Trận đón tiếp Real Sociedad tại vòng hạ màn La Liga vào lúc 21h15 hôm nay sẽ là lần cuối cùng các CĐV Real Madrid được nhìn thấy Luka Modric chơi bóng trên thảm cỏ Bernabeu. Người đội trưởng vĩ đại, chàng ngự lâm quân cuối cùng của một thời đại vàng son, đã quyết định khép lại 13 năm vinh quang cùng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
![]() |
YÊU ĐẾN NHỮNG GIÂY CUỐI CÙNG
“Đã đến lúc rồi. Khoảnh khắc tôi không bao giờ mong muốn đã đến. Nhưng bóng đá là vậy. Trong cuộc sống, mọi thứ đều có khởi đầu và kết thúc. Thứ Bảy tới, tôi sẽ chơi trận cuối cùng trên sân Bernabeu”, L đã viết trên Instagram cá nhân hôm 22/5 như thế. Người đội trưởng 39 tuổi của Real Madrid cho biết, anh sẽ rời Real Madrid trong mùa Hè này, sau khi cùng các đồng đội hoàn tất hành trình chinh phục Fifa Club World Cup - giải đấu khởi tranh vào giữa tháng 6 năm nay.
Một lời chia tay giản dị, không màu mè, không ồn ào. Nhưng ngôi sao vĩ đại người Croatia thông báo việc anh khép lại 13 mùa giải thành công rực rỡ trong màu áo trắng theo cách đơn giản như thế chẳng phải vì anh đã hết yêu đội bóng. Trái lại, Luka cho đến những ngày tháng cuối cùng ở Bernabeu vẫn cháy hết mình trong từng bước chạy. Bàn tay anh vẫn rung lên theo từng nhịp đập phấn khích khi đặt lên ngực trái, nơi có chiếc logo mà anh đã dành hơn một thập kỷ để phụng sự và tôn thờ.
Những con số sẽ nói thay cảm xúc. Mùa giải này, Luka Modric đã chơi 56 trận cho Real Madrid, nhiều hơn bất cứ mùa nào trong 13 năm anh khoác áo Real Madrid. Và chỉ có mùa giải 2021/22, với 15 lần in dấu giày vào những pha lập công của đội bóng mới hiệu quả hơn so với mùa giải này của anh (4 bàn thắng và 9 pha kiến tạo).
Đấy đáng ra phải là số liệu của một ngôi sao đang bước vào giai đoạn chín nhất sự nghiệp, chứ không phải của một “ông lão” đang chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ… 40 vào tháng Chín tới đây. Nhưng Luka là thế. Ngày nào còn khoác trên mình màu áo trắng, anh còn tận hiến. Dù đã xác định có thể sẽ không được CLB gia hạn hợp đồng, anh vẫn cháy hết mình cho đến những giây cuối cùng.
![]() |
Câu chuyện về hợp đồng của Luka, về tương lai của anh tại Bernabeu đã được đề cập từ đầu mùa và cho đến tháng 3 vừa qua, thông qua chuyên gia đưa tin chuyển nhượng - nhà báo Fabrizio Romano. “Luka Modric muốn ở lại Real Madrid và tiếp tục thêm một mùa giải nữa. Mong muốn của anh ấy là ở lại CLB và trở thành một phần của đội hình bằng cách ký hợp đồng mới cho đến tháng 6-2026”, Romano viết trên tài khoản X của mình cách đây hơn 2 tháng, đồng thời cho biết Modric sẵn sàng giảm lương để những cuộc thương thảo hợp đồng được thuận lợi hơn.
Mong muốn là vậy, song Modric cũng sẵn sàng cho cả kịch bản chia tay. Anh thậm chí đã xuất hiện tại… Swansea City với tư cách cổ đông vừa mua cổ phần thiểu số tại đội bóng Hạng Nhất Anh này. Chưa biết Luka có định treo giày luôn để gia nhập thế giới các ông chủ đội bóng, hay anh sẽ lắng nghe những lời mời thi đấu tại Trung Đông và vừa đá bóng vừa làm thành viên HĐQT Swansea? Nhưng có một điều ai cũng biết, anh đã chờ đợi Real Madrid đến những ngày cuối cùng và chỉ tuyên bố chia tay khi biết rằng, đội bóng không ký hợp đồng với anh nữa.
