Ousmane Dembele: “Tôi thấy đá tiền đạo dễ hơn chơi ở vị trí chạy cánh”

Tác giả CG - Thứ Năm 19/06/2025 16:45(GMT+7)

Zalo

Trên France Football, Ousmane Dembélé chia sẻ chi tiết về mùa giải đặc biệt của mình. Tiền đạo người Pháp vẫn đang khao khát chinh phục nhiều danh hiệu hơn nữa, cả tập thể lẫn cá nhân.

Ousmane Dembele “Tôi thấy đá tiền đạo dễ hơn chơi ở vị trí chạy cánh” 1
 

- Nếu phải lưu giữ lại một hình ảnh trong trận chung kết Champions League với Inter Milan trong 30 năm, anh sẽ chọn hình ảnh nào?

- Thật sự khó đấy. Có 2 hình ảnh để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Một là khi chứng kiến Marquinhos và Presnel Kimpembe khóc. Sau biết bao nhiêu năm với nhiều thăng trầm, cuối cùng họ cũng mang được chiếc cúp về nhà. Cảm xúc của đội trưởng ngày hôm đó thật đẹp. Sau đó là màn ăn mừng với cổ động viên khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đó sẽ là những hình ảnh tôi mãi khắc ghi trong lòng. Với mùa giải này, chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Câu lạc bộ, chủ tịch - người đã lao tâm khổ tứ suốt nhiều năm - và cổ động viên cũng xứng đáng.

- Dường như anh thể hiện cảm xúc ít hơn một chút…

- Đúng vậy, nhưng tôi cũng rất vui. Tôi không nhận ra được mình đã là nhà vô địch châu Âu, kể cả khi 1-2 ngày đã trôi qua. Giống như World Cup 2018, tôi phải mất một thời gian để nhận ra mình là nhà vô địch thế giới. Nhưng dần dần, cùng với sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ, tôi nhận ra mình đã đạt được thành tựu tuyệt vời.

- Nếu phải lưu giữ lại một thông điệp khiến anh xúc động nhất thì đó là gì?

- Có một thông điệp khiến tôi đặc biệt xúc động. Trước khi trận chung kết diễn ra, ở trên xe buýt, “Gigio” Donnarumma đã trao một lá thư cho toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện. Trong đó, cậu ấy viết những lời ủng hộ cho những gì chúng tôi đã làm được trong mùa giải này. Lá thư đó càng tiếp thêm động lực cho chúng tôi hơn nữa. Chúng tôi vô cùng xúc động. Thậm chí cậu ấy còn viết bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha gửi mọi người. Đó là một hành động thật đẹp.

15933
 

- Tôi thấy anh tạo dáng ăn mừng với chiếc cúp Champions League giống như Kobe Bryant với chiếc cúp NBA. Đó là sự trùng hợp hay sự tôn vinh?

- Đó là sự tri ân dành cho nhà tài trợ. Song, tôi cũng thích xem bóng rổ, NBA và chúng ta điều biết Kobe Bryant là huyền thoại của môn thể thao này.

- Vận động viên nào truyền cảm hứng cho anh?

- Tôi không quen Michael Jordan, nhưng đã xem The Last Dance, và bộ phim đó thật sự tuyệt vời. Cần phải hiểu rằng dù trước kia không có mạng xã hội, tầm ảnh hưởng của ông ấy vẫn vang xa đến nhiều thế hệ. Những gì ông ấy làm được với Bulls thật vĩ đại. Kế đến, tôi lớn lên với những năm tháng theo dõi FC Barcelona, nên tất nhiên một người truyền cảm hứng khác là Leo Messi. Đối với tôi, anh ấy là người vĩ đại nhất. Một cầu thủ độc nhất vô nhị. Rất vui và tự hào khi từng được sát cánh cùng anh ấy.

- Bàn thắng quan trọng nhất với anh trong mùa giải này là gì?

