Chủ Nhật, 20/04/2025
Zalo

"Giáo sư" đã từng mong có Becks

Thứ Hai 14/01/2008 17:14(GMT+7)

(Bongda24h) - HLV Arsene Wenger của Arsenal đã tiết lộ rằng ông đã rất muốn có chữ ký của David Beckham hồi năm 2004.


Wenger đã từng rất muốn Beckham về với Arsenal

Tiền vệ trưởng thành từ đội trẻ Manchester United đã chia tay đội chủ sân Old Trafford vào năm 2003 vì mâu thuẫn với HLV Ferguson, người mà anh tuyên bố luôn coi như người cha thứ 2 của mình. Điểm đến của Beckham là đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid.

Tuy nhiên, mùa giải đầu tiên của tiền vệ với cái chân phải siêu đẳng này ở Tây Ban Nha không thật sự suôn sẻ. Không thường xuyên được ra sân trong màu áo "kền kền trắng" và không có đóng góp gì ấn tượng thật sự ở Bernabeu. Chính thời điểm đó, HLV Wenger đã tiếp xúc với người đại diện của Beckham để đưa anh quay lại với Premiership trong màu áo Arsenal.

Tuy nhiên, cựu tiền vệ MU đã quyết định tiếp tục chinh phục thử thách ở Real Madrid. Và có lẽ đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp thi đấu của Beckham, khi anh góp phần không nhỏ vào việc giành chiếc cúp vô địch La Liga danh giá về cho đội bóng ở mùa giải 2006/07, trước khi chuyển sang chơi cho LA Galaxy.

"David suýt chút nữa đã thành người của Arsenal hai năm trước đây, khi mọi chuyện diễn ra không thật sự tốt đẹp với cậu ấy ở Tây Ban Nha." Wenger nói: "Tôi đã có những buổi tiếp xúc với người đại diện của cậu ấy, nhưng cuối cùng Beckham đã quyết định tiếp tục chơi cho Real."

Hiện nay, Beckham đang tập luyện cùng các cầu thủ Arsenal vì CLB LA Galaxy đang nghỉ thi đấu do mùa giải ở Mỹ đã kết thúc. Những nỗ lực tập luyện của Beckham nhằm mục đích đạt tới ngưỡng 100 trận đấu trong màu áo ĐTQG. Nhiều khả năng anh sẽ ra sân trong màu áo "tam sư" trong trận giao hữu với ĐT Thụy Sỹ tới đây.

  • Phúc Hưởng  

Có thể bạn quan tâm

Pro Mikel Merino: ‘Chìa khóa vạn năng’ của Arsenal

Mikel Merino: ‘Chìa khóa vạn năng’ của Arsenal

Pro Mikel Merino: ‘Chìa khóa vạn năng’ của Arsenal

Xuất phát như một “số 9” song lại hiện diện hầu như khắp mặt sân và kiến tạo cả hai bàn trong thắng lợi 2-1 trước Real Madrid ở tứ kết lượt về Champions League, thật khó định nghĩa Mikel Merino là tiền đạo, tiền vệ tấn công hay tiền vệ phòng ngự của Arsenal. Nhưng có cách nhìn nhận khác, dễ hiểu hơn về cầu thủ người Tây Ban Nha này: Anh là “chiếc chìa khóa vạn năng” mà bất cứ HLV nào cũng muốn.

Video

Xem thêm
top-arrow
X