Thứ Năm, 26/06/2025

SHB Đà Nẵng ngược dòng để vô địch sớm lượt đi

Thứ Bảy 09/05/2009 23:31(GMT+7)

Những tưởng chuyến làm khách Nha Trang tuần này của thầy trò Huỳnh Đức “lành ít dữ nhiều” khi họ mang trọng trách “giữ ngôi”. Nhưng đội bóng sông Hàn đã giành chiến thắng 3-2 trước đối thủ bám đuổi K. Khánh Hoà để vô địch lượt đi sớm hơn một vòng đấu.



Khi Quốc Anh và cả Văn Mẹo đều dính chấn thương thì Nguyên Sa buộc phải đảm nhận trọng trách bên cánh trái của Đà Nẵng. Hàng công của đội bóng sông Hàn như thường lệ vẫn là bộ đôi gồm “sát thủ” Almeida và Merlo. Trung vệ Phước Vĩnh vẫn sát cánh cùng Hải Lâm ở vị trí trung vệ.

 

Đội chủ sân Nha Trang ra sân với đội hình 4-2-3-1. HLV Hoàng Anh Tuấn bố trí tiền đạo Quang Hải đá lùi trong vai trò hộ công cho Jonathan Quarter đá cắm ở trên. Cánh phải là Trọng Thông và cánh trái là Ngọc Điểu. Tấn Tài lùi vào trong để làm nhiệm vụ cung cấp bóng cho tuyến trên.

Hai đội vào sân với quyết tâm rất cao. Thế trận đôi công, ăn miếng trả miếng khiến trận đấu tăng nhiệt ngay từ đầu. Ngay phút thứ 6, tỷ số trận đấu là 1-0 cho các cầu thủ chủ nhà. Từ pha đá phạt góc trái của Tấn Tài, bóng đi xoáy và hiểm khiến thủ thành Văn Hạnh lao ra lỡ nhịp tạo điều kiện cho Quang Hải băng vào sút chân trái, mở tỷ số trận đấu.


Đẳng cấp đã giúp SHB Đà Nẵng (áo đen) giành trọn 3 điểm tại Nha Trang
 

Chỉ 2 phút sau, đội khách SHB Đà Nẵng nhanh chóng lấy lại thế trận cân bằng với bàn thắng của tiền đạo “bệnh tim” Merlo. Từ một pha đá phạt cánh trái, bóng được dội vào trong đúng vị trí của Merlo, tiền đạo này xoay người tung có sút chéo góc làm tung lưới đối phương trong sự ngỡ ngàng của khán giả sân Nha Trang.

 

Thế trận hiệp hai tiếp tục trong thế giằng co. Hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn và chất lượng với rất nhiều những đường lên bóng tấn công đẹp mắt. Và một lần nữa, K. Khánh Hoà lại vươn lên dẫn bàn vào phút 62. Tiền đạo Quang Hải lại ghi tên mình vào danh sách ghi bàn từ một pha đá phạt cố định. Bóng đi hiểm khiến thủ môn Văn Hạnh không thể bắt dính bóng để tuột thẳng vào lưới.

Bàn thắng của Quang Hải khiến cho Đà Nẵng phần nào bị ngợp và họ ồ ạt dâng cao đội hình tấn công. Huỳnh Đức đưa Molina vào thay cho Rogerio hòng tăng cường khả năng dứt điểm. Và chính Molina đã thực hiện một đường tạt cánh trái rất tinh tế cho Almeida bật cao đánh đầu, đưa hai đội trở về vạch xuất phát ở phút 70 trận đấu.

 

Trận đấu càng sôi nổi hơn khi hai đội buộc phải vào thế rượt đuổi tỷ số. SHB Đà Nẵng luôn chơi hay về cuối trận. Họ tiếp tục trình diễn cho khán giả Nha Trang một buổi chiều mãn nhãn bằng một lối chơi tấn công đa dạng và đẹp mắt. Chỉ sau bàn gỡ hoà 2 phút, Molina ghi bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu bằng một pha sút xa tuyệt đẹp tầm khoảng cách 35 m.

 

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu vô cùng nóng bởi đội chủ sân quyết tâm đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tìm lấy bàn thắng gỡ hoà. Nhưng có điều, họ không thể làm được điều như mong muốn ngay khi được đá trên sân nhà.

 

SHB Đà nẵng đã có một trận đấu rất hay, ấn tượng. Họ đã lội ngược dòng ngoạn mục để vô địch lượt đi sớm một vòng đấu.

Có thể bạn quan tâm

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

An tâm mua tròng kính chính hãng, đúng giá, bảo hành tốt

Alipas tăng tốc phong độ cùng biệt đội “Man Đỏ” Manchester Reds

Xu hướng thiết kế biển hiệu quảng cáo sáng tạo thu hút khách hàng năm nay 

Mắt kính chính hãng tại Hải Triều: Giá trị thật, chất lượng thật

IC Music- Đơn vị quản lý bản quyền âm nhạc hàng đầu Việt Nam

Mua mắt kính hàng hiệu - Thiết kế đẹp, bảo hành tốt

Những câu chuyện từ trái tim gắn kết tinh thần Việt

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

VĐV 17 tuổi Nguyễn Việt Anh trở thành nhà Sáng tạo nội dung thể thao của năm

X