Chủ Nhật, 18/05/2025
Zalo

Mourinho đến Man Utd, Pep Guardiola về Arsenal. Có thể lắm chứ?

Thứ Bảy 13/10/2012 19:07(GMT+7)

Họ đã từng là những đối thủ đầy duyên nợ ở hai CLB vĩ đại là Real Madrid và Barca. Ai biết trước được một ngày nào đó, Jose Mourinho và Pep Guardiola sẽ nối lại màn so tài dang dở tại Premier League.

Mỗi người bọn họ đều có trong tay một món “vũ khí” siêu hạng để hiện thực hóa tham vọng của mình bằng cách đánh bại người kia. Cristiano Ronaldo tại Madrid và Lionel Messi ở Barca. Nhưng từ Hè này, Pep rời khỏi Barcelona, bỏ lại Mourinho cùng với sân khấu La Liga đơn điệu.

Cảm giác hụt hẫng là không thể tránh khỏi. Song, cuộc đời là những con đường có thể cắt nhau tại nhiều điểm. Giới mộ điệu có quyền hy vọng sức hấp dẫn khó chối từ của Premier League sẽ là điểm hẹn lý tưởng cho màn đọ sức tiếp theo giữa hai nhà cầm quân tuyệt vời này.

mourinho guardiola
mourinho guardiola

Mourinho đã khẳng định rằng ông sẽ quay trở lại Anh một lần nữa sau khi kết thúc thời gian của mình tại Bernabeu. Phát biểu trên Sky Sports, cựu HLV của Chelsea cho biết: “Tôi không thể lừa dối những suy nghĩ trong tâm trí mình. Sau khi rời Real Madrid, tôi sẽ trở lại Anh. Điều đó là chắc chắn”.

Giả thiết được nhiều người nhắc đến là Mourinho sẽ thay thế Sir Alex Ferguson tại Man Utd. “Bố già” người Scotland đã dẫn dắt “Quỷ đỏ” từ năm 1986 và từng có ý định về hưu hồi năm 2002. Nhưng sau đó ông thay đổi quyết định, tiếp tục công viên cho đến ngày hôm nay và cũng đã có lần ngỏ ý xem Mourinho như người kế thừa lý tưởng của mình.

Chelsea vẫn được Mourinho coi là tình yêu đích thực và trước đây ông từng thổ lộ muốn trở lại sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, hiện tại Chelsea đang rất thành công dưới tài dẫn dắt của Roberto di Matteo, một HLV trẻ tuổi nên còn nhiều tham vọng.

Trong khi đó, những tin tức mới nhất cho thấy Guardiola đang có liên hệ với AC Milan. Báo La Gazzetta dello Sport tuyên bố chủ tịch Silvio Berlusconi của Rossoneri đã yêu cầu sắp xếp cuộc gặp với cựu HLV của Barca này và làm dấy lên những nghi ngờ về tương lai của HLV đương nhiệm Massimiliano Allegri.

Tuy nhiên, cho đến khi có thông tin rõ ràng hơn thì Guardiola về đâu vẫn còn là một dấu hỏi. Và các nhà cá cược đã đưa ra một lựa chọn rất đáng chú ý cho khách hàng của mình, đó là Pep sẽ dẫn dắt Arsenal từ mùa Hè sang năm thay cho “Giáo sư” Arsene Wenger.

Viễn cảnh này không phải không có cơ sở khi nhìn vào thực tế Arsenal là đội bóng phù hợp nhất với lối chơi sở trường Tiki-Taka đã làm nên tên tuổi của Pep cùng với Barca. Từ lâu, HLV Wenger đã dẫn dắt Arsenal theo đuổi triết lý chơi bóng khá tương đồng với Tiki-Taka và thậm chí, lúc này họ đang có hai tiền vệ người Tây Ban Nha trong đội hình là Santi Cazorla và Mikel Arteta.

Được biết, Tottenham hay Bayern Munich cũng đều quan tâm tới vị chiến lược gia giàu thành tích nhất thế giới trong 4 năm qua. Nhưng với người hâm mộ, lý tưởng nhất vẫn là Guardiola đến Arsenal và Mourinho về M.U để bắt đầu một cuộc chiến mới đầy thú vị.

SƠN TÙNG - Bongdaplus.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Crystal Palace vs Wolves (02h00 ngày 21/5): "Đại bàng" sải cánh

Nhận định Crystal Palace vs Wolves (02h00 ngày 21/5): Đại bàng sải cánh

Pro Nhận định Crystal Palace vs Wolves (02h00 ngày 21/5): "Đại bàng" sải cánh

Crystal Palace đang đứng trước thời cơ khép lại mùa giải Premier League 2024/25 một cách mỹ mãn khi chỉ cần thêm 1 điểm để lần đầu tiên sau hơn 30 năm vượt mốc 50 điểm ở hạng đấu cao nhất nước Anh. Trong bối cảnh Wolves luôn lép vế tại Selhurst Park và thi đấu bạc nhược trên sân khách, thầy trò Oliver Glasner có lý do để mơ về một chiến thắng trọn vẹn cùng cột mốc lịch sử.

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ "trật tự Big 6"

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ trật tự Big 6

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ "trật tự Big 6"

Aston Villa đang sống dậy giấc mơ Champions League mùa tới khi chen chân trở lại Top 5 BXH Ngoại hạng Anh 2024/25. Phong độ ấn tượng của đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Unai Emery là một sự tương phản đến gay gắt với hình ảnh bạc nhược của nhiều ông lớn ở giải Ngoại Hạng Anh mùa này.

Video

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: "Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!"

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: "Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!"

Jean-Paul Marat, nhà cách mạng Pháp, từng viết: “Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống” (Tố Hữu dịch), và câu ấy rất hợp với tình cảnh của Manchester City ở mùa giải năm nay, đặc biệt sau thất bại trước Crystal Palace tại trận chung kết FA Cup.

Xem thêm
top-arrow
X