- Tôi sẽ chọn bàn thắng vào lưới Liverpool. Hơn nữa hôm đó tôi còn ghi bàn ngay đầu trận đấu. Chúng tôi đã loại được đội bóng mạnh nhất châu Âu vào thời điểm đó ngay tại Anfield, một sân vận động khó chơi cho bất cứ đội bóng nào. Trận đấu đó chúng tôi không có gì để mất và chúng tôi biết mình có thể làm nên những điều tuyệt vời. Ở lượt đi, toàn đội thực sự thất vọng khi đã chơi áp đảo nhưng lại để thủng lưới ở cuối trận. Vậy nên bàn thắng quan trọng nhất tôi chọn là bàn thắng vào lưới Liverpool.

- Thời điểm nào anh thấy mình đạt phong độ cao nhất?

- Tôi nghĩ là trận đấu với Arsenal ở lượt đi. Tôi cảm thấy mình chơi tốt. Nếu không bị chấn thương, tôi nghĩ mình có thể ghi bàn thắng thứ 2. Hôm đó tôi đạt phong độ đỉnh cao và cố gắng khiến “Will” Saliba “phát điên”. Trong 30 phút đầu tiên, chúng tôi đã chơi bóng ở trình độ rất cao.

Ousmane Dembele “Tôi thấy đá tiền đạo dễ hơn chơi ở vị trí chạy cánh” 2
 

- Ngược lại, thời điểm nào anh cảm thấy kém tự tin nhất?

- Tôi nghĩ là vào đầu mùa giải khi đối đầu Girona, trận ra quân ở Champions League của chúng tôi. Hôm đó tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội.

- Có một điệp khúc vang lên kể từ chiến thắng trước Inter: “Quả bóng vàng cho Ousmane”. Chúng ta đã nghe Marquinhos hát câu đó trên đại lộ Champs-Élysées, DJ Snake thể hiện tại Parc des Princes, thậm chí cả khán giả ở Roland-Garros cũng hát. Bây giờ, khi danh hiệu tập thể lớn nhất cấp câu lạc bộ đã giành được, anh có thể nói với chúng tôi rằng: Anh đang hướng tới Quả bóng vàng…

- Điều này thật khó nói. Nhưng giành được Quả bóng vàng rõ ràng là một Chén Thánh. Đó là điều tôi mơ ước từ khi còn nhỏ, khi còn thấy các cầu thủ xuất hiện để nhận Quả bóng vàng trên kênh Téléfoot. Thật không thể tin được.

- Từ việc chưa bao giờ được đề cử Quả bóng vàng trở thành ứng cử viên sáng giá nhất mùa giải này, anh có từng bao giờ nghĩ điều đó lại xảy ra không?

- Tôi hy vọng mình nằm trong số 30 người được đề cử (cười). Tôi từng có những năm tháng gặp nhiều khó khăn vì chấn thương, thành tích không tốt. Còn mùa giải này, tôi nghĩ mình đã thể hiện tốt, vậy nên hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Sẽ là một cột mốc đặc biệt nếu tôi có tên trong danh sách. Và việc trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá nhất đã là chiến thắng tuyệt vời rồi, chưa cần nói đến việc sẽ giành được danh hiệu ấy vào một ngày nào đó.

Ousmane Dembele “Tôi thấy đá tiền đạo dễ hơn chơi ở vị trí chạy cánh” 3
 

- Nói về bản thân thì lúc nào cũng khó. Nhưng điều gì sẽ tạo nên một chủ nhân xuất sắc của Quả bóng vàng?

- Câu hỏi này khó quá… Tôi không biết nữa, các nhà báo mới là người bình chọn. Cá nhân tôi thì luôn chơi bóng với một tinh thần duy nhất. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn muốn mang lại niềm vui cho những người đến sân vận động. Tôi thích rê bóng nhưng cũng muốn ghi bàn. Còn việc bình chọn thì để cho mọi người. Nếu bạn thích Ousmane Dembele thì thật tuyệt. Nếu bạn không thích thì cuộc sống vẫn tiếp diễn thôi mà.

