- Bryan Mbeumo chọn MU, Arsenal hay Liverpool?
- Andrey Santos từ chối rời Chelsea để gia nhập Arsenal
- Brighton chốt giá bán Joao Pedro cho Arsenal và Chelsea
Cesc Fabregas bày tỏ tình yêu với Arsenal, hé lộ cuộc sống ở Como
Cesc Fabregas, người vừa bước sang tuổi 38 vào tháng trước, được biết đến nhiều nhất qua sự nghiệp thi đấu rực rỡ trong màu áo Arsenal, Chelsea và Barcelona, nơi anh giành được hàng loạt danh hiệu tập thể lẫn cá nhân.
“Tôi thậm chí chẳng nhớ rõ phần lớn quãng thời gian còn thi đấu, dù mới giải nghệ cách đây hai năm!”, anh chia sẻ với GOAL. Hiện tại, Fabregas đang dồn toàn bộ tâm huyết vào vai trò huấn luyện viên trưởng của Como, câu lạc bộ tân binh tại Serie A, nơi anh vừa khép lại mùa giải đầu tiên trọn vẹn với vị trí thứ 10 đầy tích cực.
“Bạn luôn phải học hỏi”, Fabregas nói về trải nghiệm 12 tháng qua. “Mỗi ngày là một bài học, một góc nhìn mới. Nhưng chắc chắn, quá trình này diễn ra rất nhanh và tôi đã học được rất nhiều. Điều quan trọng là bạn phải không ngừng thúc đẩy bản thân, luôn cởi mở với việc học hỏi và lắng nghe. Đây là một thế giới hoàn toàn khác, bạn không còn là cầu thủ, mà là người phân tích, người định hướng trong một bối cảnh hoàn toàn mới”.
![]() |
Cesc Fabregas bày tỏ tình yêu với Arsenal, hé lộ cuộc sống ở Como |
Fabregas có một vị thế đặc biệt hiếm có khi được yêu mến bởi cả hai đội bóng kình địch tại London: Arsenal và Chelsea. Dù vậy, vẫn có một bộ phận người hâm mộ Pháo thủ vẫn chưa nguôi ngoai sau khi anh chọn đầu quân cho Chelsea vào năm 2014 sau quãng thời gian tại Barcelona. Tuy thế, qua cách Fabregas nói chuyện, có thể thấy tình cảm vẫn còn rất sâu đậm.
“Hai đội đều đang làm tốt”, Fabregas chia sẻ. “Nhưng họ đang ở những giai đoạn khác nhau. Arsenal sau 6 năm dưới thời Mikel Arteta đang tiếp tục xây dựng nền móng, phát triển cầu thủ từ học viện. Họ có một hệ thống hỗ trợ tốt, nhưng mùa này đã gặp nhiều chấn thương ở các vị trí chủ chốt. Tôi hy vọng họ sắp gặt hái được thành quả từ công trình 6 năm ấy.
Sân vận động tôi yêu thích nhất để thi đấu là Highbury. Tôi rất nhớ Highbury, đó là một nơi tuyệt vời. Tất nhiên, giấc mơ của tôi là được chơi tại Camp Nou, và tôi đã làm được. San Siro cũng rất đặc biệt mỗi khi đá tại Champions League, Anfield cũng vậy. Nhưng Highbury là nơi để lại dấu ấn lớn nhất trong tôi. Bàn thắng đẹp nhất tôi từng ghi là trước AC Milan ở tứ kết Champions League năm 2008”.
Fabregas cũng dành nhiều niềm tin cho dự án hiện tại của Chelsea, đội bóng đã đầu tư mạnh tay vào các tài năng trẻ và mới đây gặt hái thành công với chức vô địch Conference League.
“Họ đã đầu tư rất nhiều vào các cầu thủ trẻ, và giờ thì dần dần, họ đang bắt đầu tìm được sự kết nối sau những sai lầm ban đầu. Tôi luôn nói rằng cầu thủ trẻ cần phạm sai lầm, nhưng đồng thời phải được tin tưởng để tiếp tục ra sân, từ đó hiểu thế nào là một tập thể.
Bạn chỉ có thể giành chiến thắng trước những đối thủ ở trước mặt mình. Tôi biết Chelsea vượt trội so với phần còn lại ở Conference League, nhưng họ đã ở đó và họ đã chiến thắng. Họ nghiêm túc với giải đấu đó, và đã có một mùa giải tích cực. Bước tiếp theo là nâng tầm ở mùa tới”.