầm đặt hy vọng vào một khoảnh khắc thăng hoa của tiền đạo xứ Nghệ và vào một bất ngờ trên đất mặt trời mọc.

 

Niềm hy vọng đó rất nhỏ nhoi và dè dặt nhưng biết đâu trong một ngày đẹp trời, người Việt sẽ được nghe một tiếng chuông đồng vọng của đoàn quân viễn chinh áo đỏ trên đất Phù tang…

 

Cứ hy vọng như thế, bởi chẳng ai đánh thuế giấc mơ và giả giác mơ không trở thành hiện thực thì cũng… chẳng sao!

Đội hình dự kiến của Olympic Việt Nam

Đức Cường

Việt Cường - Long Giang - Xuân Hợp - Nhật Tân

Vũ Phong - Công Minh - Duy Nam - Anh Đức

Minh Chuyên

Công Vinh

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Xu hướng thiết kế biển hiệu quảng cáo sáng tạo thu hút khách hàng năm nay 

Mắt kính chính hãng tại Hải Triều: Giá trị thật, chất lượng thật

IC Music- Đơn vị quản lý bản quyền âm nhạc hàng đầu Việt Nam

Mua mắt kính hàng hiệu - Thiết kế đẹp, bảo hành tốt

Những câu chuyện từ trái tim gắn kết tinh thần Việt

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

VĐV 17 tuổi Nguyễn Việt Anh trở thành nhà Sáng tạo nội dung thể thao của năm

Seiko Prospex Speedtimer: Bảng giá & Review mẫu mới

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

TV360 ra mắt chuyên trang thể thao đỉnh cao, đậm chất riêng

X