HLV Thomas Tuchel hứa hát quốc ca Anh với một điều kiện
Thomas Tuchel tiết lộ rằng ông sẽ không cất giọng hát God Save The King khi lần đầu tiên dẫn dắt Tam Sư tại Wembley vào tuần tới. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức cam kết sẽ hòa giọng cùng các học trò khi đội tuyển có một số chiến thắng dưới triều đại của mình, bởi khi đó ông mới cảm thấy bản thân đã “xứng đáng”.
![]() |
HLV Thomas Tuchel hứa hát quốc ca Anh với một điều kiện |
Tuyên bố của Tuchel xuất hiện sau khi HLV tạm quyền Lee Carsley từng gây tranh cãi vào năm ngoái vì từ chối hát quốc ca.
HLV 51 tuổi cũng bày tỏ niềm tự hào khi nhận được sự ủng hộ từ Thân vương William, người từng khẳng định rằng Tuchel là “lựa chọn tốt nhất” để dẫn dắt tuyển Anh và thậm chí có thể giúp đội tuyển vô địch World Cup.
Trong buổi công bố danh sách triệu tập đầu tiên của mình, Tuchel tiết lộ rằng Thân vương William đã "nhiệt tình thúc giục" ông đưa một số cầu thủ Aston Villa vào danh sách - đội bóng mà ngài hết lòng yêu mến.
William và Tuchel đã gặp nhau hai lần kể từ khi chiến lược gia người Đức nhậm chức, bao gồm một cuộc trò chuyện tại Lâu đài Windsor tháng trước. Tuy nhiên, họ không đề cập đến vấn đề hát quốc ca.
Khi được hỏi về quyết định của mình, Tuchel chia sẻ: “Tôi cảm nhận được sức mạnh, sự xúc động và ý nghĩa to lớn của bài quốc ca. Tôi vô cùng tự hào khi đứng trên đường pitch và dẫn dắt tuyển Anh. Nhưng tôi nghĩ rằng, để hát bài quốc ca này, tôi phải xứng đáng với nó. Tôi không muốn coi đó là điều hiển nhiên.
Tôi sẽ hát khi tôi có được những kết quả xứng đáng, khi tôi xây dựng được một tập thể gắn kết, và khi cả đội, người hâm mộ cũng cảm thấy rằng: ‘Giờ ông ấy nên hát rồi, ông ấy thực sự đã trở thành một phần của nước Anh’.”
Điều đó đồng nghĩa với việc Tuchel sẽ im lặng khi quốc ca vang lên tại Wembley trước hai trận vòng loại World Cup 2026 gặp Albania (thứ Bảy) và Latvia (thứ Ba tuần sau).
Dấu ấn trong danh sách triệu tập đầu tiên
Danh sách triệu tập đầu tiên của Tuchel đã mang đến một số bất ngờ. Aston Villa đóng góp ba cái tên là Ezri Konsa, Morgan Rogers và Marcus Rashford (đang được MU cho mượn).
Ngoài ra, tiền vệ kỳ cựu Jordan Henderson cũng trở lại sau hơn một năm vắng bóng, trong khi hậu vệ Dan Burn (Newcastle) lần đầu được gọi ở tuổi 32. Ngôi sao trẻ Miles Lewis-Skelly (Arsenal, 18 tuổi) cũng được điền tên.
Tuy nhiên, đáng chú ý là sự vắng mặt của Jack Grealish (Man City).
Có thể bạn quan tâm
- Vừa lái xe vừa ngậm bóng, cựu sao MU gây tai nạn kinh hoàng
- Arteta cho rằng Ben White dũng cảm vì sẵn sàng trở lại ĐT Anh
- Pep Guardiola đáp trả Capello: "Tôi không đủ giỏi để hủy hoại bóng đá Ý"
- HLV Enzo Maresca chốt thủ môn số một cho Chelsea
- HLV Ruben Amorim chỉ ra lý do giúp MU thi đấu tiến bộ gần đây