Thứ Bảy, 15/03/2025 Mới nhất
Zalo

Không được ra sân, Frank Lampard bỏ đi vì bất mãn

Chủ Nhật 25/09/2011 13:31(GMT+7)

Tiền vệ kì cựu Frank Lampard đã tự ý rời khỏi sân trước khi trận đấu với Swansea kết thúc vì bất mãn với việc phải chứng kiến đồng đội ăn mừng chiến thắng trên ghế dự bị.

>>> Mất người sớm, Chelsea vẫn thắng bùng nổ trước Swansea

Cả một thập kỉ khoác áo Chelsea, Lampard luôn được biết đến với tư cách là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới với hiệu suất ghi bàn không thua kém bất cứ một tiền đạo tài năng nào. Nhưng tuổi tác cùng với những chấn thương đã khiến “Người không phổi” ngày càng trở nên chậm chạp trong những bước chạy của mình và Lampard phải chấp nhận một sự thực rằng anh đang trở nên già cỗi trong đội hình mà HLV Villas- Boas đang muốn làm mới với những tài năng trẻ.

Lampard bỏ vào đường hầm trước khi trận đấu kết thúc

Tiền vệ 33 tuổi bị mất vị trí trong đội hình ra sân vào tay những tân binh ở 3 trong 4 trận đấu gần đây của Chelsea. Ở trận gặp Man United, Andre Villas Boas ngay lập tức rút Lampard ra khỏi sân ngay đầu hiệp 2 để đưa Anelka vào thế chỗ. Những lần bị “hắt hủi” đó không làm Lampard nản lòng, anh vẫn kì vọng được ra sân để chứng tỏ rằng mình vẫn là một trụ cột của đội bóng. Tất cả quyết tâm của Lampard được dồn vào trận gặp Swansea, trận đấu thứ 350 của anh ở Premier League trong màu áo Chelsea từ lúc rời West Ham với bản hợp đồng trị giá 11 triệu bảng hồi năm 2001.

Nhưng rút cuộc, Lampard vẫn phải ngồi lì suốt cả trận đấu trên băng ghế dự bị để chứng kiến các đồng đội có chiến thắng tưng bừng 4-1 trên sân nhà Stamford Brige. Không kiềm chế nổi cảm giác của sự tức giận, Lampard đã rời khỏi hàng ghế của đội bóng, bỏ ra ngoài sân đúng 5 phút trước khi trận đấu kết thúc với khuôn mặt vô cùng thất vọng.

Andre Villas-Boas từng bảo rằng muốn dưỡng sức cho cậu học trò ngang với tuổi mình: “Quyết định không để Lampard vào đội hình xuất phát là bởi chúng tôi muốn các cầu thủ nghỉ ngơi. Với lịch trình thi đấu dày đặc như hiện tại thì quan trọng là phải có sự xoay tua hợp lý”.

Tuy nhiên, đó chỉ là những lời biện bạch của Villas-Boas trước một sự thật không thể phủ nhận rằng chiến lược gia người Bồ đã sẵn sàng cho việc loại Lampard khỏi “The Blues” và việc Lampard phải chấp nhận cảnh dự bị tại Stamford Bridge giờ sẽ không còn là chuyện lạ nữa.

Không chỉ Villas-Boas, ở ĐTQG, HLV Fabio Capello cũng không coi Lampard là sự lựa chọn thường xuyên trong đội hình nữa mà dành chỗ cho những thử nghiệm mới mẻ hơn. Nhà cầm quân người Italia giờ đây nhường sự ưu tiên cho cầu thủ trẻ Jack Wilshere, hoặc Scott Parker. Ngay cả khi hai cầu thủ trên không thể ra sân chấn thương hay lý do nào đó, vẫn sẽ có một số những cái tên đề phòng nhưng mặc nhiên không phải là Lampard. Phải chăng, kỉ nguyên của “Người không phổi” đã đi đến chương cuối cùng!

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Vừa lái xe vừa ngậm bóng, cựu sao MU gây tai nạn kinh hoàng

Vừa lái xe vừa ngậm bóng, cựu sao MU gây tai nạn kinh hoàng

Vừa lái xe vừa ngậm bóng, cựu sao MU gây tai nạn kinh hoàng

Cựu hậu vệ Manchester United, Brandon Williams, đang đối mặt với án phạt sau khi thừa nhận các cáo buộc lái xe nguy hiểm và không có bảo hiểm bắt buộc. Vụ việc xảy ra vào ngày 20/8/2023 trên tuyến A34 gần Handforth, Cheshire, khi Williams điều khiển chiếc Audi A3 trong tình trạng mất kiểm soát và gây ra tai nạn nghiêm trọng.

HLV Enzo Maresca chốt thủ môn số một cho Chelsea

HLV Enzo Maresca chốt thủ môn số một cho Chelsea

HLV Enzo Maresca chốt thủ môn số một cho Chelsea

HLV Enzo Maresca xác nhận rằng thủ môn Robert Sanchez sẽ bắt chính trong trận đại chiến giữa Chelsea và Arsenal tại Premier League vào Chủ nhật tới. Chiến lược gia người Ý cũng bày tỏ hy vọng không phải thay đổi vị trí người gác đền số một của đội bóng từ nay đến cuối mùa giải.

Video

Xem thêm
top-arrow
X