Thứ Hai, 05/05/2025

Zenit - Real Madrid: Những ông vua đối đầu

Thứ Ba 30/09/2008 07:05(GMT+7)

(Bongda24h) - Zenit, đội đã đánh bại MU trong trận tranh siêu cúp châu Âu để trở thành ông vua mới của lục địa già, sẽ tiếp "Cựu hoàng" từng 9 lần lên ngôi vô địch Champions League, trên sân nhà Petrovsky.  


Zenit là hiện tượng trong hai mùa giải gần đây ở nước Nga xa xôi cũng như trên đấu trường châu Âu. Họ ghi tên mình vào lịch sử với chức vô địch "Russian Premier League" lần đầu tiên vào năm 2007. Tiếp đó là lễ đăng quang UEFA Cup và Siêu cúp châu Âu năm 2008.


Zenit: Một thế lực mới ở châu Âu?

Đáng nói hơn khi tôn chỉ thi đấu của đội bóng đến từ phương Đông là tấn công và tấn công. Trước những đối thủ sừng sộ, hơn mình cả về yếu tố lịch sử lẫn tầm vóc, Zenit vẫn chơi ăn miếng trả miếng và không hề e dè với lối đá tấn công quyến rũ, thêu hoa dệt gấm bằng những đường chuyền một chạm tinh tế. Hãy hỏi Bayern Munich và Manchester United, những gã khổng lồ phải "quỳ gối" trước Sine-belo-golubye, bạn sẽ có câu trả lời chính xác nhất về sự kỳ bí của đội bóng phương đông. Dưới tài năng dẫn dắt của chiến lược gia người Hà Lan, Dick Advocaat, không hề ngạc nhiên khi Zenit đề cao phong cách phòng thủ - tấn công tổng lực.

 



Trước thềm trận đấu, HLV Advocaat không có nhiều điều phải lo lắng về mặt nhân sự của đội bóng. Tiền vệ Roman Shirokov và tiền đạo Fatih Tekke đã trở lại luyện tập sau khi bị đau nhẹ. Đây sẽ là những con bài chiến lược dự phòng cho các ngôi sao như Andrei Arshavin, Danny (cầu thủ đắt giá nhất lịch sử giải đấu nước Nga với giá trị chuyển nhượng 30 triệu Euro) và Pogrebnyak (Vua phá lưới UEFA Cup mùa trước với 10 bàn, anh cũng là tiền đạo chủ lực của ĐT Nga nhưng không tham dự Euro 2008 do chấn thương).

Danny (phải) và các đồng đội đang tích cực chuẩn bị cho trận tiếp Real

Trong buổi họp báo trên đất Nga, HLV Schuster đã nói rằng chiến thắng trên sân của Zenit cũng quan trọng không kém 3 điểm trước Juventus ở vòng sau. Do đó sẽ không có chuyện ông để các hảo thủ của mình nghỉ dưỡng sức khi hành quân đến Saint Petersburg.


Dường như cỗ máy Los Blancos đã vào guồng với lối đá tấn công - phòng ngự dung hòa. Họ đang có chuỗi 5 trận thắng ấn tượng liên tiếp ở mọi mặt trận. Đội bóng thủ đô Madrid đang có một hàng công mạnh, từng hủy diệt Sporting Gijón 7-1, và họ cũng đang sở hữu hàng thủ thi đấu ngày một kết dính, những người đã khiến đội chủ nhà Real Betis "bất lực" ở vòng đấu thứ 5 La Liga.


Tuy vậy, chiến lược gia người Đức cũng đã cảnh tỉnh các học trò không được chủ quan trong chuyến làm khách của Zenit. Sân nhà Petrovsky của Zenit từng là mồ chôn hàng loạt các "đại gia" của châu Âu như Marseille, Bayer Leverkusen, Bayern Munich (với tỉ số khó tin 4-0).

Van Nistelrooy sẽ là mũi nhọn chọc thủng hàng thủ Zenit


Ngoài ba cầu thủ sáng tạo lối chơi đang gặp chấn thương là Wesley Sneijder, Fernando Gago và Guti, Real sẽ có được đội hình mạnh nhất của mình trong trận đấu với Zenit. Họ đón chào sự trở lại của Cannavaro ở hàng thủ, cùng với Pepe và Ruben De La Red (hết hạn treo giò).


Trận đấu hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu gay cấn ở tuyến giữa với "Arshavin, Danny vs Diarra - De La Red". Trên hàng công, rất có thể HLv Schuster tiếp tục tin dùng kinh nghiệm chinh chiến lâu năm của Raul, thay vì tiền đạo trẻ Higuain.  "Chúa nhẫn" sẽ đá cặp cùng với Van Nistelrooy, cầu thủ vừa ghi dấu 60 bàn thắng cho Real. "Van der Man" sẽ là ngòi nổ nguy hiểm bên phần sân Zenit, hiệu suất lập công 0,7 bàn/trận trong màu áo Real của anh nói lên nhiều điều.  


Đội hình ra sân dự kiến:


Zenit:
Malafeev; Anyukov, Krizanac, Puygrenier, Siri; Zyryanov, Tymoschuk, Denisov; Danny, Arshavin; Pogrebnyak


Real:
Casillas; Sergio Ramos, Cannavaro, Pepe, Heinze; Van der Vaart, Diarrà, De la Red, Robben; Raul, Van Nistelrooy.

Dự đoán: Real thắng 2-1
 

May mắn dành cho Real

Trọng tài người Thụy Sỹ, Massimo Busacca, sẽ là người bắt chính trong trận đấu đêm nay. Ông là người thường đem về những thắng lợi cho Real trong những lần cầm còi trước đây. Đó là các chiến thắng trước Partizan (1-0, 10/2003), Wisla Krakow (2-0, 8/2004), Lazio (3-1, 12/2007).

Mặc dù vậy, với riêng cá nhân Ruben De La Red, anh lại không có duyên với Massimo Busacca. Còn nhớ trong trận tứ kết UEFA Cup năm ngoái, De La Red cùng Getafe tiếp Bayern Munich trên sân nhà với lợi thế cầm hòa ở lượt đi. Song anh đã bị đuổi ra sân ngay ở phút thứ 6 và phải chứng kiến đội nhà bị loại. Trận đấu đó Busacca bắt chính, còn De La Red đá ở vị trí... trung vệ.


  • Ngô Thắng
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xu hướng thiết kế biển hiệu quảng cáo sáng tạo thu hút khách hàng năm nay 

Mắt kính chính hãng tại Hải Triều: Giá trị thật, chất lượng thật

IC Music- Đơn vị quản lý bản quyền âm nhạc hàng đầu Việt Nam

Mua mắt kính hàng hiệu - Thiết kế đẹp, bảo hành tốt

Những câu chuyện từ trái tim gắn kết tinh thần Việt

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

VĐV 17 tuổi Nguyễn Việt Anh trở thành nhà Sáng tạo nội dung thể thao của năm

Seiko Prospex Speedtimer: Bảng giá & Review mẫu mới

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

TV360 ra mắt chuyên trang thể thao đỉnh cao, đậm chất riêng

X