- Fellaini báo tin cho M.U về tương lai
- Vieira bày cách giúp Arsenal cạnh tranh trở lại
- Đội trưởng Man City muốn giành thêm nhiều chiến thắng
Không phải Man Utd hay Liverpool, Burnley giờ mới là viện bảo tàng lưu giữ những giá trị bóng đá thuộc về người Anh, đứng nép mình trong dòng chảy toàn cầu hóa của Premier League .
![]() |
Burnley là một hiện tượng thú vị tại Premier League mùa này. |
Không bộ nỉ thể thao trên sân tập. Không mũ, găng tay, tai nghe khi di chuyển trong những chuyến làm khách. Trung tâm của những quy tắc là "bánh xe số mệnh", thứ gây ra sự kinh hoàng cho các cầu thủ nếu họ phạm lỗi nhỏ như mang tất không đúng, vứt áo của câu lạc bộ trên sàn nhà, hoặc bị tố theo phong cách dân chủ Đức bởi các đồng đội hoặc thành viên ban huấn luyện.
![]() |
Burnley như bức tường ngăn làn sóng toàn cầu hóa xâm nhập vào Premier League. |
Xét theo một góc nhìn khác, Burnley là ngoại lệ thuộc về phạm trù nhân khẩu, một khu tự trị của bóng đá "kiểu Anh" trong môn thể thao đang hàng ngày toàn cầu hóa với phạm trù quốc gia giống như đường biên giới lỏng lẻo. Sự thật là khái niệm "bóng đá Anh" được xác định chặt chẽ hơn, thậm chí có một số rào cản để tiến nhập vào đội bóng của Sea Dyche: Thành thực và không chấp nhận sự ôm hôn. Anh phải là đá, không phải kéo và chắc chắn đếch phải giấy.
![]() |
Burnley như một viện bảo tàng lưu giữ chất Anh tại Premier League. |
Người ta có thể nhìn thấy hình bóng của Brexit trong chính Burnley từ chiến lược tuyển dụng đến phong cách bóng đá. Chẳng một đội bóng nào tại Premier League lúc này xây dựng hệ thống cốt lõi xoay quanh "chất Anh" mạnh bằng Burnley.
Ngay cả Stoke thời Tony Pulis cũng xây dựng dựa trên cốt lõi là những người đến từ Senegal, hay Leicester khôi phục ánh hào quang của sơ đồ 4-4-2 tưởng như đã lỗi thời của người Anh trong năm 2016 cũng dựa trên nền tảng của những "kẻ ngoại lai": Huấn luyện viên người Italia, tiền vệ sáng tạo người Algeria, máy quét khu trung tuyến người Pháp và ông chủ sau màn người Thái Lan.

Lần đầu tiên trong lịch sử, 5 đại diện của một giải vô địch quốc gia cùng vượt qua vòng bảng Champions League. Liệu bóng đá Anh đang trở lại thời hoàng kim?