Đã lâu lắm rồi, Manchester United mới lại tạo ra được một trận cầu mãn nhãn, tràn ngập cảm xúc. Tiếp đón Aston Villa trên sân nhà, đội bóng đang phải chịu nhiều sức ép của HLV David Moyes bất ngờ thi đấu thăng hoa, họ nghiền nát Aston Villa với tỷ số đậm 4-1 trong một ngày mà những “kép phụ” như Januzaj, Chicharito hay Kagawa đều để lại dấu ấn.
Chicharito vẫn thể hiện được cái duyên của một "siêu dự bị"
Đánh bại một đội bóng như Aston Villa (đang xếp thứ 11 trên BXH) thực ra cũng không phải là chiến tích gì đó quá phi thường. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực xuất hiện ở trận đấu tối qua là điều không ai có thể phủ nhận. Sau khi để đối phương vượt lên dẫn trước từ quả đá phạt thần sầu của Ashley Westwood, M.U đã gượng dậy rất nhanh chứ không sụp đổ hay bế tắc trong những phút còn lại, như những gì họ từng nhiều lần thể hiện ở mùa giải năm nay.
Đáng chú ý, cầu thủ đã mở đầu cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của M.U lại là Shinji Kagawa, tiền vệ người Nhật Bản rất ít khi được HLV David Moyes sử dụng (từ đầu mùa anh mới chơi có 13 trận tại Premier League). Chỉ 7 phút sau khi để Aston Villa mở tỷ số trước (13'), cầu thủ người Nhật Bản đã xuyên thủng hành lang cánh phải đội khách trước khi tung ra quả tạt đẹp tới mức Rooney chỉ cần đứng nguyên tại chỗ cũng có thể lắc đầu làm tung lưới thủ thành Brad Guzan.
Cựu tiền vệ Dortmund không phải là “kép phụ” duy nhất của M.U tỏa sáng trước Aston Villa. Khi được tung vào sân để đá thay cho Kagawa ở phút 68, tài năng trẻ Adnan Januzaj cũng chơi rất xông xáo và hiệu quả. Vào thời điểm trận đấu đã bước sang thời gian đá bù giờ, chính cầu thủ mới 19 tuổi này đã phối hợp một chạm với Marouane Fellaini trước khi tạt bóng để Javier Hernandez ấn định thắng lợi hoành tráng cho đội chủ nhà.
Với những gì mà Januzaj đã làm được, người ta có lý do để tiếc nuối cho M.U khi thời gian qua HLV David Moyes buộc phải sử dụng “số 44” một cách hạn chế để giúp anh tránh được nguy cơ bị quá tải. Về phần Chicharito, cầu thủ người Mexico này vẫn giữ được cái duyên của một “siêu dự bị” khi kịp ghi tên mình vào bảng tỷ số dù chỉ được ra sân trong 15 phút cuối.
Cái duyên và sự hiệu quả của Chicharito được thể hiện rất rõ qua chi tiết, cầu thủ này chỉ uy hiếp khung thành Aston Villa bằng đúng một cú sút. Cú dứt điểm duy nhất này đi trúng cầu môn và kết quả ra sao thì ai cũng đã rõ. Trong bối cảnh Robin van Persie phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương, Chicharito thi đấu hiệu quả như thế này rõ ràng là tín hiệu rất vui với HLV Moyes và các CĐV Quỷ đỏ.
Ngoài màn trình diễn ấn tượng của những chuyên gia đóng thế như Januzaj, Chicharito và Kagawa, chiến thắng vừa qua của Quỷ đỏ còn đánh dấu một ngày thi đấu chói sáng của bản hợp đồng kỷ lục Juan Mata. Theo đánh giá của Whoscored, tân binh người Tây Ban Nha cùng với Rooney là 2 cầu thủ được chấm điểm cao nhất bên phía M.U.
Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu bởi Rooney lập được cú đúp thì Mata vừa kiếm được cho M.U một quả penalty, vừa tự mình nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 57. Pha lập công nói trên có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với cá nhân cựu tiền vệ Chelsea, bởi trước đó anh chưa từng ghi bàn trong màu áo nhà ĐKVĐ Premier League. Khi đá ở vị trí hộ công, Mata đã phối hợp khá ăn ý với Kagawa bên hành lang cánh trái và được đánh giá là có trận đấu hay nhất kể từ khi gia nhập M.U. Nếu cặp Kagawa và Mata cứ đá tốt cùng nhau thế này, đây có thể là giải pháp giúp David Moyes đưa M.U vượt qua cơn khủng hoảng.
Thực tế, vẫn còn quá sớm để kết luận M.U có thể cầm cự nổi với Bayern ở Champions League hay giành được vé tham dự cúp châu Âu mùa sau. Nên biết, do đã chơi cho Chelsea ở Champions League mùa này nên Mata sẽ không thể góp mặt ở sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu lục trong phần còn lại của mùa giải. Dù gì đi nữa thì thắng lợi trước Aston Villa cũng đã giảm tải nhiều sức ép cho David Moyes, chiến lược gia bị các fan thuê hẳn phi cơ mang biểu ngữ “Hãy biến đi” lượn quanh Old Trafford vào tối qua.
Theo Bongdaplus.vn
Có thể bạn quan tâm
- Man United: Chưa thể sa thải David Moyes
- Liverpool - Tottenham: Cờ vào tay Lữ đoàn đỏ
- Wenger:" Tôi vừa trải qua một tuần ác mộng"
- Những điểm nhấn từ chiến thắng đậm đà của Man United: Hàng thủ mơ ngủ & Thần hộ mệnh Rooney
- Thua sốc Crystal Palace, Mourinho "xin hàng" trong cuộc đua vô địch Premier League
Cùng chuyên mục
Arne Slot giải thích quyết định tranh cãi ở trận thua Newcastle
Arne Slot giải thích quyết định tranh cãi ở trận thua Newcastle
Paul Pogba khó có cửa khoác áo Man United lần thứ ba
Paul Pogba khó có cửa khoác áo Man United lần thứ ba
Omar Marmoush chỉ trích cầu thủ Man City sau trận hòa Brighton
Omar Marmoush chỉ trích cầu thủ Man City sau trận hòa Brighton
Tháng Ramadan nghiệt ngã hay điều gì đã níu chân Salah?
Tháng Ramadan nghiệt ngã hay điều gì đã níu chân Salah?
Hình ảnh của Salah ở giai đoạn này có lẽ là thứ hợp lý nhất để minh hoạ về Liverpool.
Enzo Maresca hài lòng với một điều ở Chelsea dù để thua Arsenal
Enzo Maresca hài lòng với một điều ở Chelsea dù để thua Arsenal
Gary Neville chỉ trích chiến thuật của Arne Slot ở trận chung kết
Gary Neville chỉ trích chiến thuật của Arne Slot ở trận chung kết
Bruno Fernandes không muốn Hojlund ghi bàn trong hai tuần tới
Bruno Fernandes không muốn Hojlund ghi bàn trong hai tuần tới
Ơn giời, Hojlund đã ghi bàn trở lại!
Ơn giời, Hojlund đã ghi bàn trở lại!
Rasmus Hojlund hạnh phúc khi ghi bàn trở lại cho MU
Rasmus Hojlund hạnh phúc khi ghi bàn trở lại cho MU
Carragher chỉ ra vấn đề của Liverpool sau trận thua Newcastle
Carragher chỉ ra vấn đề của Liverpool sau trận thua Newcastle
Jamie Carragher cho rằng Liverpool vừa chơi một trận chung kết tệ nhất trong vài năm trở lại đây.