- Chúng tôi biết anh rất thân với Kylian Mbappe và còn là một người thích đùa nữa. Anh có trêu chọc anh ấy kiểu như là anh còn có thể đoạt Quả bóng vàng trước không? Hay là anh không đề cập đến chủ đề này?

- Không, chúng tôi chưa nói về chuyện đó và cũng không trêu nhau như thế. Kylian và tôi luôn tin rằng giành được danh hiệu tập thể là điều quan trọng nhất nếu muốn đoạt Quả bóng vàng. Mấu chốt là cần phải tiến xa trong các giải đấu lớn và có một mùa giải xuất sắc. Nếu làm được như thế, bạn sẽ có cơ hội được vinh danh. Và chúng tôi chỉ tập trung vào điều đó.

- Đầu mùa giải, mọi người nói về sự vụng về của anh trước khung thành. Và rồi anh ghi bàn liên tục. Ngoài việc đổi vị trí sang đá ở giữa, có lời giải thích nào hợp lý hơn cho phong độ này không?

- Đó là tổng hợp nhiều thứ. Tất nhiên, được đá trong vai trò số 9 có đóng góp vào điều đó. Chơi ở trước khung thành sẽ khác so với khi đá ở cánh. Đôi khi bạn chỉ cần dứt điểm, ghi bàn như người ta vẫn nói, và tôi rất thích điều đó. Việc chuyển vào trung tâm đá của tôi đã mang lại hiệu quả. Bây giờ tôi bình tĩnh hơn rất nhiều khi ở trước khung thành. Ngoài ra còn có yếu tố về tinh thần và sự tự tin nữa. Từ đầu mùa giải, trước mọi trận đấu, tôi nói với đồng đội: “Hôm nay tôi sẽ ghi 3 bàn thắng”. Sau đó, tôi có thể sẽ ghi 1, 2 hoặc có khi chẳng ghi bàn nào. Nhưng bây giờ, trước mọi trận đấu, tôi đều tự nhủ rằng mình phải ghi 3 bàn. Cơ mà nếu chỉ có 1 hay 2 bàn thì cũng ổn.

Ousmane Dembele “Tôi thấy đá tiền đạo dễ hơn chơi ở vị trí chạy cánh” 4
 

- Anh có cảm thấy khát khao hơn không?

- Có, tôi khát khao hơn rất nhiều. Đầu mùa giải tôi nói mình muốn quyết đoán hơn, muốn ghi bàn nhiều hơn. Và điều đó đã xảy ra nhờ các đồng đội, họ đã hỗ trợ tôi rất tuyệt vời. Bây giờ tôi tràn đầy tự tin. Dù đã ghi bàn vào thứ 7 thì 3 ngày sau, tôi vẫn muốn ghi bàn thêm, tuần tiếp theo cũng thế. Không dừng lại.

- Chơi ở trung tâm, anh sẽ được đánh giá với vai trò của một cầu thủ dứt điểm tình huống và chuyền bóng. Tuy nhiên trong phần lớn sự nghiệp, anh luôn được xem là một cầu thủ rê bóng, tạo đột biến, một người thích trêu chọc đối phương bằng trái bóng. Anh thích chơi ở vị trí nào nhất?

- Tôi thực sự thích chơi ở vị trí số 9. Có những trận tôi chơi ở vị trí số 9 thuần túy, hoạt động phía sau hậu vệ và điều quan trọng nhất là ghi bàn. Cũng có nhiều trận, đặc biệt trong 2 tháng qua, tôi chơi số 9 ảo, lùi xuống giữa sân để tạo thế áp đảo quân số. Tôi thích cả 2 vai trò, tôi là người thích nghi rất nhanh. Tôi từng chơi ở vị trí trung tâm khi mới bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp. Khi chạm bóng ở vị trí này, tôi chỉ phải loại bỏ 1 hoặc 2 cầu thủ trước khi có thể ghi bàn hay kiến tạo. Trong khi đó nếu đá tiền vệ cánh phải, đôi khi tôi phải vượt qua cầu thủ đối diện là hậu vệ trái, rồi trung vệ và cả tiền đạo đang lùi về phòng ngự nữa. Đến lúc tới trước khung thành thì không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Vì vậy, tôi thấy đá tiền đạo giữa dễ hơn.