Không có cách lý giải nào đúng hơn cho những hành xử tuyệt vời như thế ngoài hai từ “TÌNH YÊU”. Chỉ có vì quá yêu, người ta mới sẵn sàng hạ mình xuống và chờ đợi. Chỉ có vì quá yêu, người ta mới luôn đặt người thương của mình lên trên hết trong mọi suy nghĩ, hành động hay quyết định tương lai…
![]() |
NGƯỜI NGỰ LÂM QUÂN CUỐI CÙNG CỦA MỘT VƯƠNG TRIỀU LỪNG LẪY
Chia tay Luka Modric, Real Madrid cũng sẽ chính thức khép lại một kỷ nguyên thành công chưa từng có, một kỷ nguyên mà họ là duy ngã độc tôn ở châu Âu với 6 chức vô địch Champions League giành được kể từ mùa 2013/14.
Nghĩ về giai đoạn vàng son ấy, những CĐV trung lập có thể sẽ nhớ nhiều hơn đến những bàn thắng của Bale, những trận đấu tỏa sáng như thiên thạch của Ramos hay những show diễn của Cristiano Ronaldo. Nhưng lặng thầm sau những hào quang, là một bệ phóng đặc biệt ở hàng tiền vệ với Modric đóng vai trò quan trọng nhất.
Cập bến Real Madrid năm 2012, Modric đã trải qua gần mùa giải đầu tiên khá khó khăn khi làm quen với một môi trường đặc thù nhất trong bóng đá, nơi mỗi cầu thủ đều được định danh trong mắt các CĐV như những ngôi sao điện ảnh, những idol âm nhạc hay bất cứ thứ gì có thể đại diện cho sự ngưỡng mộ cao nhất.
Nhưng rồi, mọi khó khăn cũng qua đi. Kể từ mùa 2013/14, Modric bắt đầu đóng vai trò không thể thay thế tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, khi trở thành trung tâm trong bộ ba CKM (Casemiro - Kroos - Modric) ở hàng tiền vệ. Bộ ba này, được HLV Carlo Ancelotti ví như “Tam giác quỷ Bermuda” nơi mọi đường bóng của đối thủ đều bị “nuốt chửng”, không chỉ thống trị châu Âu mà còn tái định nghĩa khái niệm về sự cân bằng và sáng tạo trong bóng đá hiện đại.
![]() |
Modric, với nhãn quan chiến thuật siêu việt và kỹ thuật điêu luyện, là “bộ não” của tam giác CKM. Anh điều tiết nhịp độ trận đấu, giúp đội bóng chuyển hóa thế trận từ phòng ngự sang tấn công bằng các pha xoay người một chạm, bằng những pha thoát pressing tinh tế và những đường chuyền đưa bóng tới nơi khó đến nhất, với độ chính xác tính bằng… centimet.
Cựu danh thủ Zinedine Zidane, người từng dẫn dắt Real Madrid đến 3 chức vô địch Champions League liên tiếp (2015/16-2017/18) nhận xét: “Modric là trái tim của đội bóng. Cậu ấy khiến mọi thứ trở nên dễ dàng, kể cả trong những tình huống khó khăn nhất.”
Rất rõ ràng, chơi bên cạnh Modric, Kroos và Casemiro đều như được tiếp thêm sức mạnh để thăng hoa và sự kết hợp giữa họ đã tạo nên một hàng tiền vệ hoàn hảo, giúp Real Madrid giành 4 danh hiệu Champions League từ 2014 đến 2018.
Tài năng bóng đá thiên phú cùng với sự chuyên nghiệp cao độ đã làm nên một Modric bền bỉ đáng kinh ngạc, giúp anh duy trì phong độ đỉnh cao trong hơn một thập kỷ. Sau 590 trận cho Real Madrid, anh đã có 43 bàn thắng và 95 đường kiến tạo, mà đường chuyền dọn cỗ gần nhất được anh thực hiện cách đây chưa đầy 1 tuần, khi anh chuyền bóng để Kylian Mbappe mở tỷ số trước Sevilla tại vòng 37 La Liga.
Khi Casemiro rời đi năm 2022 và Kroos đã treo giày, Modric là người cuối cùng của tam giác bất tử CKM còn hiện diện tại Bernabeu. Người ngự lâm quân cuối cùng của một vương triều lừng lẫy, đúng như tính cách hy sinh tận tụy của mình, quyết bám trụ chiến đấu cho đến khi nào anh biết rằng, vương triều ấy không còn cần anh nữa.
