Thứ Ba, 25/03/2025
Zalo

M.U dựng lại cơ đồ từ Rooney

Thứ Bảy 22/02/2014 16:07(GMT+7)

Cuối cùng thì sau bao tháng ngày chờ đợi, Rooney đã chính thức gia hạn với Manchester United. Đây có thể coi là bước khởi đầu quan trọng trong công cuộc tái thiết một M.U đang trải qua giai đoạn khủng hoảng.

Với bản hợp đồng mới ký, Rooney sẽ ở lại sân Old Trafford đến tận 2019 với mức lương cao nhất Premier League 300.000 bảng/tuần. Con số khồng lồ này hoàn toàn xứng đáng với những gì mà “gã Shrek” đã thể hiện trong hơn một thập kỷ qua tại Manchester. Rooney không chỉ là chân sút ghi bàn nhiều thứ 4 trong lịch sử M.U với 208 bàn thắng, khả năng kiến tạo, dẫn dắt lối chơi và quan trọng nhất là nhiệt huyết của anh trong mỗi trận đấu là thứ David Moyes đang rất cần vào lúc này.

 
 
Cả đội hình Quỷ đỏ vừa trở về Anh sau chuyến du đấu tại Qatar, HLV David Moyes hứng khởi cho biết: “Chúng tôi đã tập luyện và đồng thời có được những giây phút thư giãn tại Dubai. Hi vọng mọi cầu thủ sẽ có được những chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu sắp tới”.
 
David Moyes hi vọng với hiệu ứng từ việc gia hạn của Rooney, các cầu thủ trong đội hình M.U sẽ vững tin hơn trong giai đoạn sắp tới. Mục tiêu khả thi nhất của Quỷ đỏ trong mùa giải năm nay có lẽ là lọt vào Top 4 (kém Liverpool 11 điểm). Nếu không giành được một suất dự Champions League vào năm sau, M.U và đặc biệt là David Moyes sẽ mất rất nhiều. Nghiêm trọng hơn, nó có thể dẫn đến một giai đoạn thoái trảo thê thảm cho M.U như số phận của Liverpool trong suốt 20 năm qua.
 
Việc M.U cần làm bây giờ là chiến thắng trong mỗi trận đấu còn lại, bắt đầu từ chuyến làm khách đến sân của Crystal Palace. Chuyến thi đấu xa nhà này gợi nhớ trong tiềm thức các CĐV của Quỷ đỏ cú “Kung-fu” có một không ai của Eric Cantona vào người một khán giả của Palace. Cá tính nóng này của “King” Eric khiến anh phải làm khán giả trong vòng 8 tháng nhưng M.U lúc này thực sự cần một người mạnh mẽ như Cantona để vực dậy tinh thần đồng đội. Người đó không ai khác ngoài Wayne Rooney.
 
Vấn đề giữ chân các trụ cột đã xong, giờ là lúc để M.U  tính đến các tân binh trong kỳ chuyển nhượng. Đội trưởng Nemanja Vidic và rất có thể là cả Rio Ferdinand sẽ chia tay sân Old Trafford vào cuối mùa giải năm nay, trong khi các trung vệ còn lại chưa thực sự tạo được sự an tâm cho người hâm mộ như Jonny Evans, Cris Smalling, Phil Jones…
 
M.U bây giờ rất cần một trung vệ đẳng cấp và họ đang nhắm đến Eliaquim Mangala của Porto. Đội bóng Bồ Đào Nha không hổ danh là nơi “mài ngọc” xuất sắc nhất châu Âu khi liên tục cho ra mắt những siêu sao của bóng đá thế giới. Mangala mới 23 tuổi nhưng đã thể hiện được sự trưởng thành đáng kinh ngạc trong lối chơi. Muốn có được chữ ký của trung vệ người Pháp, M.U sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Man City, Chelsea và PSG. Phí giải phóng hợp đồng của Mangala lên đến 37,8 triệu bảng và M.U tỏ ra yếu thế hơn các đối thủ về mặt tài chính.

theo bongdaplus.vn

Chỉ với 10K/tháng, trải nghiệm ngay phiên bản Bongda24h Pro KHÔNG HIỂN THỊ QUẢNG CÁO! Hạn khuyến mại: 20h00 30/3/2025. => Đăng ký ngay!

Có thể bạn quan tâm

Pro Từ Klopp đến Tuchel: Sự trỗi dậy của các HLV người Đức tại Anh

Từ Klopp đến Tuchel: Sự trỗi dậy của các HLV người Đức tại Anh

Pro Từ Klopp đến Tuchel: Sự trỗi dậy của các HLV người Đức tại Anh

Ngày 16/10/2024 là một ngày lịch sử đối với cả nền bóng đá Anh và Đức: Trong ngày hôm đó, Thomas Tuchel được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Anh và tổ chức buổi họp báo tại sân Wembley. Cựu chiến lược gia của Chelsea đã bày tỏ sự trân trọng với khoảnh khắc này bằng cách trích dẫn lời của Pelé: “Wembley là trái tim, thủ đô và thánh đường của bóng đá, và tôi nghĩ ông ấy hoàn toàn đúng.”

Video

Xem thêm
top-arrow
X