Hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu rồi tiếp tục giành chiến thắng 14-13 sau loạt sút luân lưu đầy “nghẹt thở”, Liverpool đã vượt qua Middlesbrough để lọt vào vòng tiếp theo tại Cúp Liên đoàn. Sau trận đấu, đích thân HLV Breandan Rodgers cũng lên tiếng khen ngợi đối thủ của mình.
![]() |
Niềm vui của cầu thủ Liverpool sau loạt luân lưu. |
Hai lần vươn lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Jordan Rossiter và Suso, tuy nhiên The Kop cũng hai lần để
Sau trận đấu, chính HLV Brendan Rodgers cũng phải thừa nhận rằng đối thủ của Liverpool là
Trả lời phỏng vấn trước báo giới, nhà cầm quân 41 tuổi cho hay: “Tôi nghĩ rằng hôm này
“Dù đã hai lần vươn lên dẫn trước nhưng chúng tôi lại để đối thủ gỡ hòa từ những pha bóng thiếu tập trung. Ở những thời điểm đó,
“Cuối tuần này, chúng tôi sẽ có trận đấu quan trọng với Everton tại Premier League. Do đó, thay vì suy nghĩ quá nhiều về trận đấu vừa xong, toàn đội sẽ hướng sự tập trung trở lại giải Ngoại hạng”, Rodgers khép lại.
Có thể bạn quan tâm
- Wayne Rooney: "Tù nhân vàng" của Van Gaal?
- Wenger đổ lỗi cho các học trò sau thất bại trước Southampton
- Trả lương siêu bèo bọt, Liverpool đối mặt nguy cơ mất Sterling vào tay Real
- Tiết lộ: “Song sát” Suarez - Sturridge chẳng ưa gì nhau
- Liverpool 2-2 (14-13) Middlesbrough: Màn "đấu súng" kinh hoàng và điên rồ