Thứ Hai, 19/05/2025
Zalo

Kai Havertz không có ý định rời Chelsea

Thứ Năm 06/04/2023 17:09(GMT+7)

Kai Havertz khẳng định mình vẫn đang hạnh phúc ở Chelsea và chưa có ý định chuyển tới thi đấu cho một đội bóng nào khác trong thời gian tới.

Kai Havertz nói thẳng về tương lai

Tương lai của Kai Havertz tại Chelsea đang bị đặt dấu hỏi lớn. Mùa này, anh không đạt phong độ cao khi thường xuyên phải thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm trái sở trường. Cầu thủ người Đức mới chỉ có được vỏn vẹn 7 bàn thắng tại Premier League. 

Đã xuất hiện những đồn đoán về việc Kai Havertz sẽ tái ngộ HLV Thomas Tuchel tại Bayern Munich trong mùa hè tới. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1999 lên tiếng phủ nhận mọi chuyện. 

Anh khẳng định vẫn đang hạnh phúc tại Chelsea và chưa có ý định tìm kiếm bến đỗ mới. Kai Havertz chia sẻ:

"Tôi vẫn còn 2 năm hợp đồng với Chelsea. Không thể cứ 2-3 năm tôi lại chuyển đội bóng mới được. Tôi cùng bạn gái vẫn đang thoải mái với cuộc sống tại London và chưa có ý định rời đi.

Tôi yêu Chelsea và người hâm mộ tại đây. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với các Giám đốc của Bayern Munich kể từ sau khi tôi chuyển đến Chelsea."

Kai Havertz không có ý định rời Chelsea 1
Kai Havertz không có ý định rời Chelsea hè tới.

Trước đó, Kai Havertz từng tiết lộ lý do từ chối Bayern Munich để gia nhập Chelsea vào mùa hè 2020.

"Thật khó khăn khi từ chối Bayern Munich. Đây là đội bóng hàng đầu của Đức. Mọi cầu thủ Đức đều khát khao được khoác áo Bayern Munich. 

Tới nay, vẫn rất khó khăn khi nói không với Bayern Munich. Nhưng khi ấy, tôi đã có quyết định và mục tiêu riêng cho bản thân mình. Ưu tiên của tôi là chơi bóng tại nước ngoài và được chuyển tới môi trường mới."

Đàm phán thành công, Frank Lampard trở lại dẫn dắt ChelseaĐàm phán thành công, Frank Lampard trở lại dẫn dắt Chelsea
HLV Frank Lampard đồng ý dẫn dắt Chelsea theo bản hợp đồng ngắn hạn đến cuối mùa, đây là lần thứ 2 ông thầy 44 tuổi dẫn dắt đội bóng cũ.
Chelsea và hành trình tiếp tục đi tìm The Chosen One dưới kỷ nguyên Todd BoehlyChelsea và hành trình tiếp tục đi tìm The Chosen One dưới kỷ nguyên Todd Boehly
Bên cạnh Julian Nagelsmann, ban lãnh đạo của The Blues trong tương lai sẽ cân nhắc tới một số cái tên tầm cỡ khác nhằm vực dậy đội bóng thành London sau thời kỳ của Graham Potter.
Chelsea: Khi vấn đề lớn nhất không phải trên băng ghế huấn luyệnChelsea: Khi vấn đề lớn nhất không phải trên băng ghế huấn luyện
Ngay cả khi Graham Potter đã bị sa thải, liệu rằng HLV nào có thể cứu nổi Chelsea vượt qua khủng hoảng khi hàng công cứ thi nhau chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Crystal Palace vs Wolves (02h00 ngày 21/5): "Đại bàng" sải cánh

Nhận định Crystal Palace vs Wolves (02h00 ngày 21/5): Đại bàng sải cánh

Pro Nhận định Crystal Palace vs Wolves (02h00 ngày 21/5): "Đại bàng" sải cánh

Crystal Palace đang đứng trước thời cơ khép lại mùa giải Premier League 2024/25 một cách mỹ mãn khi chỉ cần thêm 1 điểm để lần đầu tiên sau hơn 30 năm vượt mốc 50 điểm ở hạng đấu cao nhất nước Anh. Trong bối cảnh Wolves luôn lép vế tại Selhurst Park và thi đấu bạc nhược trên sân khách, thầy trò Oliver Glasner có lý do để mơ về một chiến thắng trọn vẹn cùng cột mốc lịch sử.

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ "trật tự Big 6"

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ trật tự Big 6

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ "trật tự Big 6"

Aston Villa đang sống dậy giấc mơ Champions League mùa tới khi chen chân trở lại Top 5 BXH Ngoại hạng Anh 2024/25. Phong độ ấn tượng của đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Unai Emery là một sự tương phản đến gay gắt với hình ảnh bạc nhược của nhiều ông lớn ở giải Ngoại Hạng Anh mùa này.

Video

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: "Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!"

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: "Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!"

Jean-Paul Marat, nhà cách mạng Pháp, từng viết: “Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống” (Tố Hữu dịch), và câu ấy rất hợp với tình cảnh của Manchester City ở mùa giải năm nay, đặc biệt sau thất bại trước Crystal Palace tại trận chung kết FA Cup.

Xem thêm
top-arrow
X