Tây Ban Nha đã trải qua 90 phút đầy khó khăn trước Tunisia. Dù vậy, với bàn thắng muộn của Iago Aspas, Tây Ban Nha vẫn kết thúc trận đấu với thắng lợi tối thiểu 1-0.

Dù tung ra đội hình mạnh nhưng Tây Ban Nha đã không chiếm được ưu thế trước Tunisia. Ngược lại, đội bóng đến từ châu Phi với lối chơi nhanh, chịu khó áp sát đã khiến Tây Ban Nha gặp khó. Chính Tunisia mới là đội có những cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu.
Phút 12, Anice Badri cướp bóng từ giữa sân rồi lọt xuống vòng cấm căng ngang cho Naim Sliti di chuyển vào vị trí thoáng. Dù vậy, cú sút cận thành của Sliti lại tìm đến đúng vị trí mà thủ môn David de Gea của Tây Ban Nha đã chọn sẵn. Năm phút sau, Sliti băng vào hơi chậm so với đường chọc khe của Ben Youssef và bỏ lỡ cơ hội đối mặt với De Gea.
Những phút tiếp theo, Sliti vẫn là tâm điểm trong các đợt tấn công của Tunisia và tiền vệ tấn công thuộc biên chế Dijon vẫn gây thất vọng ở khâu dứt diểm cuối cùng. Phút 34, Ali Maaloul tạt bóng thuận lợi cho Sliti băng vào dứt điểm ở khoảng cách chỉ 5m nhưng tiền vệ của Dijon đưa bóng đi chệch cột dọc.
Về phía Tây Ban Nha, mặc dù cầm được nhiều bóng hơn nhưng La Roja không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm nào về phía khung thành của Tunisia. Lối chơi tấn công của Tây Ban Nha chỉ thực sự khởi sắc khi HLV Lopetegui tung Costa rồi Iago Aspas vào sân ở những phút cuối hiệp 2.
Chính bộ đôi Costa và Aspas đã phối hợp với nhau để giúp Tây Ban Nha có bàn thắng duy nhất của trận đấu. Phút 84, Costa đối mặt với thủ môn Mathlouthi của Tunisia nhưng không thể dứt điểm. Anh chuyền lại cho Aspas tung cú sút quyết đoán trong vòng cấm ghi bàn cho Tây Ban Nha.
Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 cho Tây Ban Nha nhưng rõ ràng, HLV Lopetegui không thể hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông vẫn còn nhiều việc phải làm để giúp Tây Ban Nha trở lên mạnh mẽ hơn trước khi bước vào trận đấu đầu tiên tại World Cup 2018 gặp Bồ Đào Nha.
Đội hình thi đấu
Tây Ban Nha: De Gea, Odriozola (Nacho , Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba (Aspas 76’), Busquets, Thiago (Koke 46’), Silva (Asensio 60’), Isco (Lucas 46’), Iniesta, Rodrigo (Costa 60’).
Tunisia: Mathlouthi, Bronn, Syam Ben Youssef, Meriah, Maaloul (Haddadi 58’), Skhiri, Sassi, Khaoui (Ben Amor 62’), Badri (Benalouane 78’), Sliti (Khalifa 69’), Fakhreddine Ben Youssef (Srarfi 90+1’).
Có thể bạn quan tâm
- Điểm tin bóng đá tối 9/6: Hé lộ danh tính tân HLV của Real Madrid
- Bị Ramos hạ “đo ván” là thời khắc đen tối nhất đời Salah
- Milinkovic-Savic lên tiếng trước tin đồn chuyển đến MU
- Điểm tin Bóng đá 24h sáng ngày 9/6: Real tính đổi Ronaldo lấy Neymar
- Đức 2-1 Saudi Arabia: Nhà ĐKVĐ để lại nhiều âu lo trước World Cup 2018
Cùng chuyên mục

Son Heung-min chỉ ra điều Tottenham cần chú ý ở trận đấu MU
Son Heung-min không muốn nỗi đau ở chung kết Champions League 2019 trở lại với Tottenham trong trận đấu tới đây với MU.

Chức vô địch Europa League quan trọng với Tottenham hơn vé dự C1
Theo HLV Ange Postecoglou, chức vô địch Europa League sẽ mang nhiều ý nghĩa với Tottenham hơn là một suất dự Champions League đơn thuần.

Bruno tin chức vô địch Europa League sẽ thắp sáng tương lai MU
Danh hiệu Europa League mùa này có thể sẽ là bước ngoặt giúp MU có một tương lai tươi sáng hơn, theo nhận xét từ Bruno Fernandes.

Tottenham có lợi thế lớn so với MU trước trận đấu tại San Mames
Huyền thoại của Tottenham, Ledley King tin rằng đội bóng cũ của mình có lợi thế rất lớn trước MU ở chung kết Europa League.

Phân tích, dự đoán phạt góc hiệp 1 trận đấu Al Qadsiah vs Al Orobah (23h00 ngày 20/5)
Al Qadsiah vs Al Orobah trong trận đấu tại giải Saudi Pro League, cùng phân tích, dự đoán kết quả trận đấu này ở khía cạnh những quả phạt góc.

Hành trình định mệnh và cơ hội tái sinh của Onana
Thủ thành Andre Onana sắp bước vào trận chung kết châu Âu thứ 3 trong sự nghiệp, và điều đặc biệt là anh sẽ khoác áo chính CLB từng đối đầu mình ở trận chung kết đầu tiên.

Alan Shearer dự đoán kết quả trận chung kết Europa League
Huyền thoại Newcastle, Alan Shearer ủng hộ Tottenham đánh bại MU trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết Europa League sắp tới.

Andre Onana tự hào khi có lần hai tham dự chung kết Europa League
Chia sẻ với truyền thông Anh, thủ môn MU Andre Onana đã tỏ ra tự hào khi bản thân được tham dự trận chung kết Europa League lần thứ hai trong sự nghiệp.

Kobbie Mainoo 'lên dây cót' tinh thần dàn sao MU trước giờ G
Theo đó ngôi sao bóng đá người Anh Kobbie Mainoo đã thể hiện sự quyết tâm trước trận chung kết Europa League giữa hai CLB Man Utd và Tottenham tới đây.

Dàn sao MU tự tin đánh bại Tottenham ở chung kết Europa League
Chia sẻ với báo giới, nhiều ngôi sao MU trong đó có Amad Diallo và Alejandro Garnacho đã bày tỏ sự lạc quan về khả năng giành cúp vô địch Europa League.