Giữa tuần này, NHM Man United có thể xác định được mùa giải này đi theo chiều hướng nào: thất bại toàn tập hay níu kéo hy vọng khi Quỷ đỏ chạm trán Lyon ở tứ kết lượt về Europa League. Dù nắm lợi thế trên sân nhà Old Trafford, và thực chất đại diện nước Pháp cũng không phải đối thủ quá sức, nhưng MU đang tự làm khó mình với những sự lựa chọn trong khung gỗ.
HLV Ruben Amorim đang đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất kể từ khi ngồi vào “ghế nóng” tại Old Trafford: lựa chọn thủ môn cho Man United trong giai đoạn then chốt của mùa giải. Giữa áp lực thành tích, tâm lý cầu thủ, giới hạn tài chính và những sai lầm nối tiếp nhau từ cả 2 người gác đền Andre Onana và Altay Bayindir, đây là bài toán không dễ có lời giải.
![]() |
Onana hay Bayindir: Amorim chọn ai cũng khó |
Điều này khác với sự phân vân của Ole Gunnar Solskjaer, khi lựa chọn giữa David de Gea hay Dean Henderson cho trận chung kết Europa League cách đây vài năm. Lúc này, MU mới chỉ bước đến tứ kết, và trong tay HLV của họ là 2 thủ môn thiếu ổn định như nhau.
Andre Onana, người được kỳ vọng sẽ thay thế De Gea một cách xứng đáng, đang trải qua mùa giải đáng quên. Với nhiều sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua, đặc biệt là 2 lỗi nghiêm trọng khiến MU đánh rơi chiến thắng trước Lyon ở lượt đi tứ kết Europa League. Thủ thành người Cameroon cũng là thủ môn mắc lỗi nhiều nhất dẫn đến bàn thua trong số các thủ môn Premier League kể từ đầu mùa trước. Dẫu vậy, sự hiện diện liên tục của anh trong khung gỗ suốt mùa giải cho thấy một thực tế đáng ngại hơn: Sự thiếu tin tưởng dành cho người dự bị Altay Bayindir.
Khi Onana được cho “nghỉ ngơi” ở trận gặp Newcastle, Bayindir lần đầu tiên được trao cơ hội bắt chính tại Premier League. Nhưng thay vì nắm bắt cơ hội để tạo ra cuộc cạnh tranh sòng phẳng, thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ lại để lọt lưới 4 lần, trong đó có một pha chuyền bóng hỏng tệ hại dẫn đến bàn thắng của Bruno Guimaraes. Ngoài ra, tỷ lệ chuyền bóng thành công của anh chỉ đạt 47%, thấp nhất trong số tất cả cầu thủ trên sân.
Bởi ít nhất, Andre Onana mắc sai lầm, nhưng vẫn được người ta nhớ đến bởi khả năng chơi chân nổi bật.
Sự yếu kém trong phân phối bóng, điều rất quan trọng trong lối chơi của Amorim, chính là dấu chấm hết cho hy vọng được bắt chính tiếp của Bayindir. Dù từng thể hiện xuất sắc ở một vài trận đấu cúp, nhưng màn trình diễn tại St James’ Park chỉ càng cho thấy vì sao anh không thể lấy suất bắt chính từ một Onana đang sa sút.
![]() |
So với người dự bị của mình, Andre Onana vẫn khá hơn |
Chưa hết, giới truyền thông Anh tiết lộ, thủ môn Andre Onana đang gặp vấn đề về tâm lý khi vợ anh mới là nạn nhân của một vụ cướp ngay giữa đường. Khi Amorim không đăng ký Onana trước Newcastle, thực chất cũng là tạo điều kiện để thủ thành này có thời gian để nghỉ ngơi, phục hồi tâm lý, hơn là một đòn trừng phạt. Đồng nghĩa, lựa chọn Bayindir cũng là điều bất khả dĩ, chứ không hẳn là "đòn dằn mặt" thủ thành sinh năm 1996.
Bayindir cho thấy rõ sự thiếu tự tin và thể hiện không tốt trong trận debut Premier League. Nói dễ hiểu, nếu HLV Ruben Amorim có kỳ vọng vào một canh bạc nào đó, ông đã hoàn toàn thất bại.
Trước trận lượt về sinh tử với Lyon tại Old Trafford, thực tế Amorim không có sự lựa chọn. Bayindir đã lỡ cơ hội hiếm hoi của mình, còn Onana dù sa sút vẫn là phương án ít rủi ro hơn trong bối cảnh hiện tại. Với tấm vé vào bán kết Europa League cùng hy vọng giành vé Champions League mùa sau, HLV người Bồ đơn giản là không thể đánh cược thêm lần nữa.
Cho đến khi Sir Jim Ratcliffe vào một ngày đẹp trời, gõ cửa Amorim và nói chiến lược gia này hãy mua thủ môn khác đi, thì Man United vẫn phải vừa đá vừa cầu nguyện thủ thành Andre Onana "đừng báo".

Man United có thể sẽ bước vào thị trường chuyển nhượng mùa hè với mục tiêu tìm kiếm một thủ môn mới, sau khi Andre Onana bị loại khỏi đội hình trong trận đấu với Newcastle.