- Vấn đề của Chelsea: Cầu thủ, lãnh đạo hay chính Conte?
- Conte: "FA Cup không quan trọng với Chelsea"
- HLV Enrique chưa đến Chelsea vì Arsenal?
Với màn trình diễn ấn tượng trên sân King Power, tiền vệ Kante được chấm điểm cao nhất trận đấu Leicester vs Chelsea.
Rạng sáng nay, Leicester vs Chelsea trong trận đấu thuộc vòng tứ kết FA Cup. Đây là cơ hội duy nhất để cả hai đội nuôi hy vọng giành danh hiệu ở mùa giải này. Trận đấu đã diễn ra vô cùng quyết liệt và hấp dẫn, cuối cùng Chelsea với khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn đã giành vé vào bán kết với chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 sau 120 phút thi đấu. Kết quả trận đấu giúp Chelsea tạm thời đẩy lùi khủng hoảng, trong khi đó “Bầy cáo” đứt chuỗi trận ấn tượng trên sân nhà.
![]() |
Kante được chấm điểm cao nhất trận Leicester vs Chelsea |
Thủ môn Caballero với rất nhiều pha cứu thua xuất sắc được chấm điểm 7, đó cũng là số điểm mà Pedro được chấm. Ngôi sao người Tây Ban Nha vào sân từ băng ghế dự bị nhưng chính là người ghi bàn thắng quyết định đưa The Blues vào bán kết. Morata, người mở tỉ số trận đấu chỉ được chấm 6.5 điểm. Việc bỏ lỡ khá nhiều cơ hội là một trong những lý do khiến Morata không được trang Daily Mail chấm điểm quá cao ở trận đấu Leicester vs Chelsea.
![]() |
Schmeichel bị chấm điểm thấp nhất trận Leicester vs Chelsea |
Bên kia chiến tuyến Ndidi được chấm điểm cao nhất bên phía Leicester, anh hoạt động năng nổ và hiệu quả ở khu vực giữa sân cầu thủ này được chấm 7 điểm. Vardy, người ghi bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà được chấm 6.5 điểm. Thủ môn Schmeichel và tiền đạo Iheanacho là 2 người bị chấm điểm thấp nhất bên phía Leicester với cùng 5 điểm.
Thông số trận Leicester 1-2 Chelsea
![]() |
Thông số trận đấu Leicester 1-2 Chelsea |

Chấm điểm cụ thể
Leicester: Schmeichel 5; Simpson 6.5 (Diabate 106’, không chấm điểm), Morgan 6, Maguire 6.5, Chilwell 6; Mahrez 6, Iborra 6.5 (Silva 106’, không chấm điểm), Ndidi 7, Albrighton 6 (Gray 115’, không chấm điểm); Iheanacho 5 (Okazaki 68’, 6), Vardy 6.5.
Chelsea: Caballero 7; Azpilicueta 6, Christensen 6 (Cahill 101’, 6), Rudiger 6; Moses 6, Bakayoko 5 (Fabregas 46’, 6), Kante 8, Alonso 6; Willian 7 (Pedro 92’, 7), Morata 6.5 (Giroud 105’, không chấm điểm), Hazard 6.5.
Lê Hường (Bóng Đá 24h)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Postecoglou hy vọng được Tottenham giữ lại
Postecoglou hy vọng được Tottenham giữ lại
Rio Ferdinand chỉ ra sai lầm của Ruben Amorim trước Tottenham
Rio Ferdinand chỉ ra sai lầm của Ruben Amorim trước Tottenham
Anh trai Alejandro Garnacho chỉ trích Ruben Amorim
Anh trai Alejandro Garnacho chỉ trích Ruben Amorim
Ruben Amorim: “MU đã chơi tốt hơn Tottenham”
Ruben Amorim: “MU đã chơi tốt hơn Tottenham”
Chấm dứt chuỗi 17 năm không danh hiệu, dàn sao Tottenham nói gì?
Chấm dứt chuỗi 17 năm không danh hiệu, dàn sao Tottenham nói gì?
Giúp Tottenham giành danh hiệu sau 17 năm, Ange Postecoglou phản ứng thế nào?
Giúp Tottenham giành danh hiệu sau 17 năm, Ange Postecoglou phản ứng thế nào?
Casemiro thất bại trong trận chung kết cúp châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp
Casemiro thất bại trong trận chung kết cúp châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp
Ange Postecoglou cán mốc 100 trận dẫn dắt Tottenham ở trận đấu với MU
Ange Postecoglou cán mốc 100 trận dẫn dắt Tottenham ở trận đấu với MU
Pro Sự tích "Cứ sang mùa hai là có cup" của Ange Postecoglou
Pro Sự tích "Cứ sang mùa hai là có cup" của Ange Postecoglou
Có thể đây sẽ chính là phát ngôn định hình triều đại của Ange Postecoglou ở Tottenham Hotspur.