Với 6 bàn thắng được hai ĐT Pháp và Argentina tạo ra trong trận chung kết World Cup 2022, như vậy giải đấu năm nay đã chính thức xác lập một kỷ lục mới về số bàn thắng được ghi qua 64 trận đấu.
![]() |
World Cup 2022 chứng kiến kỷ lục mới về số bàn thắng được ghi |
Theo đó, cộng cả 6 bàn thắng mà các cầu thủ của Pháp và Argentina ghi được ở trận chung kết World Cup 2022, như vậy giải đấu năm nay tại Qatar đã ghi nhận tổng cộng 172 bàn thắng được ghi qua 64 trận đấu (trung bình là 2,69 bàn/trận).
Thành tích ghi bàn đầy ấn tượng này đã biến World Cup 2022 trở thành giải đấu xuất hiện nhiều bàn thắng nhất, vượt qua kỷ lục cũ là 171 bàn từng xuất hiện ở các kỳ World Cup năm 1998 và 2014.
Tuy nhiên kỷ lục của năm nay khả năng cao sẽ sớm bị xô đổ khi mà kể từ VCK World Cup 2026, giải đấu lớn nhất hành tinh sẽ mở rộng quy mô lên thành 48 đội tham dự.
Khi ấy, với việc có thêm nhiều nền bóng đá mới và đồng thời cũng có thêm số trận đấu, World Cup 2026 hứa hẹn sẽ là giải đấu bùng nổ số bàn thắng trong lịch sử.

Lionel Messi tiếp tục viết nên lịch sử sau cú đúp bàn thắng làm tung lưới ĐT Pháp ở trận chung kết FIFA World Cup 2022.

Với cú hat-trick ghi bàn vào lưới ĐT Argentina, tiền đạo Kylian Mbappe không chỉ trở thành Vua phá lưới World Cup 2022, mà anh đồng thời còn lập kỷ lục trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận chung kết.

Dù không thể cùng các đồng đội bảo vệ thành công ngai vàng World Cup nhưng Kylian Mbappe cũng được an ủi phần nào với danh hiệu 'Chiếc giày vàng' dành cho người ghi bàn thắng nhiều nhất giải đấu.

Theo đó thủ môn Hugo Lloris đã làm nên lịch sử sau khi có tên trong đội hình xuất phát của đội tuyển Pháp trong trận chung kết World Cup 2022.
Có thể bạn quan tâm
- CĐV Argentina "phát điên" trong ngày đội nhà vô địch World Cup
- Hugo Lloris lập cột mốc đáng nhớ trong ngày buồn của tuyển Pháp
- Mbappe trở thành "Vua phá lưới" World Cup 2022, bám sát kỷ lục của Klose
- Kylian Mbappe lập kỷ lục ghi bàn khó tin ở World Cup
- Mbappe "trả đũa" Messi sau cú đúp bàn thắng vào lưới Argentina
Cùng chuyên mục

Sao ném biên bị Indonesia gạch tên trước Trung Quốc
Chuẩn bị cho trận đấu sống còn với ĐT Trung Quốc, HLV Patrick Kluivert tiếp tục loại cái tên Pratama Arhan khỏi danh sách chuẩn bị của ĐT Indonesia.

Nhận định Ecuador vs Brazil (6h00 ngày 6/6): Màn ra mắt của HLV Carlo Ancelotti
Nhận định Ecuador vs Brazil nghiêng một chút về phía đội khách, đây sẽ là trận ra mắt của HLV Carlo Ancelotti trên cương vị là HLV trưởng của Selecao.

Son Heung Min được “ưu ái” đặc biệt khi trở lại tuyển Hàn Quốc
Trở lại ĐT quốc gia sau chấn thương bàn chân, Son Heung Min được HLV Hong Myung Bo đối xử đặc biệt ở 2 trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á gặp Iraq và Kuwait.

Nhận định Los Angeles FC vs Club America 9h30 ngày 1/6 (FIFA Club World Cup 2025)
Los Angeles FC vs Club America lúc 9h30 ngày 1/6 (FIFA Club World Cup 2025): Nhận định bóng đá, ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích - thống kê chi tiết về trận đấu.

Kaka trở lại ĐT Brazil
Cựu danh thủ Kaka sẵn sàng quay lại phục vụ ĐT quốc gia Brazil tại World Cup 2026, nếu nhận được lời mời từ HLV Carlo Ancelotti.

Messi trở lại tuyển Argentina trong đợt hội quân FIFA Day's tháng 6
Sau khi vắng mặt trong các trận đấu gặp Uruguay và Brazil hồi tháng Ba do chấn thương, lão tướng Lionel Messi đã xuất hiện trở lại ở đợt hội quân tuyển quốc gia Argentina lần này.

FIFA đặt mục tiêu thu về 1 tỉ USD từ World Cup nữ
FIFA đang hướng đến cột mốc doanh thu 1 tỉ USD từ World Cup nữ trong tương lai, theo tuyên bố của Chủ tịch Gianni Infantino tại Diễn đàn Đầu tư Saudi Arabia - Hoa Kỳ 2025 diễn ra ở Riyadh vào ngày 13/5.

Ý định của Messi
Lionel Messi đang tận hưởng khoảng thời gian cuối trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, nhưng vẫn chưa có kế hoạch giải nghệ.

CONMEBOL đề xuất nâng số đội dự World Cup 2030 lên 64
Chủ tịch CONMEBOL, ông Alejandro Dominguez, đã chính thức đề xuất mở rộng số đội tham dự vòng chung kết World Cup 2030 từ 32 lên 64 trong bài phát biểu khai mạc Đại hội thường niên lần thứ 80 của tổ chức này hôm thứ Năm.

Andres Iniesta: "Khi bóng đến chân, tôi có cảm giác thời gian như ngừng trôi"
Andres Iniesta đã từng khóc hết nước mắt đến mức thiếp đi lúc nào không hay trong ngày đầu tiên ở La Masia. Và 14 năm sau khoảnh khắc đó, anh đã vượt qua sự trầm cảm của bản thân để toả sáng trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Trong dịp tự thuật lại những trải nghiệm của mình với FourFourTwo, anh đã tái hiện lại những phút giây đó một cách đầy sinh động.