KHÉP LẠI ĐỂ MỞ RA
Thất bại trước Arsenal mùa này và việc trắng tay trước Barcelona ở quốc nội cho thấy đã đến lúc Real Madrid cần thay đổi trước sự vươn lên của các đối thủ. Việc đội bóng chia tay Modric cũng là lựa chọn tất yếu vì ở tuổi 39, anh cũng đã đi đến những ngày tháng cuối cùng của đỉnh cao.
Sau mùa giải 2024/25, HLV Carlo Ancelotti cũng rời đi. Real Madrid đã có một HLV mới (Xabi Alonso), một kế hoạch mới và chắc chắn, họ cần một xung lực từ thế hệ mới do những ngôi sao đang bước vào độ chín nhất của sự nghiệp như Bellingham, Mbappe hay Vinicius dẫn dắt.
Modric ở lại có thể là một rào cản vô hình, gây khó cho những thủ lĩnh mới. Đã đến lúc, những cầu thủ khác phải bước xa khỏi cái bóng khổng lồ của anh. Để viết nên một chương mới cho đội bóng Hoàng gia.
![]() |
Bản thân Modric cũng ko có gì phải hối tiếc. Anh cháy đến những giây phút cuối, đã có đủ vinh quang và giờ đây, chỉ cần thêm một lần dự World Cup nữa là mãn nguyện đời cầu thủ. Và nhờ 56 trận cày ải cho Real Madrid, anh vẫn giữ được phong độ đỉnh cao để sẵn sàng dự World Cup với Croatia.
Mùa giải này vì thế vừa là sự tri ân của Modric với Real, vừa là sự tri ân của Real với Modric. Rằng, dù ở tuổi 39 nhưng bất cứ phút giây vào còn khoác màu áo trắng, anh vẫn là lựa chọn hàng đầu trong các toan tính chiến thuật của ban huấn luyện. Dù thể lực không cho phép anh đá chính thường xuyên, nhưng sự xuất hiện của Modric trên băng ghế dự bị là một thứ vũ khí lợi hại và vô cùng quý giá trong những thời điểm đội bóng cần kiểm soát lại tình hình. Kinh nghiệm, nhãn quan chiến thuật, những cú chạm bóng đỉnh cao của tiền vệ người Croatia vẫn giúp anh mang lại tầm ảnh hưởng cực lớn trên sân cỏ.
Để tìm người thay Modric, Real Madrid cũng đang nhắm đến một vài gương mặt xuất sắc như Enzo Fernandez, Rodri hay Nico Paz… Ai sẽ hạ cánh xuống Bernabeu để thế chỗ Luka và liệu họ có thành công hay không, chỉ thời gian mới trả lời được.
Nhưng có một điều chắc chắn đã được khắc ghi vào tâm trí các CĐV Real Madrid cũng như lịch sử đội bóng này, đó là cho đến nay không một cầu thủ nào dành được nhiều danh hiệu cùng CLB Hoàng gia Tây Ban Nha hơn Modric. 28 chiếc cúp mà anh đem về Bernabeu là di sản khổng lồ mà có lẽ phải rất lâu nữa, mới có ai đó vượt qua.
“Xin chào người hâm mộ Swansea, tôi là Luka Modric và tôi rất vui khi được tham gia vào chuyến đi này”. Khi Modric nói những lời đó hôm 14/4, trên tay là một quả bóng mang thương hiệu Swansea City, đó là khoảnh khắc khiến bạn phải dụi mắt.
Tiền vệ Luka Modric sẽ không gia hạn hợp đồng với Real Madrid và sẽ nói lời chia tay đội bóng sau khi mùa giải năm nay khép lại.
Theo thông báo từ trang chủ Real Madrid, tiền vệ kỳ cựu Luka Modric sẽ chính thức rời đội bóng sau hè này. Giải đấu cuối cùng của Luka Modric cho Real Madrid là Club World Cup vào tháng Sáu này. Trên trang facebook cá nhân, anh gửi lời chào tạm biệt tới người hâm mộ.
Luka Modric sẽ tìm kiếm một câu lạc bộ mới sau khi tuyên bố rời Real Madrid vào mùa hè này, khả năng anh chuyển tới chơi bóng ở MLS là không hề nhỏ.