(bongda24h) - Trận thua bất lực của Man City trước Sunderland đã làm họ bị rớt lại 7 điểm sau lưng MU. Điều này làm tổn hại nghiêm trọng tới tham vọng vô địch của học trò HLV Mancini. Vì vậy không ngạc nhiên khi Mancini đã chỉ trích các học trò thậm tệ sau khi trận đấu kết thúc.Roberto Mancini đã “buộc tội” các học trò đã quá mềm yếu trong trận đấu này trước một Sunderland chỉ thắng bằng may mắn. Đây đã là mùa bóng thứ 3 liên tiếp đoàn quân xanh hành quân đến SVĐ Ánh sáng để rồi ra về với không nổi 1 điểm. Trong khi đó MU lại có chiến thắng tuy nhọc nhằn nhưng ý nghĩa trước Newcastle để xây chắc ngôi đầu bảng. Chelsea thì đang đuổi ngay sau đuôi với 4 điểm kém hơn (chắc hẳn sẽ là 1 sau khi Chelsea đấu bù với Southampton). Mancini khẳng định rằng các cầu thủ chỉ nên tự trách mình chứ đừng có bảo là Sunderland may mắn này nọ. Thực tế là Man City đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận này khi không tài nào dứt điểm thành bàn nổi, để rồi phải nhận sự trừng phạt của Adam Johnson ở phút 53. Mancini phân trần: “Chúng tôi xứng đáng thắng trận đấu này. Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội, chơi tốt, nhưng không thể ghi bàn. Đó là vấn đề của chúng tôi mùa này. Năm ngoái chúng tôi ghi được 2 bàn mỗi trận đấu, còn hôm nay thì không, đó là lí do giải thích cho những trận không thể chiến thắng. Giờ đây khi có cơ hội, chúng tôi lại không đủ cứng để ghi bàn, thật không tốt chút nào. Các cầu thủ quá mềm yếu trong tấn công, quá mềm yếu khi đứng trước cơ hội, quá mềm yếu khi sút bóng. Đôi khi còn chẳng dám sút”.

Như thường lệ, Mancini lại có đủ mục tiêu để nhắm vào sau thất bại
Sunderland là khắc tinh của Man City. Mùa trước họ thậm chí còn kiếm được 1 trận hòa trên thế thắng tại Etihad. Còn trong trận đấu vừa qua, Mèo đen đã làm hết sức có thể để bảo vệ thành quả 1 bàn mong manh bằng cách lui cả đội hình về sống chết phòng thủ trong 30 phút cuối. Tuy nhiên Mancini vẫn cho rằng đội quân của Martin O’Neill ăn may: “Tôi nghĩ họ rất may mắn đấy bởi vì chúng tôi đã có 15 20 cơ hội và không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Dù sao thì chúc mừng Sunderland, họ đã phòng thủ tốt, còn chúng tôi thì chưa đủ mạnh mẽ trong tấn công”. Ở phía bên kia chiến tuyến, Martin O’Neill thì tỏ ra rất bình thản. Ông chỏ rằng: “Tôi không buồn đâu. Chả việc gì phải buồn vì những gì Mancini nói về đội bóng cả. Đội bóng đã trở nên đáng sợ ngày hôm nay và xứng đáng chiến thắng”.
Trong một diễn biến khác, Mancini đã tiếp tục tìm hết mọi lí do để đổ lỗi, lần này là trọng tài. Ông cho rằng trọng tài đã ăn quá nhiều vào Giáng sinh và bị lú lẫn hết cả nên không cho Man City được hưởng những quả đá phạt trực tiếp.
- Đạt Lê -- Bongda24h,vn
Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Bryan Mbeumo ghi dấu ấn trong trận ra mắt Manchester United
Bryan Mbeumo ghi dấu ấn trong trận ra mắt Manchester United
Son Heung Min khóc nức nở trong trận chia tay Tottenham
Son Heung Min khóc nức nở trong trận chia tay Tottenham
Pro Nhận định Nottingham vs Fiorentina (1h45 ngày 6/8): Chiến thắng đầu tiên cho chủ nhà?
Pro Nhận định Nottingham vs Fiorentina (1h45 ngày 6/8): Chiến thắng đầu tiên cho chủ nhà?
