Thứ Năm, 13/03/2025 Mới nhất
Zalo

Erik ten Hag phản ứng thế nào sau trận thua Crystal Palace?

Chủ Nhật 01/10/2023 03:11(GMT+7)

HLV Erik ten Hag than thở về hàng phòng ngự của MU trong trận thua Crystal Palace, đồng thời khẳng định Sofyan Amrabat đã thực hiện một tình huống phạm lỗi không cần thiết.

MU đã gây thất vọng khi để thua 0-1 trước Crystal Palace ở vòng 7 Ngoại hạng Anh. Đó là trận đấu mà đội khách vượt lên ở phút 25 sau cú dứt điểm tuyệt đẹp của Joachim Andersen. Dù thời gian còn lại là rất dài, MU cũng tạo ra sức ép lớn nhưng không thể ghi bàn gỡ hòa.

Erik ten Hag

Erik ten Hag thất vọng sau trận thua Crystal Palace

 

Đây là thất bại thứ 4 chỉ sau 7 vòng đấu của MU ở mùa giải năm nay. Sofyan Amrabat đã chơi ở vị trí hậu vệ trái nhưng không hoàn thành nhiệm vụ. Anh phạm lỗi dẫn đến bàn thua duy nhất của đội chủ nhà. Sau trận đấu, HLV Erik ten Hag cho biết: 

“Trước hết là quả đá phạt, chúng tôi cần kiểm soát tình huống tốt hơn. Không cần thiết phải phạm lỗi ở đó. Sau đó, bóng đi vào vòng cấm và việc phòng ngự không tốt. Bóng được phá đến vị trí của Joachim Andersen, cậu ấy có khoảng trống lớn và thực hiện pha dứt điểm thành bàn”.

“Chúng tôi đã để thủng lưới quá nhiều từ các tình huống cố định trong các trận đấu gần đây, chúng tôi phải thay đổi. Sau khi nhận bàn thua trước Crystal Palace, MU đã cố gắng gây sức ép. Tuy nhiên, chúng tôi không tạo ra quá nhiều cơ hội rõ ràng, khả năng tận dụng cũng không tốt”.

“Tất nhiên là không không thể hài lòng, chúng tôi phải sắc bén hơn. Chúng tôi không thể thay đổi kết quả này. Bạn luôn học hỏi từ trận đấu và học cách làm tốt hơn”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Cole Palmer và cú ngã cần thiết để trưởng thành

Cole Palmer và cú ngã cần thiết để trưởng thành

Cole Palmer và cú ngã cần thiết để trưởng thành

Cập bến Chelsea với mức giá 42,5 triệu bảng, liên tục ghi bàn và kiến tạo, lọt vào danh sách những ngôi sao hàng đầu Premier League với nhiều giải thưởng cá nhân danh giá, có thể nói sự nghiệp của Cole Palmer đã thăng tiến chóng mặt trong vòng 2 năm trở lại đây. Thế nhưng, trong bóng đá không bao giờ có sự thăng tiến mãi mãi. Giống như một bản nhạc, có nốt thăng cũng phải có nốt trầm.

Video

Xem thêm
top-arrow
X