Huyền thoại Viv Anderson cho rằng thái độ của HLV Jose Mourinho ở Man United khiến mọi người khó chịu và không còn đủ kiên nhẫn với ông.
Một mùa hè không như ý đã khiến cho HLV Jose Mourinho vô cùng giận dữ. Có cảm giác ban lãnh đạo Man United không ủng hộ chiến lược gia người Bồ và không còn tin tưởng vào ông.
Kết quả là tâm trạng của Mourinho cũng không còn vui vẻ. Ông liên tục gây sự với các cầu thủ và khiến toàn đội bị đẩy vào một bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Cựu hậu vệ Viv Anderson lo sợ cái kết đang đến gần với Mourinho. Chia sẻ trên tờ Standard, bản hợp đồng đầu tiên của Man United dưới thời Sir Alex Ferguson cho biết:
“Tất cả mọi người bây giờ không thể kiên nhẫn được với thái độ khó chịu của Mourinho. Đổ lỗi cho tất cả cầu thủ là điều mà ông ấy làm. Trong khi đó, Klopp và Pep Guardiola luôn vui mừng và cảm thấy hài lòng với những cầu thủ mình đang làm việc cùng.
“Những lời nói và việc làm của ông ấy, kể cả từ mùa giải năm ngoái đã khiến bạn thấy khó hiểu. Tôi biết ông ấy sẽ giận dữ vì không có những cầu thủ mà ông ấy mong muốn. Nhưng ông ấy cần phải tự giải quyết vấn đề đó thay vì cứ bô bô trong mỗi buổi họp báo”.
Một vấn đề mà Anderson mong muốn Mourinho giải quyết ngay lập tức là mâu thuẫn với Pogba.
“Mourinho có rất nhiều việc phải làm. Không có ai lớn hơn CLB, kể cả đó là Pogba hay Mourinho. Nếu họ có vấn đề thì họ cần phải gặp nhau và giải quyết. Bởi vì Man United cần phải cạnh tranh cho mọi danh hiệu thay vì cứ phải nghĩ đến những mâu thuẫn trong lòng nội bộ”.
Xem thêm những tin tức khác về Man United:
Xuân Phong (TTVN)
Kết quả là tâm trạng của Mourinho cũng không còn vui vẻ. Ông liên tục gây sự với các cầu thủ và khiến toàn đội bị đẩy vào một bầu không khí vô cùng căng thẳng.
![]() |
Huyền thoại MU dự đoán cái kết đang đến gần với Mourinho |
Cựu hậu vệ Viv Anderson lo sợ cái kết đang đến gần với Mourinho. Chia sẻ trên tờ Standard, bản hợp đồng đầu tiên của Man United dưới thời Sir Alex Ferguson cho biết:
“Tất cả mọi người bây giờ không thể kiên nhẫn được với thái độ khó chịu của Mourinho. Đổ lỗi cho tất cả cầu thủ là điều mà ông ấy làm. Trong khi đó, Klopp và Pep Guardiola luôn vui mừng và cảm thấy hài lòng với những cầu thủ mình đang làm việc cùng.
“Những lời nói và việc làm của ông ấy, kể cả từ mùa giải năm ngoái đã khiến bạn thấy khó hiểu. Tôi biết ông ấy sẽ giận dữ vì không có những cầu thủ mà ông ấy mong muốn. Nhưng ông ấy cần phải tự giải quyết vấn đề đó thay vì cứ bô bô trong mỗi buổi họp báo”.
Một vấn đề mà Anderson mong muốn Mourinho giải quyết ngay lập tức là mâu thuẫn với Pogba.
“Mourinho có rất nhiều việc phải làm. Không có ai lớn hơn CLB, kể cả đó là Pogba hay Mourinho. Nếu họ có vấn đề thì họ cần phải gặp nhau và giải quyết. Bởi vì Man United cần phải cạnh tranh cho mọi danh hiệu thay vì cứ phải nghĩ đến những mâu thuẫn trong lòng nội bộ”.
Xem thêm những tin tức khác về Man United:
Xuân Phong (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Rio Ferdinand chỉ ra sai lầm của Ruben Amorim trước Tottenham
Rio Ferdinand chỉ ra sai lầm của Ruben Amorim trước Tottenham
Anh trai Alejandro Garnacho chỉ trích Ruben Amorim
Anh trai Alejandro Garnacho chỉ trích Ruben Amorim
Ruben Amorim: “MU đã chơi tốt hơn Tottenham”
Ruben Amorim: “MU đã chơi tốt hơn Tottenham”
Chấm dứt chuỗi 17 năm không danh hiệu, dàn sao Tottenham nói gì?
Chấm dứt chuỗi 17 năm không danh hiệu, dàn sao Tottenham nói gì?
Giúp Tottenham giành danh hiệu sau 17 năm, Ange Postecoglou phản ứng thế nào?
Giúp Tottenham giành danh hiệu sau 17 năm, Ange Postecoglou phản ứng thế nào?
Casemiro thất bại trong trận chung kết cúp châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp
Casemiro thất bại trong trận chung kết cúp châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp
Ange Postecoglou cán mốc 100 trận dẫn dắt Tottenham ở trận đấu với MU
Ange Postecoglou cán mốc 100 trận dẫn dắt Tottenham ở trận đấu với MU
Pro Sự tích "Cứ sang mùa hai là có cup" của Ange Postecoglou
Pro Sự tích "Cứ sang mùa hai là có cup" của Ange Postecoglou
Có thể đây sẽ chính là phát ngôn định hình triều đại của Ange Postecoglou ở Tottenham Hotspur.