- Hugo Ekitike từng chia sẻ về anh trên L’Equipe rằng: “Anh ấy đã tìm thấy một điều nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày nhưng có ý nghĩa thay đổi mọi thứ”. Như vậy nghĩa là sao?

- Chuyện đó cũng bình thường khi bạn lớn tuổi hơn một chút. Tôi không còn trẻ nữa, đã 28 tuổi rồi. Càng nhiều năm trôi qua thì bạn càng trưởng thành hơn. Hơn nữa, nếu có trách nhiệm trên vai thì bạn càng chín chắn hơn. Tôi đã thay đổi rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày của mình, ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ, với sự hỗ trợ của HLV cá nhân, các bác sĩ vật lý trị liệu. Điều đó giúp tôi thi đấu tốt hơn, đặc biệt trong 2 năm qua.

Ousmane Dembele “Tôi thấy đá tiền đạo dễ hơn chơi ở vị trí chạy cánh” 5
 

- Vậy có phải anh đã chuyên nghiệp hơn không?

- Đúng vậy, tôi chuyên nghiệp hơn một chút. Trước đây tôi vẫn chuyên nghiệp, nhưng bây giờ còn chuyên nghiệp hơn nữa. Bây giờ ngay cả trong những ngày nghỉ tôi cũng thích đến trung tâm huấn luyện để hồi phục, làm việc với các chuyên gia vật lý trị liệu. Trước đây thì tôi ở nhà, chơi NBA 2K, xem TV. Chuyện đó cũng bình thường vì hồi đó tôi trẻ hơn. Nhưng sau một thời gian, tôi phải trả giá và điều đó thấy rõ trong quãng thời gian tôi ở Barcelona. Tôi đến đó khi còn trẻ, thi đấu từ năm 20 đến 26 tuổi và gặp nhiều vấn đề thể chất. Tôi đã học được nhiều điều hữu ích ở đó. Hiện tại, tôi hiểu cơ thể mình hơn và gặp ít chấn thương hơn. Tôi biết khi nào thì cần đẩy nhanh, nhưng cũng biết khi nào cần chậm lại, khi nào cần điều chỉnh tốc độ trong quá trình tập luyện.

- Mùa giải này, chúng tôi thấy anh chạy về rất nhiều để phòng ngự hoặc gây áp lực lên thủ môn, như đã làm với Yann Sommer của Inter. Các tiền đạo thường không thích điều đó, nhưng tiền đạo thường không thích điều đó. Còn chúng tôi thì có cảm giác anh không thấy ngại khi phải chơi như thế…

- Đúng vậy. Với một HLV như Luis Enrique, nếu không phòng ngự, bạn sẽ phải ngồi dự bị và có người khác thay thế bạn. Với tôi, một tiền đạo không nên giả dối chuyện này làm gì, phải luôn nỗ lực, dù là phòng ngự hay tấn công để giúp đội. Đó là cách Paris Saint-Germain trở thành nhà vô địch châu Âu: Mọi người cùng phòng ngự và cùng tấn công. Hãy lấy Achraf Hakimi làm ví dụ: Cậu ấy đã ghi bàn ở tứ kết, bán kết và chung kết, mặc dù cậu ấy là một hậu vệ. Cậu ấy phòng ngự, cậu ấy tấn công, lúc nào cũng nỗ lực và nhiệt huyết. Tôi cũng phải thế. HLV đến nói chuyện với tôi vào đầu mùa giải và bảo rằng tôi phải làm gương cho các cầu thủ trẻ hơn và tôi phải là hậu vệ đầu tiên của đội. Đó là thông điệp được truyền tải. Từ đầu đến cuối mùa giải, tôi đã làm mọi thứ có thể để giúp đội bóng đoạt chức vô địch.

