Dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 với khả năng kiểm soát trận đấu vượt trội. Mất hết thế trận và bị Lyon đưa về vạch xuất phát trong hiệp 2. Thua thêm 2 bàn trong hiệp phụ đầu tiên dù thi đấu hơn đối thủ 1 người. Nhưng vì "anh" là MU nên anh thích cho fan đi tàu lượn cảm xúc. Hiệp phụ thứ hai anh mới đá nhé. Lần lượt Bruno, Mainoo và anh trưởng Maguire tung những nhát kiếm sắc lạnh để kết liễu Những chú sư tử sông Rhone.
Fergie Time tưởng như chỉ còn là hoài niệm xa xôi hôm nay đã được tái hiện. Mainoo ghi bàn gỡ hoà 4-4 vào phút thi đấu 120. Maguire đặt dấu chấm hết cho Lyon vào phút 120+1. Lâu lắm rồi người ta mới thấy không buông xuôi và yếu ớt ở thời điểm cuối trận. Càng khó tưởng tượng khi cả hiệp 2 và hiệp phụ thứ nhất các học trò của Amorim dường như mất hết hồn vía.
Quái lạ! Họ lấy đâu ra động lực, niềm tin, ý chí và cả thể lực để dồn ép được đối thủ trong hiệp phụ thứ 2 vậy nhỉ?!
Nếu chỉ xem pha ban bật của Bruno với Casemiro rồi Mainoo băng xuống chặt quả bóng bằng má ngoài chân phải loại bỏ hậu vệ đối phương và sửa lòng đầy lạnh lùng; nếu chỉ xem tình huống âm thầm dâng cao áp sát góc phải khung thành, giơ tay xin bóng rồi sừng sững đứng đó chờ đường kiến tạo như đặt vào đầu của , thì gọi MU là đội bóng mạnh nhất thế giới, đẹp nhất hành tinh sẽ không ai phản đối.
![]() |
Ở những phút cuối cùng của trận đấu, đang bị dẫn 4-3 mà đá được những đường bóng như thế thì phải là thần kinh thép, niềm tin kim cương và bản lĩnh titan.
Ai mà xem hết hiệp phụ thứ nhất đã tắt TV thì sẽ phải tiếc nuối. Mancunian mà đêm qua đi ngủ thì sẽ phải hối hận. Vì đây là trận cầu cảm xúc nhất, khó tin nhất, điên rồ nhất, quật cường nhất, xứng danh với quá khứ và di sản đồ sộ nhất, trong 5 năm trở lại đây của MU.
Thật may cho Real Madrid. Vì 3 ngày tới thế giới sẽ chỉ nói duy nhất một cái tên thôi: Manchester United! Các bạn được tạm nghỉ để lo cho trận chung kết cup Nhà vua và phần còn lại của Laliga rồi.
Arsenal cũng đừng buồn khi bị mất spotlight quá sớm nhé. Vốn dĩ các bạn cũng chưa bao giờ sánh được với Quỷ Đỏ về sự ồn ào rồi mà. Lo mà vô địch C1 đi. C2 là của MU rồi!
Fergie Time Tuyệt đối điện ảnh. Anh em fan MU đâu rồi? #bongda #bongda24h #bongda24hvn #trenduongpitch #footballtiktok #sportlover #sportsontiktok #thethaomoingay #sportsnews #football #footballstory #manutd #manchesterunited #harrymaguire #brunofernandes #casemiro #fergietime
Không ghi bàn, nhưng đây mới là cái tên quan trọng nhất trong màn ngược dòng kinh điển của Man United trong thời gian hiệp phụ trận gặp Lyon.
Loạt trận tứ kết Europa League đã khép lại rạng sáng nay với nhiều kịch tính và cảm xúc, qua đó xác định được 4 cái tên sẽ góp mặt ở vòng bán kết.
Bên cạnh lời khen ngợi cho Manuel Ugarte, Amad Diallo không quên nhắc Garnacho về pha bỏ lỡ không tưởng trong trận đấu của Man United với Lyon ở tứ kết Europa League.
Màn ngược dòng kịch tính trước Lyon ở tứ kết Europa League vào đêm thứ Năm không thể so sánh về tầm vóc với chiến tích Champions League 1999, nhưng nó lại truyền cảm hứng mãnh liệt cho HLV Ruben Amorim.
Màn ngược dòng của MU trước Lyon trong hiệp phụ thứ 2 tứ kết Europa League đã khiến Rio Ferdinand không giấu được sự kinh ngạc.