Thứ Hai, 21/04/2025

XM Hải Phòng đánh bại “ngựa ô” K. Khánh Hòa

Chủ Nhật 26/04/2009 23:59(GMT+7)

Tiếp K.Khánh Hòa trên sân nhà, XM Hải Phòng nhanh chóng đẩy cao đội hình chiếm lĩnh thế trận, tổ chức tấn công “phủ đầu” ngay từ tiếng còi khai cuộc. Chỉ giành thắng lợi sít sao 1-0, nhưng cũng đủ giúp đội bóng bóng đất cảng thoát xa khỏi vùng nguy hiểm.



Được sự cổ vũ của hơn 2 vạn khán giả nhà, các cầu thủ XM Hải Phòng dồn toàn bộ đội hình sang sân K. Khánh Hòa chiếm lĩnh thế trận. Ở hàng tiền vệ, Minh Châu (6), Leandro (18), Văn Thành (20) liên tục di chuyển khiến cho tuyến giữa của đội khách phải vất vả chống đỡ.

 

Ngay ở phút thứ 6, cơ hội ghi bàn mở tỷ số đã đến với XM Hải Phòng khi Minh Châu thực hiện đường chuyền chọc khe thuận lợi cho De Jesus thực hiện pha dứt điểm căng trước vòng 16m50, tiếc là bóng đi vọt xà ngang.

Tuy nhiên, các khán giả đất cảng đã không phải chờ đợi lâu. Phút thứ 18, nhận được đường chuyền của Leandro, Ngọc Thanh nhanh chân căng ngang để Leandro băng lên thực hiện pha sút chân trái căng như kẻ chỉ, đưa bóng vào góc xa, mở tỷ số 1-0 cho XM Hải Phòng.


XM.HP giành chiến thắng cực kỳ xứng đáng
 

Nhận bàn thua sớm, K. Khánh Hòa lập tức tăng tốc lấy lại thế trận ở khu vực giữa sân. Phút 21, Tấn Tài thực hiện pha tạt hiểm hóc bên cánh phải, thủ môn Tuấn Điệp đón sai điểm rơi, các tiền đạo đội khách thực hiện liên tiếp 2 pha dứt điểm cận thành, nhưng hậu vệ phải Trọng Nghĩa (3) đã kịp phá bóng ngay trước vạch vôi.

 

Trước khi kết thúc hiệp đấu đấu đầu tiên, XM Hải Phòng có thời cơ thuận lợi để nhân đôi cách biệt, nhưng pha dứt điểm chéo góc của De Jesus, sau đường chuyền của Văn Thành lại vọt xà ngang.

 

Vào hiệp 2, K. Khánh Hòa lại là đội nhập cuộc chủ động hơn. Chỉ trong 5 phút đầu tiên, tiền đạo Manuwa (9) đã có liên tiếp 2 pha đánh đầu cận thành, nhưng đều không giúp đội khách có được bàn thắng gỡ hòa.

Tuy nhiên, lợi thế của đội khách cũng không được duy trì lâu. Kể từ phút 52, XM Hải Phòng bắt đầu giành lại quyền chủ động trên sân. Phút 55, Ngọc Thanh căng ngang thuận lợi cho Minh Châu băng lên dứt điểm, nhưng cú ra chân của Châu lại vọt xà ngang.

 

Ở những phút tiếp theo, thế trận diễn ra tiếp tục có lợi cho đội chủ nhà. Phút 63, để tăng cường thêm sức mạnh tấn công, HLV Đinh Thế Nam quyết định tung thêm Đặng Văn Robert vào sân. Chỉ 2 phút sau khi có mặt, Robert đã có đường chuyền cho Ngọc Thanh băng xuống đối diện khung thành K. Khánh Hòa, nhưng pha dứt điểm của Ngọc Thanh lại đi chệch khung thành.

 

Trong hơn 20 phút cuối, mặc dù đã rất nỗ lực nhưng K. Khánh Hòa đều không thể vượt qua được hàng phòng ngự chắc chắn được chủ nhà XM Hải Phòng bố trí trước vòng 16m50. Các cầu thủ phố biển chỉ tạo ra được duy nhất một cơ hội nguy hiểm là pha đánh đầu vọt xà ngang của Mustapha (21) phút 69.

 

Với 3 điểm vừa giành được, XM Hải Phòng đã nhảy lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Cơ hội đua tranh chức vô địch vẫn đang rộng mở cho đội bóng đất cảng.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Xu hướng thiết kế biển hiệu quảng cáo sáng tạo thu hút khách hàng năm nay 

Mắt kính chính hãng tại Hải Triều: Giá trị thật, chất lượng thật

IC Music- Đơn vị quản lý bản quyền âm nhạc hàng đầu Việt Nam

Mua mắt kính hàng hiệu - Thiết kế đẹp, bảo hành tốt

Những câu chuyện từ trái tim gắn kết tinh thần Việt

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

VĐV 17 tuổi Nguyễn Việt Anh trở thành nhà Sáng tạo nội dung thể thao của năm

Seiko Prospex Speedtimer: Bảng giá & Review mẫu mới

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

TV360 ra mắt chuyên trang thể thao đỉnh cao, đậm chất riêng

X