- Liverpool chi 40 triệu bảng mua trung vệ mới
- Ibrahima Konate công khai ý định chia tay Liverpool
- Vợ Diogo Jota cùng dàn sao Liverpool đặt hoa tại Anfield
Darwin Nunez tái hiện 2 pha ăn mừng của Diogo Jota
Trận đấu tại Deepdale là lần ra sân đầu tiên của Liverpool kể từ thảm kịch hôm 3/7, khi Diogo Jota và người em trai Andre Silva qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Bầu không khí tại sân vận động trĩu nặng nỗi buồn, với một phút mặc niệm trước khi bóng lăn và cả hai đội đều mang băng đen tưởng niệm.
Kết quả chỉ là thứ yếu trong một buổi tối đầy cảm xúc, nhưng Liverpool vẫn giành chiến thắng 3-1 nhờ các pha lập công của Conor Bradley, Darwin Nunez và Cody Gakpo. Bên phía Preston, Liam Lindsay là người ghi bàn danh dự.
![]() |
Darwin Nunez tái hiện 2 pha ăn mừng của Diogo Jota |
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất diễn ra sau bàn thắng của Nunez, khi tiền đạo người Uruguay tái hiện hai màn ăn mừng mang dấu ấn của Jota: động tác “Baby Shark” và tư thế chơi game quen thuộc. Sau trận, Nunez chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội kèm dòng chú thích: “Tôi biết hôm nay anh đã ăn mừng cùng tôi, như ngày hôm ấy”.
![]() |
Khoảnh khắc Nunez ăn mừng cùng Jota |
Anh cũng đăng kèm một bức ảnh chụp khoảnh khắc ăn mừng với Jota trong trận thắng kịch tính 4-3 trước Tottenham mùa trước, thời điểm Jota từng tạo dấu ấn bằng chính màn ăn mừng đó.
Nỗi mất mát quá lớn khiến câu lạc bộ Liverpool quyết định treo vĩnh viễn áo số 20, số áo gắn liền với Jota trong những năm tháng cống hiến tại Anfield. Huấn luyện viên Arne Slot cũng đã dành những lời chia sẻ nghẹn ngào trước trận đấu.
“Chẳng điều gì còn quan trọng nữa nếu ta nghĩ đến những gì vừa xảy ra”, Slot nói. “Nhưng chúng tôi là một câu lạc bộ bóng đá, chúng tôi vẫn phải tập luyện, vẫn phải thi đấu, dù có muốn hay không. Tôi đã nói với các cầu thủ, và giờ tôi cũng muốn chia sẻ điều đó ở đây: Thật khó để tìm ra những từ ngữ phù hợp. Chúng tôi cứ phải trăn trở rằng, điều gì là đúng lúc này? Chúng tôi có nên tập luyện? Có thể cười khi nghe chuyện gì đó vui? Có được quyền tức giận khi gặp một quyết định sai lầm?
Và tôi nói với họ: Có lẽ cách tốt nhất để đối diện với mất mát này, là hãy sống như cách mà Jota từng sống. Jota luôn là chính mình, dù là khi nói chuyện với tôi, với đồng đội hay nhân viên. Vì thế, hãy cứ là chính mình. Muốn cười thì cứ cười, muốn khóc thì cứ khóc. Nếu ai muốn tập luyện thì tập, không muốn thì thôi. Đừng ép bản thân trở thành ai đó khác chỉ để tỏ ra mạnh mẽ”.
Slot khép lại bằng một thông điệp như lời gửi gắm tới toàn đội: “Khi mọi chuyện trở nên vô cùng khó khăn, tôi luôn nhìn về phía Jota và nói: ‘Giờ là lúc cậu cần tạo nên điều đặc biệt.’ Và cậu ấy luôn làm được. Giờ đây, trong lúc khó khăn này, hãy cố gắng làm điều tương tự như Diogo từng làm, cố thêm một chút nữa, hoặc cứ tiếp tục tiến về phía trước và nỗ lực để mọi thứ trở nên tốt đẹp”.