- Jude Bellingham tự tin Real Madrid luôn biết cách chiến thắng
- Carlo Ancelotti thừa nhận Real Madrid may mắn trong loạt penalty
- Real Madrid chưa nghĩ đến việc đá penalty trước Atletico
Real đã để Atletico ghi 1 bàn trong thời gian thi đấu chính thức ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2024/25, kết quả này khiến hai đội phải đá thêm giờ bởi tỷ số sau hai lượt trận là 1-1. Hai hiệp phụ không có thêm bàn thắng và trận đấu phải giải quyết trên chấm luân lưu.
Một lần nữa Real cho thấy bản lĩnh ở sân chơi Champions League khi đánh bại đối thủ 4-2, với việc giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu, Los Blancos vào tứ kết gặp Arsenal. Đội chủ sân Bernabeu tiếp tục hành trình bảo vệ danh hiệu Champions League có được ở mùa giải trước.
![]() |
Real vượt qua Atletico để vào tứ kết Champions League. |
Sau trận đấu, Lucas Vazquez, hậu vệ cánh của Real Madrid cho Movistar Plus: "Tất cả những gì quan trọng trong đêm nay là đi tiếp. Chúng tôi là đội bóng vượt trội, chúng tôi kiểm soát phần lớn diễn biến trên sân. Cho đến tận tiếng còi kết thúc trận đấu, chúng tôi đã chứng minh được khát vọng của mình để đi tiếp.
Chúng tôi đã thể hiện sự khao khát của mình trong một trận đấu quan trọng. Chúng tôi đang ở trong một tình thế tuyệt vời ở giải đấu và giờ là vòng tứ kết Champions League. Tất nhiên, Atletico cũng đã chơi tốt, nhưng xét một cách tổng thể, chúng tôi vẫn xứng đáng đi tiếp hơn.
Vẫn còn rất nhiều trận đấu khó khăn ở phía trước. Chúng tôi chỉ nghĩ về trận đấu tiếp theo, còn quá sớm để nói về trận chung kết và chức vô địch”.