- Ruben Amorim thích Ollie Watkins, nhưng MU chọn Benjamin Sesko
- Tottenham muốn vượt mặt MU vụ Randal Kolo Muani
- Rasmus Hojlund sẵn sàng ở lại để cạnh tranh vị trí tại MU
Diogo Dalot: "Amorim đang tạo ra một tập thể chiến đấu vì nhau"
Kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 15, thấp nhất kể từ khi xuống hạng năm 1974, Man United rơi vào khủng hoảng toàn diện. Nhưng hai chiến thắng trước West Ham và Bournemouth trong chuyến du đấu Mỹ đã phần nào mang lại luồng gió mới. Theo Diogo Dalot, sự thay đổi lớn nhất đến từ trong phòng thay đồ.
![]() |
Diogo Dalot: "Amorim đang tạo ra một tập thể chiến đấu vì nhau" |
“Tôi nghĩ chúng tôi đang hình thành một tập thể sẵn sàng chiến đấu vì nhau”, hậu vệ người Bồ Đào Nha chia sẻ. “Rõ ràng vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng bạn có thể thấy ngay dấu hiệu của một đội bóng thi đấu quyết liệt hơn, có cường độ cao hơn. Đó chính là điều chúng tôi đang cố gắng xây dựng”.
Ngay trước khi sang Mỹ, Amorim đã gây chú ý khi mạnh tay gạch tên hàng loạt cầu thủ: Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho và Tyrell Malacia. Marcus Rashford, người từng bị loại khỏi đội hình ngay sau khi Amorim đến hồi tháng 11, cũng đã được cho mượn sang Barcelona.
Nếu như Luke Shaw công khai ủng hộ những quyết định cứng rắn ấy, thì Dalot xem đó là thông điệp rõ ràng cho toàn đội.
“Ông ấy nói rất thẳng thắn: hoặc là bạn muốn là một phần của đội bóng, hoặc bạn không thể ở đây”, Dalot nhấn mạnh. “Nếu muốn chơi cho Man United, bạn phải đáp ứng một số tiêu chuẩn nhất định. Nếu không làm được, thì đây không phải nơi dành cho bạn. Việc ông ấy chọn ai đi du đấu cũng là lời nhắn gửi: đây là nhóm cầu thủ ông ấy tin tưởng để bắt đầu lại”.
Đã có thời điểm người ta lo rằng Bruno Fernandes sẽ không còn là một phần trong kế hoạch của Amorim, nhất là sau khi anh dành thời gian suy nghĩ về đề nghị khổng lồ từ Al Hilal hồi tháng 6. Nhưng cuối cùng, đội trưởng của Man United đã từ chối Saudi Arabia để tiếp tục gắn bó với đội bóng.
“Tôi nghĩ đó là thông điệp rất rõ ràng: anh ấy vẫn tin rằng Man United có thể trở lại đúng vị thế vốn có”, Dalot nói. “Không có cách nào tốt hơn để bắt đầu mùa giải mới ngoài việc đội trưởng ở lại và đặt niềm tin vào đội bóng. Điều đó tiếp thêm động lực cho toàn đội, rằng chúng tôi phải tin tưởng và làm việc thật chăm chỉ để đưa Man United trở lại nơi mà câu lạc bộ này xứng đáng thuộc về”.