HLV Ole Gunnar Solskjaer phát biểu trước trận MU vs Bournemouth, ông thầy người Na Uy tiết lộ Quỷ đỏ vắng 2 cầu thủ và có thể cho ra mắt hậu vệ Ethan Laird.
HLV Solskjaer cập nhật tình hình lực lượng của MU
MU đang đạt phong độ cao nhất ở Ngoại hạng Anh hiện tại, Quỷ đỏ liên tiếp giành những chiến thắng thuyết phục. Đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer đang có chuỗi 15 trận bất bại trên mọi mặt trận, trong đó có 10 chiến thắng. Những kết quả ấn tượng giúp họ hiện xếp thứ 5 ở Ngoại hạng Anh, kém Top 4 khoảng cách 2 điểm.
![]() |
HLV Ole Gunnar Solskjaer nói về trận gặp Bournemouth |
Tối nay, MU sẽ tiếp Bournemouth trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 33 Ngoại hạng Anh 2019/20, đối thủ của Quỷ đỏ đang rơi vào khủng hoảng, và đây là cơ hội rất tốt để đội chủ nhà giành 3 điểm. HLV Solskjaer phát biểu trước trận MU vs Bournemouth, ông thầy người Na Uy đã nhập nhật tình hình lực lượng của MU:
"Chúng tôi có 2 cầu thủ vẫn chưa thể ra sân trở lại, đó là Phil Jones và Axel Tuanzebe. Nếu như Jones đang nỗ lực hồi phục và có thể trở lại sau vài tuần nữa thì Tuanzebe sẽ chỉ trở lại vào tháng 9. Tôi rất hài lòng với đội hình hiện tại, chúng tôi đang duy trì sự ổn định cần thiết".
"Những trận đấu còn lại đều rất quan trọng với đội bóng, và chẳng có đối thủ nào yếu cả. MU tập trung vào tất cả các trận đấu của mình, chúng tôi muốn giành thật nhiều chiến thắng. MU muốn mang về những danh hiệu và giành vé dự Champions League mùa tới".
"Ethan Laird đã tập luyện cùng đội 1 sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội U23, cậu ấy trở lại sau chấn thương và đang gây ấn tượng rất lớn. Cậu ấy có tên trong danh sách thi đấu trước Bournemouth, nhưng tôi vẫn chưa quyết định có sử dụng cậu ấy hay không".
"Cậu ấy xứng đáng có màn ra mắt MU ở Ngoại hạng Anh, tôi sẽ tính toán thời điểm để Ethan Laird có màn ra mắt hoàn hảo".
Ethan Laird sở trường đá hậu vệ phải, anh đã có 2 lần ra sân ở Europa League mùa này trước Astana và AZ Alkmaar.
Huyền thoại Liverpool: “Thật ngớ ngẩn khi nghĩ MU là ứng cử viên vô địch mùa tới”
Huyền thoại Liverpool, John Barnes khẳng định sẽ là ngớ ngẩn khi nghĩ rằng Manchester United có thể thách thức ngôi vô địch Premier League với CLB cũ của mình.
“Gai trong mắt” De Gea đặt mục tiêu phá vỡ tường gạch tại MU
Dean Henderson thừa nhận rằng đã và đang phải đối mặt với một bức tường gạch tại Manchester United.
Inter sẵn sàng giúp MU thanh lý ngôi sao đáng phải đi nhất
Inter Milan đang xem xét việc mua đứt Alexis Sanchez từ Manchester United với giá 20 triệu euro (18 triệu bảng).
Fernandes chơi tuyệt hay, người hâm mộ MU vẫn có một điều thất vọng
Người hâm mộ Manchester United có một điều tiếc nuối đối với Bruno Fernandes.

Huyền thoại Liverpool, John Barnes khẳng định sẽ là ngớ ngẩn khi nghĩ rằng Manchester United có thể thách thức ngôi vô địch Premier League với CLB cũ của mình.

Dean Henderson thừa nhận rằng đã và đang phải đối mặt với một bức tường gạch tại Manchester United.

Inter Milan đang xem xét việc mua đứt Alexis Sanchez từ Manchester United với giá 20 triệu euro (18 triệu bảng).

Người hâm mộ Manchester United có một điều tiếc nuối đối với Bruno Fernandes.
Vương Ngân
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
Có thể bạn quan tâm
- Huyền thoại Liverpool: “Thật ngớ ngẩn khi nghĩ MU là ứng cử viên vô địch mùa tới”
- Dịch bệnh trì hoãn 2 “bom tấn” ra mắt Chelsea
- “Gai trong mắt” De Gea đặt mục tiêu phá vỡ tường gạch tại MU
- Inter sẵn sàng giúp MU thanh lý ngôi sao đáng phải đi nhất
- Fernandes chơi tuyệt hay, người hâm mộ MU vẫn có một điều thất vọng
Cùng chuyên mục
Trực tiếp bóng đá Arsenal vs Newcastle 22h30 ngày 18/5 (Ngoại hạng Anh 2024/25)
Trực tiếp bóng đá Arsenal vs Newcastle 22h30 ngày 18/5 (Ngoại hạng Anh 2024/25)
Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ "trật tự Big 6"
Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ "trật tự Big 6"
Pro Trực tiếp Nhận định - bình luận kết quả West Ham vs Nottingham (20h15 ngày 18/5)
Pro Trực tiếp Nhận định - bình luận kết quả West Ham vs Nottingham (20h15 ngày 18/5)
Áp lực quá lớn từ giấc mơ Champions League đang khiến thầy trò HLV Nuno Santo tự đánh mất mình.