Cựu hậu vệ Jose Enrique cảm thấy Andy Robertson mới là hậu vệ trái hay nhất thế giới mùa trước chứ không phải Marcelo.
- Adam Lallana sẽ rời Liverpool vào tháng 1?
- Mata cảnh báo Liverpool cẩn thận với "kẻ cùng đường" MU
- Sao Liverpool chỉ ra điểm sáng lớn nhất của MU mùa này
Người cũ của Liverpool đánh giá hậu bối Andy Robertson mới xứng đáng được góp mặt trong đội hình tiêu biểu năm 2019 của FIFA.
Liverpool không được FIFA ưu ái
Ở lễ trao giải The Best 2019 được tổ chức tại Milan, FIFA đã công bố đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất được tổng hợp bởi phiếu bầu của các cầu thủ hàng đầu trên khắp hành tinh. Nhưng danh sách này gây tranh cãi khi nó có tới 4 thành viên của Real Madrid và 3 trong đó được cho là không xứng đáng bao gồm Sergio Ramos, Marcelo và Luka Modric.
![]() |
Marcelo và Real được FIFA ưu ái |
Trong mùa 2018-19, trong khi Real trắng tay toàn tập ở các đấu trường lớn thì Liverpool đã vô địch Champions League. Do đó, việc The Kop chỉ có Virgil van Dijk và Alisson góp mặt với nhiều người là thiếu công bằng.
Enrique đưa ra nhận xét
Cựu hậu vệ cánh trái của Liverpool, Enrique cho rằng Andy Robertson đúng ra phải thay vị trí của Marcelo. Anh nói với Sky Sports: “Đó là cầu thủ không thể tin nổi. Tôi đã nói điều đó trước đây và đối với tôi, Robertson phải là hậu vệ trái hay nhất thế giới trong mùa trước.”

Enrique tin rằng Robertson xứng đáng hơn Marcelo
“Tôi biết Marcelo đã được vinh danh nhưng theo tôi đó là điều thiếu công bằng. Không chỉ vì Liverpool vô địch Champions League mà còn bởi vì màn trình diễn ấn tượng của anh ấy tại CLB.”
“Anh ấy cống hiến rất nhiều cho đội bóng. Có cả Robertson và Sadio Mane cùng bên cánh trái, tôi sẽ không muốn đá cánh phải cho bất cứ đội nào khác.”
Gia Vi (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Man United công bố tân binh 18 tuổi từ Paraguay
Man United công bố tân binh 18 tuổi từ Paraguay
Manchester United đã hoàn tất việc ký hợp đồng với hậu vệ trái tuổi teen người Paraguay, Diego Leon.
Liverpool có hành động đẹp với gia đình Diogo Jota
Liverpool có hành động đẹp với gia đình Diogo Jota
VIDEO: Jose Mourinho xúc động nói điều đặc biệt về Diogo Jota
VIDEO: Jose Mourinho xúc động nói điều đặc biệt về Diogo Jota
Đội bóng của MLS hỏi mua Son Heung-min
Đội bóng của MLS hỏi mua Son Heung-min
Arsenal công bố 2 bản hợp đồng mới vào tuần tới
Arsenal công bố 2 bản hợp đồng mới vào tuần tới
MU đàm phán chiêu mộ Ollie Watkins và Christopher Nkunku
MU đàm phán chiêu mộ Ollie Watkins và Christopher Nkunku
Al-Nassr hỏi mua Gabriel Martinelli
Al-Nassr hỏi mua Gabriel Martinelli
Rời Man City, Kyle Walker đã chọn được bến đỗ mới
Rời Man City, Kyle Walker đã chọn được bến đỗ mới
Sau Pedro Neto, Vitinha có thể không ra sân vì Diogo Jota
Sau Pedro Neto, Vitinha có thể không ra sân vì Diogo Jota
Lộ điều khoản giải phóng hợp đồng của Nico Williams với Athletic Bilbao
Lộ điều khoản giải phóng hợp đồng của Nico Williams với Athletic Bilbao
Cựu hậu vệ cánh trái của Liverpool, Enrique cho rằng Andy Robertson đúng ra phải thay vị trí của Marcelo. Anh nói với Sky Sports: “Đó là cầu thủ không thể tin nổi. Tôi đã nói điều đó trước đây và đối với tôi, Robertson phải là hậu vệ trái hay nhất thế giới trong mùa trước.”
![]() |
Enrique tin rằng Robertson xứng đáng hơn Marcelo |
“Tôi biết Marcelo đã được vinh danh nhưng theo tôi đó là điều thiếu công bằng. Không chỉ vì Liverpool vô địch Champions League mà còn bởi vì màn trình diễn ấn tượng của anh ấy tại CLB.”
“Anh ấy cống hiến rất nhiều cho đội bóng. Có cả Robertson và Sadio Mane cùng bên cánh trái, tôi sẽ không muốn đá cánh phải cho bất cứ đội nào khác.”
Gia Vi (TTVN)
“Anh ấy cống hiến rất nhiều cho đội bóng. Có cả Robertson và Sadio Mane cùng bên cánh trái, tôi sẽ không muốn đá cánh phải cho bất cứ đội nào khác.”
Gia Vi (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Man United công bố tân binh 18 tuổi từ Paraguay
Man United công bố tân binh 18 tuổi từ Paraguay
Manchester United đã hoàn tất việc ký hợp đồng với hậu vệ trái tuổi teen người Paraguay, Diego Leon.