- Anh có vẻ là một người vô tư và không vụ lợi. Desire Doue từng chia sẻ về anh thế này: “Anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình hòa nhập tại PSG và anh ấy cũng đang làm như vậy ở đội tuyển Pháp. Anh ấy giống như một người anh lớn của tôi vậy”. Chúng ta đều biết thế giới bóng đá đôi khi khắc nghiệt và đầy cạnh tranh. Làm sao để anh duy trì trạng thái tinh thần đó?

- Với tôi thì tinh thần ấy hết sức quan trọng. Khi bắt đầu sự nghiệp ở Stade Rennais, tôi được các anh lớn giúp đỡ, đặc biệt là Cheikh M'Bengue và Steven Moreira. Từ đó, tôi cũng luôn muốn giúp đỡ các đồng đội. Bóng đá là môn thể thao tập thể, nỗ lực của tập thể. Nếu chỉ nghĩ đến bản thân thì không thể nào giành chiến thắng. Với tôi, việc giúp đỡ những đồng đội trẻ là điều bình thường. Hơn nữa, Desire cũng là một cậu bé đến từ Rennes. Nói chung là tôi giúp đỡ tất cả mọi người, dù đó là Titis (các cầu thủ đội trẻ PSG) hay những người đến từ nước ngoài như Joao Neves. Cậu ấy mới 20 tuổi nhưng bạn có thể sẽ thấy cậu ấy như đã 30.


Mùa giải vừa qua, Joao Neves nổi lên, đi kèm những màn trình diễn thuyết phục của Paris Saint-Germain. Trò chuyện với Onze Mondial vào đầu năm, tiền vệ người Bồ Đào Nha tiết lộ bóng đá là sự lựa chọn của anh, song cầu thủ này không để sự hào nhoáng của thế giới nổi tiếng cuốn đi.

- Doue có gợi nhắc anh nghĩ đến Lamine Yamal, người mà anh đã chứng kiến việc bước lên đội một Barca?

- Thực sự mà nói cả 2 giỏi như nhau. Mọi người đã nói về Lamine Yamal từ khi cậu ấy còn bé ở Barcelona. Khi cậu ấy lên đội một với tư cách cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi hiểu đó là một cầu thủ đặc biệt. Trong quá trình tập luyện, cậu ấy có thể đi bóng và ghi bàn. Về Desire, lúc đầu quá trình hòa nhập của cậu ấy không dễ vì phải tiếp thu một triết lý mới. Nhưng từng chút một, cậu ấy bắt đầu thi đấu bùng nổ. Desire là một người rất chuyên nghiệp, thông minh, nghiêm túc và cầu thị. Cậu ấy sẽ tiến xa bởi vì xung quanh cậu ấy là những người rất tốt. Cha cậu ấy là một người rất thú vị, ông ấy có nhiều câu chuyện để kể cho bạn lắm.

- Mọi người nói rằng ngôi sao thực sự của PSG mùa này là Luis Enrique, anh có đồng tình không?

- Đúng vậy, ông ấy là sếp, người đưa ra quyết định. Nếu bạn tốt thì được ra sân, không tốt thì không được thi đấu. Nếu không nỗ lực, bạn sẽ ngồi dự bị. Ông ấy đã mang tinh thần đó trở lại Paris Saint-Germain. Ông ấy hoàn toàn đúng, nhờ đó đã tạo ra tập thể này. Chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn nhiều và tất cả chúng tôi giờ đây đều nghĩ về tập thể trước khi nghĩ đến bản thân. Đó là con đường cần đi nếu chúng tôi muốn chinh phục nhiều danh hiệu lớn hơn. Bên cạnh đó còn là chiến thuật nữa. Ông ấy là một HLV rất xuất sắc, đã chinh phục những danh hiệu lớn ở Barcelona và có triết lý. Dù bạn có thích chúng hay không, ông ấy sẽ không bao giờ từ bỏ chúng.

