Thứ Sáu, 27/06/2025

Tạm biệt Rafael Nadal

Thứ Tư 05/09/2007 15:51(GMT+7)

Kết thúc lượt đấu rạng sáng nay của vòng 4, cũng là kết thúc hi vọng về một trận chung kết trong mơ nữa giữa Roger Federer và Rafael Nadal, bởi tay vợt hạt giống thứ 2 người Tây Ban Nha đã phải dừng bước trước người đồng hương David Ferrer.

Chấn thương đã khiến cho Nadal không thể chơi tốt

Đã 3 lần đoạt danh hiệu vô địch của French Open và 2 lần có mặt tại trận chung kết của giải Wimbledon, nhưng xem ra Nadal vẫn chưa quen với mặt sân cứng như tại sân Flushing Meadows. Và tay vợt hạt giống thứ 15 David Ferrer đã tận dụng cơ hội này để giành chiến thắng trước Nadal với tỉ số 6-7, 6-4, 7-6, 6-2.

Một ngày trước khi US Open chính thức khởi tranh, Nadal đã bị đau gối trong một buổi luyện tập và người ta đã cho rằng anh sẽ rút lui khỏi giải đấu này. Nhưng tay vợt người Tây Ban Nha đã vượt qua cơn đau đó để chiến thắng trong trận đầu tiên. Hai trận tiếp theo, ai cũng nghĩ rằng Nadal đã bình phục. Nhưng ở trận đấu này, chấn thương vẫn tiếp tục hành hạ và ngăn cản anh đi tiếp.

 

Lúc bắt đầu set đấu thứ 4, Nadal đã tỏ ra khá đau đớn, đôi khi phải ngồi thụp xuống để ôm lấy bàn chân, có cảm tưởng như anh đã giẫm phải đinh vậy.

Sau một pha đánh bóng hỏng, Nadal đã không thể giữ được bình tĩnh khi liên tục đập vợt của mình xuống đất. Và khi đang hoà 1-1, điểm số 40-30 ở set đấu thứ 4, Nadal đã phải nhờ đến sự chăm sóc của nhân viên y tế để chườm đá cho ngón chân trái của mình.

Ferrer có lý do để vui mừng

Thêm vào đó là chấn thương gối cũng chưa lành hẳn. Trận đấu này Nadal đã phải đeo hai dải băng ở đầu gối nhưng chúng cũng không giúp ích được nhiều. Những cơn đau đã khiến tay vợt trẻ này không thể tập trung cho trận đấu và đành phải gác vợt trước đối thủ người đồng hương.

Còn đối với David Ferrer, đây là lần thứ 2 tay vợt 25 tuổi này lọt vào vòng tứ kết của một giải Grand Slam trong sự nghiệp thi đấu của mình. Trận tứ kết trước đây là ở French Open 2005, và người đã đánh bại anh khi đó lại chính là Rafael Nadal.

Đối thủ của Ferrer tại vòng tứ kết sẽ là Juan Ignacio Chela, hạt giống thứ 20 của giải.

Trong một trận đấu khác giữa Novak Djokovic và Juan Monaco, tay vợt người Serbia đã tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng như trong trận gặp Stepanek, khi đã khuất phục được đối thủ sau 4 set đấu: 7-5, 7-6, 6-7, 6-1.

Và đây là 2 cặp đấu đã xác định được ở vòng tứ kết

Carlos MoyaNovak Djokovic

Juan Ignacio Chela - David Ferrer

        Thể thao 24h

Có thể bạn quan tâm

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

An tâm mua tròng kính chính hãng, đúng giá, bảo hành tốt

Alipas tăng tốc phong độ cùng biệt đội “Man Đỏ” Manchester Reds

Xu hướng thiết kế biển hiệu quảng cáo sáng tạo thu hút khách hàng năm nay 

Mắt kính chính hãng tại Hải Triều: Giá trị thật, chất lượng thật

IC Music- Đơn vị quản lý bản quyền âm nhạc hàng đầu Việt Nam

Mua mắt kính hàng hiệu - Thiết kế đẹp, bảo hành tốt

Những câu chuyện từ trái tim gắn kết tinh thần Việt

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

VĐV 17 tuổi Nguyễn Việt Anh trở thành nhà Sáng tạo nội dung thể thao của năm

X