Chelsea chính thức có thêm tân binh 37 triệu bảng
Chelsea chính thức có thêm tân binh 37 triệu bảng
Antony tiếp tục từ chối thêm một đề nghị để rời MU
Antony tiếp tục từ chối thêm một đề nghị để rời MU
Tottenham nhận tin cực buồn trước mùa giải mới
Tottenham nhận tin cực buồn trước mùa giải mới
MU nghĩ ra cách vượt mặt Newcastle vụ Benjamin Sesko
MU nghĩ ra cách vượt mặt Newcastle vụ Benjamin Sesko
Rời Arsenal, Thomas Partey đã tìm được bến đỗ mới?
Rời Arsenal, Thomas Partey đã tìm được bến đỗ mới?
MU chốt giá bán Rasmus Hojlund
MU chốt giá bán Rasmus Hojlund
Barca từ chối trao đổi giữa Fermin Lopez và Christopher Nkunku
Barca từ chối trao đổi giữa Fermin Lopez và Christopher Nkunku

Roberto Mancini đã “buộc tội” các học trò đã quá mềm yếu trong trận đấu này trước một Sunderland chỉ thắng bằng may mắn. Đây đã là mùa bóng thứ 3 liên tiếp đoàn quân xanh hành quân đến SVĐ Ánh sáng để rồi ra về với không nổi 1 điểm. Trong khi đó MU lại có chiến thắng tuy nhọc nhằn nhưng ý nghĩa trước Newcastle để xây chắc ngôi đầu bảng. Chelsea thì đang đuổi ngay sau đuôi với 4 điểm kém hơn (chắc hẳn sẽ là 1 sau khi Chelsea đấu bù với Southampton). Mancini khẳng định rằng các cầu thủ chỉ nên tự trách mình chứ đừng có bảo là Sunderland may mắn này nọ. Thực tế là Man City đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận này khi không tài nào dứt điểm thành bàn nổi, để rồi phải nhận sự trừng phạt của Adam Johnson ở phút 53. Mancini phân trần: “Chúng tôi xứng đáng thắng trận đấu này. Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội, chơi tốt, nhưng không thể ghi bàn. Đó là vấn đề của chúng tôi mùa này. Năm ngoái chúng tôi ghi được 2 bàn mỗi trận đấu, còn hôm nay thì không, đó là lí do giải thích cho những trận không thể chiến thắng. Giờ đây khi có cơ hội, chúng tôi lại không đủ cứng để ghi bàn, thật không tốt chút nào. Các cầu thủ quá mềm yếu trong tấn công, quá mềm yếu khi đứng trước cơ hội, quá mềm yếu khi sút bóng. Đôi khi còn chẳng dám sút”.
Như thường lệ, Mancini lại có đủ mục tiêu để nhắm vào sau thất bại
Sunderland là khắc tinh của Man City. Mùa trước họ thậm chí còn kiếm được 1 trận hòa trên thế thắng tại Etihad. Còn trong trận đấu vừa qua, Mèo đen đã làm hết sức có thể để bảo vệ thành quả 1 bàn mong manh bằng cách lui cả đội hình về sống chết phòng thủ trong 30 phút cuối. Tuy nhiên Mancini vẫn cho rằng đội quân của Martin O’Neill ăn may: “Tôi nghĩ họ rất may mắn đấy bởi vì chúng tôi đã có 15 20 cơ hội và không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Dù sao thì chúc mừng Sunderland, họ đã phòng thủ tốt, còn chúng tôi thì chưa đủ mạnh mẽ trong tấn công”. Ở phía bên kia chiến tuyến, Martin O’Neill thì tỏ ra rất bình thản. Ông chỏ rằng: “Tôi không buồn đâu. Chả việc gì phải buồn vì những gì Mancini nói về đội bóng cả. Đội bóng đã trở nên đáng sợ ngày hôm nay và xứng đáng chiến thắng”.
Trong một diễn biến khác, Mancini đã tiếp tục tìm hết mọi lí do để đổ lỗi, lần này là trọng tài. Ông cho rằng trọng tài đã ăn quá nhiều vào Giáng sinh và bị lú lẫn hết cả nên không cho Man City được hưởng những quả đá phạt trực tiếp.
- Đạt Lê -- Bongda24h,vn