Thứ Tư, 06/08/2025

Sir Alex khen ngợi học trò, Wenger thất vọng tràn trề

Thứ Tư 06/05/2009 11:29(GMT+7)

(Bongda24h) - Sir Alex Ferguson tỏ ra thông cảm với người đồng nghiệp Arsène Wenger vì trận thua 1-3, khiến Arsenal bị loại khỏi bán kết Champions League. Số phận trận đấu nhanh chóng được định đoạt với hai bàn thắng trong vòng 11 phút đầu hiệp một của Park Ji-Sung và Ronaldo. Về phần mình, HLV Arsène Wenger đau đớn thừa nhận đây là "đêm kinh hoàng nhất sự nghiệp cầm quân của ông".

Sir Alex Ferguson khen ngợi các học trò

“Chúng tôi đã bắt nhịp với trận đấu khá tốt, và đó là điều tạo nên sự khác biệt. Hai bàn thắng sớm đã định đoạt số phận trận đấu. Họ là một đội bóng còn rất trẻ và khó lòng đứng dậy sau khi dính “đòn đau”. Đã rất nhiều lần tôi khẳng định chúng tôi có cơ hội vô địch giải đấu này hơn bao giờ hết, vì mùa giải này, các cầu thủ của MU là một tập hợp chất lượng. Bàn thắng thứ ba mang lại nhiều cảm xúc và tôi hài lòng với tốc độ của trận đấu. Những cầu thủ đẳng cấp luôn cất lên tiếng nói đúng thời điểm, nhưng tôi cũng đánh giá cao khả năng chơi đồng đội của các học trò. Ronaldo có thể là người chơi nổi bật nhưng bạn cũng phải kể đến sự hoạt động năng nổ của Park và những bước chạy không mệt mỏi của Fletcher. Thật khó để trả lời xem ai mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.”

Sir Alex hài lòng với các học trò

“Tôi không nghĩ Man United đang tạo ra khoảng cách đẳng cấp với Arsenal. Lúc này, chúng tôi có được phong độ cao nhất, còn Arsenal lại gặp phải một vài chấn thương của những cầu thủ trụ cột. Chúng tôi coi Arsenal là đối thủ lớn nhất vào đầu mùa giải tới. Tôi biết rõ cảm giác của Arsène Wenger. Khi làm việc tích cực và nỗ lực như ông ấy, bạn xứng đáng nhận được thành công. Vấn đề là mọi người chỉ nhìn vào thành công hay thất bại, thắng hay thua. Tôi không nghĩ giành chức vô địch châu Âu mới trở thành HLV đẳng cấp, nhưng giới truyền thông lại đánh giá như thế.”

“Tôi đã xem Barcelona thi đấu hôm thứ bảy (gặp Real), họ thậm chí đã có thể ghi tới 10 bàn thắng. Tuy nhiên, khi gặp Chelsea, họ sẽ không có đội trưởng Carles Puyol và Rafael Márquez. Đó là một vấn đề nan giải. Nếu bạn hỏi tôi đội bóng nào MU muốn gặp, tôi sẽ trả lời không ai trong số họ. Tôi chỉ muốn một mình một ngựa tiến về đích.” Sir Alex hài hước khép lại.

Arsène Wenger thất vọng vì các CĐV nhà

“Cảm giác đau đớn nhất là khi chúng tôi nhận thấy mình dường như đang chơi ở một trần cầu vô thưởng vô phạt nào đó, không phải bán kết Champions League vì để thua 2 bàn trong vòng có 10 phút. Trận đấu đã kết thúc từ thời điểm đó và quá khó để Arsenal vượt lên. Chúng tôi chỉ còn biết đổ lỗi cho chính mình. Thật thất vọng vì cả đội đã cố gắng có mặt ở bán kết và rồi chơi như người mất hồn như vừa rồi. Chúng tôi đã sẵn sàng lật ngược thế cờ nhưng để thua chóng vánh như vậy là nhiệm vụ bất khả thi. Các cầu thủ đã đánh mất niềm tin. Chúng tôi không thể ngờ được kịch bản như vậy, nhưng đây là lúc hướng tới trận cầu gặp Chelsea sắp tới.”

“Man United xứng đáng với cả hai chiến thắng. Họ là đội bóng có chất lượng và may mắn. Đây là buổi tối đáng quên nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi, một phần vì các CĐV đã quay lưng với cầu thủ. Thiếu kinh nghiệm là vấn đề chính của Arsenal nhưng theo thời gian, tôi tin các học trò của mình sẽ trưởng thành.”

  • Phong Hải

Có thể bạn quan tâm

Dimitar Berbatov tái ngộ fan Việt tại sự kiện Together We Rise

20 nghìn VĐV tham dự giải chạy Việt Nam Tôi Đó

Hải Triều mở mới 12 cửa hàng bất chấp kinh tế biến động, họ làm ăn ra sao?

QBV World Cup 2010 Diego Forlán tiết lộ bí kíp cho những cú sút xa thương hiệu

Dimitar Berbatov: Hoàng tử Balkan sắp trở lại Việt Nam vào tháng 7 này!

3 yếu tố quyết định chất lượng mắt kính tại Kính Hải Triều

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Vì sao nên đọc kỹ công dụng của sản phẩm phòng ngừa đột quỵ?

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

X