- Chelsea có bước tiến lớn ở thương vụ Jorrel Hato
- Điểm tin bóng đá tối 23/7: Chelsea tăng tốc chiêu mộ Xavi Simons
- Jose Mourinho dội nước lạnh vào danh hiệu Club World Cup của Chelsea
Cucurella đặt dấu hỏi về quyết định rời Chelsea sớm của Noni Madueke
Trong suốt giải đấu diễn ra trên đất Mỹ, Noni Madueke vẫn ra sân cho Chelsea giữa lúc những tin đồn chuyển nhượng liên tục bủa vây. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi The Blues đánh bại Fluminense để giành vé vào trận tranh cúp, cầu thủ chạy cánh người Anh bất ngờ rời đội để hoàn tất thủ tục gia nhập Arsenal.
Khi ấy, Chelsea tiếp tục tạo nên một màn trình diễn đáng nhớ, vùi dập nhà vô địch Champions League Paris Saint-Germain với tỉ số 3-0 ngay trong hiệp một.
![]() |
Cucurella đặt dấu hỏi về quyết định rời Chelsea của Noni Madueke |
Trong buổi giao lưu hỏi đáp cùng các em nhỏ tại học viện bóng đá của mình ở Tây Ban Nha, Cucurella được hỏi liệu anh có thấy quyết định của Madueke là kỳ lạ hay không.
Ngôi sao người Tây Ban Nha đáp thẳng thắn: "Đúng, tôi nghĩ là như vậy. Dù cậu ấy không đá chính, nhưng rõ ràng đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời. Tôi hiểu rằng có nhiều chuyện liên quan tới tương lai của cậu ấy, nhưng rốt cuộc, chuyện đó cũng chỉ khiến cậu ấy trì hoãn vài ngày. Nếu đợi thêm một ngày thì cũng chẳng thiệt gì cả. Thật sự đáng tiếc”.
Khi đó, nhiều nguồn tin cho biết Chelsea và Arsenal đã thống nhất mức phí chuyển nhượng, đặt cả hai câu lạc bộ lẫn Madueke vào tình thế khó xử do giá trị lớn của thương vụ.
Cũng trong buổi giao lưu, Cucurella còn pha trò khi nói vui rằng chiếc huy chương mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nhét vào túi chính là của Madueke.
Dù chỉ là câu nói đùa, nhưng thực tế, Madueke hoàn toàn xứng đáng nhận huy chương vô địch khi anh đã thi đấu tổng cộng 198 phút trong 5 trận tại giải, bao gồm cả tứ kết và bán kết trước Palmeiras và Fluminense dưới thời huấn luyện viên Enzo Maresca.
Dù đã chính thức khoác áo Arsenal, Madueke vẫn chưa ra sân ở trận giao hữu gần nhất với AC Milan hôm thứ Tư, do được đội bóng mới cho nghỉ dài ngày sau khi trở về từ Club World Cup.