Thứ Ba, 25/03/2025
Zalo

Arsenal lại đau đầu về lực lượng trước "đại chiến" với Man Utd

Thứ Năm 19/01/2012 23:25(GMT+7)

Sau cơn ác mộng mang tên 8-2 tại sân Old Trafford, Arsenal đang có cơ hội trả lại món nợ với Man United khi hai đội chạm trán trên sân Emirates vào cuối tuần này.

Hồi tháng Tám vừa qua, Arsenal đã để thua “vỡ mặt” 2-8 trước Man United trên sân Old Trafford. Song mọi chuyện đã là quá khứ với trung vệ Johan Djourou khi anh cho biết các cầu thủ Arsenal đang rất nóng lòng trả lại món nợ vay của đối thủ trong lần chạm trán tới ở sân Emirates.

Djourou và đàn anh Thierry Henry trong trận thua Swasea 2-3

Phát biểu trên tờ The Sun, cầu thủ người Thụy Sĩ cho hay: “Đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho chúng tôi sau trận đấu với Swansea. Đây sẽ là cơ hội để chúng tôi gượng dậy. Chúng tôi cần phải cải thiện được lối chơi và chúng tôi sẽ lấy kết quả của trận lượt đi để làm động lực cho chiến thắng trận tới. Chúng tôi sẽ phải cố gắng cải thiện lối chơi. Chúng tôi phải chiến đấu cho một suất dự Champions League mùa sau. Đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng nhưng chặng đường phía trước còn dài”.

Để chuẩn bị cho trận đấu tới, Arsenal đang tích cực tập luyện và chờ đợi những tin tức từ các cầu thủ dính chấn thương. Theo tờ Daily Express, tiền đạo kỳ cựu Thierry Henry đang chạy đua với thời gian để có thể kịp thời trả lại trong màu áo Arsenal vào cuối tuần này. Hôm thứ Ba vừa qua, Henry đã phải nghỉ một buổi tập vì chấn thương. Dù đây không phải là chấn thương nghiêm trọng nhưng Henry vẫn được yêu cầu tập riêng để các bác sĩ theo dõi.

Ngoài ra, Arsenal cũng đang chờ đợi những tin tức về tiền vệ Mikel Arteta, người đã nghỉ trận đấu mà Arsenal thua Swansea hồi tuần trước. Trong ngày 18/1 vừa qua, Arteta đã không tham gia buổi tập cùng toàn đội nhưng Arsenal sẽ đợi tiền vệ người Tây Ban Nha tới những phút giây cuối cùng trước khi gửi danh sách đăng ký thi đấu cho trận với Man United. Có thể thông cảm quyết định này của Arsenal là vì trong trận đấu với Swansea vừa qua, tiền vệ trung tâm Song chơi mờ nhạt còn Ramsey đã chơi như một "gã khờ", khi là người mắc lỗi trực tiếp dẫn tới các bàn thua của đội nhà.
 
(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Chỉ với 10K/tháng, trải nghiệm ngay phiên bản Bongda24h Pro KHÔNG HIỂN THỊ QUẢNG CÁO! Hạn khuyến mại: 20h00 30/3/2025. => Đăng ký ngay!

Có thể bạn quan tâm

Pro Từ Klopp đến Tuchel: Sự trỗi dậy của các HLV người Đức tại Anh

Từ Klopp đến Tuchel: Sự trỗi dậy của các HLV người Đức tại Anh

Pro Từ Klopp đến Tuchel: Sự trỗi dậy của các HLV người Đức tại Anh

Ngày 16/10/2024 là một ngày lịch sử đối với cả nền bóng đá Anh và Đức: Trong ngày hôm đó, Thomas Tuchel được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Anh và tổ chức buổi họp báo tại sân Wembley. Cựu chiến lược gia của Chelsea đã bày tỏ sự trân trọng với khoảnh khắc này bằng cách trích dẫn lời của Pelé: “Wembley là trái tim, thủ đô và thánh đường của bóng đá, và tôi nghĩ ông ấy hoàn toàn đúng.”

Video

Xem thêm
top-arrow
X