Ousmane Dembele “Tôi thấy đá tiền đạo dễ hơn chơi ở vị trí chạy cánh” 6
 

- Bằng cách nào ông ấy có thể truyền cho anh sự tự tin như vậy trong mùa giải này, đặc biệt là trước những trận đấu lớn?

- Ông ấy là người giàu kinh nghiệm, đã từng vô địch Champions League 10 năm trước. Ông ấy nói rằng bóng đá không phải cuộc chiến mà vẫn là một trận đấu, và bạn phải kiể soát được cảm xúc của mình. Ông ấy yêu cầu chúng tôi không cần chơi bóng ở 200% sức mạnh, mà là 100%. Bạn cần có động lực nhưng không được quá khích. Trước trận chung kết, ông ấy nói rằng chúng tôi hãy tận hưởng vì đây là những khoảnh khắc có thể chúng tôi sẽ không bao giờ trải qua nữa trong sự nghiệp của mình, do đó cần phải tận hưởng chúng. Ông ấy luôn có vẻ xa cách, đôi khi tạo ra ấn tượng là không quan tâm, nhưng điều đó không đúng vì ông là người rất tham vọng. Song điều đó cũng không khiến ông mất đi sự điềm tĩnh, nụ cười và tinh thần cống hiến hết mình cho đội bóng. Ông nhấn mạnh vào tập thể, không phải các ngôi sao.

- Cuối cùng, anh có thể giúp chúng tôi giải đáp một trong những bí ẩn lớn nhất của bóng đá: Anh tự tin hơn vào chân trái hay chân phải của mình?

- Chân trái... Không, thực ra tôi cũng không biết nữa. Cũng khó nói vì tôi dứt điểm bằng chân phải, nhưng lại kiểm soát bóng tôi hơn bằng chân trái. Tôi khống chế bóng chân phải không tốt lắm, nó hay bị trôi đi. Nói chung là thuận cả 2 chân cũng tuyệt vời đấy chứ nhỉ.

Theo France Football


Chia sẻ trước trận đấu với Tây Ban Nha, HLV Didier Deschamps tin rằng Dembele đứng trước cơ hội lớn để giành giải thưởng Quả bóng vàng.

Cựu giám đốc thể thao Barcelona, Robert Fernandez mới đây đã lên tiếng giải thích lý do Ousmane Dembele thất bại tại Barcelona và sự thay đổi của anh tại PSG.

Ousmane Dembele, ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2025, đã so sánh Lionel Messi với huyền thoại bóng rổ Michael Jordan, trong một chia sẻ đầy cảm xúc trên France Football.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Rayan Cherki: Chàng nghệ sĩ Lyon có hòa được vào dàn giao hưởng của Pep Guardiola?

“Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi đều muốn tận hưởng bóng đá và đem lại sự giải trí cho mọi người,” tân binh của Man City, Rayan Cherki từng hơn một lần tự giới thiệu như vậy về mình. Vậy, liệu chàng nghệ sĩ đến từ Lyon có thể hòa được giọng ca độc đáo của mình vào dàn giao hưởng được sắp xếp chính xác đến từng… hơi thở của Pep Guardiola?

Hành trình tuyệt diệu của Xabi Alonso: Từ tiền vệ đẳng cấp thế giới đến HLV trưởng CLB vĩ đại nhất Châu Âu

Ít cầu thủ nào sở hữu một bảng CV sánh được với Xabi Alonso. Anh không chỉ giành được hàng loạt danh hiệu ở 3 trong số những CLB lớn nhất châu Âu - Liverpool, Real Madrid và Bayern Munich - mà còn là một trụ cột nơi trung tuyến trong kỷ nguyên vàng son của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, cùng họ giành 1 chức vô địch World Cup và 2 lần chinh phục Euro.

X
top-arrow