Thứ Sáu, 08/08/2025

Premiership: Đừng nhìn vào "tứ đại gia"!

Thứ Sáu 14/03/2008 08:16(GMT+7)

(Bongda24h) - Vào ngày thứ tư, khi Liverpool hạ knock-out nhà vô địch của Italia khỏi đấu trường châu Âu, đồng thời góp mặt tại vòng tứ kết Champions League cùng ba đội bóng Anh khác, gần như ngay lập tức dấy lên cuộc tranh cãi về sức mạnh giữa Premier League và Serie A cũng như tất cả các giải đấu khác. Có vẻ như Premiership có cớ để hãnh diện hơn lúc ấy. Nhưng sang ngày thứ năm …

Sang ngày thứ năm, một giải đấu cũng chỉ đứng sau Champions League là UEFA Cup bước vào loạt trận cuối cùng vòng 16 đội. Và kết quả thế nào thì chúng ta cũng đã rõ: Tất cả các đội bóng Anh, từ Bolton đến Everton và ngay cả đội quân của ông vua đấu cúp Ramos là Tottenham đều đã gục ngã!!

Sự thất vọng của các cầu thủ Everton sau loạt đấu súng

Trong khi Bolton thua cay đắng với tổng tỉ số 1-2 trước Sporting Lisbon thì Everton và Tottenham lần lượt nếm trái đắng trên chấm đá luân lưu 11m trước Fiorentina và PSV Eindhoven. Không còn một CLB Anh Quốc nào tại vòng tứ kết, trong khi những cái tên của vòng sau là các CLB đến từ Đức, Tây Ban Nha, Italia, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Scotland, và …Nga.


Lật lại quá khứ một chút, chúng ta sẽ thấy thành tích "chiến bại" của các đội bóng Anh tại giải đấu này. Năm ngoái, Spurs là đội bóng Anh duy nhất lọt vào vòng tứ kết nhưng đã để thua Sevilla. Hai năm trước, Middlesbrough cũng thua Sevilla trong trận chung kết. Xa hơn chút nữa là mùa giải 2004/05 khi Newcastle thất thủ 2-4 trước Sporting Lisbon ngay vòng tứ kết.


Một giải đấu thực sự mạnh chỉ khi các CLB đồng đều về mặt lực lượng. Nhưng ở Premiership, người ta dường như chỉ coi nhóm "Tứ đại gia" MU, Arsenal, Liverpool và Chelsea là đội bóng của họ. Và từ đó lấy thành tích của các đội bóng này "so đo" với các giải đấu khác. Đó là một việc làm có phần phiến diện.


Ngay cả khi 4 CLB này được coi là "kẻ hùng bá châu Âu" hay "thế lực từ Premiership" thì họ cũng mới chỉ giành được hai chiếc cúp Champions League hơn 10 năm qua. Đó là MU (1999), Liverpool (2005).


Vua đấu cúp Juande Ramos cũng không giúp được Spurs

Còn ở UEFA Cup, lần gần đây nhất một đội bóng Anh đăng quang là Liverpool (2001). Và nếu muốn tìm thấy một đội không nằm trong nhóm "Tứ hùng Premiership" giành cúp UEFA thì chúng ta phải đi ngược về quá khứ, những năm Tottenham vô địch, nhưng cũng đã hơn 20 năm rồi (1984).


Rõ ràng là mặt bằng chung, trình độ và đẳng cấp giữa các đội bóng tốp trên với nhóm đứng sau tại Premiership vẫn còn là một khoảng cách khá xa. Ngoài ra, cũng có nhiều ý kiến cho rằng các đội bóng Anh không thực sự đầu tư công sức, nhiệt huyết cho đấu trường UEFA Cup. Vì một lẽ đơn giản, Premiership đối với họ quan trọng hơn nhiều. Những khoản tiền kếch xù mà giải đấu Premier League đem lại còn hấp dẫn hơn cả UEFA Cup.


Nhưng chẳng có ai dám khẳng định Tottenham, một đội bóng giàu tham vọng đang cần những chiếc cúp làm bàn đạp tinh thần cho những cuộc cách mạng sắp tới, lại muốn "buông" UEFA Cup. Vậy mà họ vẫn thất bại ngay cả khi có ông vua đấu cúp UEFA Ramos trong tay!!!


Bài dự thi "Nếu bạn là chuyên gia"

Bạn đọc: Đỗ Thành Quân
3C - Lô 5 - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội


 

Có thể bạn quan tâm

Dimitar Berbatov tái ngộ fan Việt tại sự kiện Together We Rise

20 nghìn VĐV tham dự giải chạy Việt Nam Tôi Đó

Hải Triều mở mới 12 cửa hàng bất chấp kinh tế biến động, họ làm ăn ra sao?

QBV World Cup 2010 Diego Forlán tiết lộ bí kíp cho những cú sút xa thương hiệu

Dimitar Berbatov: Hoàng tử Balkan sắp trở lại Việt Nam vào tháng 7 này!

3 yếu tố quyết định chất lượng mắt kính tại Kính Hải Triều

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Vì sao nên đọc kỹ công dụng của sản phẩm phòng ngừa đột quỵ?

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

X