Sao phản lưới của Liverpool vui mừng vì bàn thắng được tính cho Fernandes
Thứ Sáu 14/05/2021 07:40(GMT+7)
Gây hoạ với tình huống phòng ngự lỗi ở đầu trận, trung vệ Nat Phillips đã tỏ ra hạnh phúc khi ít nhất không bị tính phản lưới nhà.
Nat Phillips chia sẻ sau trận thắng MU
Trong tư thế cản phá cú trivela của Bruno Fernandes, trung vệ trẻ Nat Phillips đã vô tình đốt lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của Alisson Becker. Tuy nhiên, do bóng từ chân Bruno hướng đến khung thành, nên bàn thắng vẫn được công nhận cho tiền vệ của Quỷ đỏ. Đối với các hậu vệ, đó là một tin mừng.
Chia sẻ trên Sky Sports, hậu vệ của Liverpool cho biết: “Trận đấu quá kịch tính và tôi đã trải qua cảm giác như đi tài lượn. Đó là một trận đấu kỳ lạ, nhưng Liverpool đã giành kết quả thuận lợi chung cuộc. Đây là một đêm trọng đại với chúng tôi.
Bàn thắng này được tính cho Bruno Fernandes, đồng nghĩa Nat Philips thoát tội phản lưới
Toàn đội đã có sự khởi đầu chậm chạp nhưng tôi không quá lo lắng. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng tôi lấy lại nhịp độ của trận đấu, nhưng rõ ràng bám đuổi tỷ số không bao giờ là điều dễ dàng.
Tôi đã phản ứng quá chậm với cú dứt điểm của Bruno Fernandes. Tôi nghĩ rằng quả bóng sẽ vòng ra, nhưng nó lại bắt đầu xoáy vào. Dù sao, bàn thắng được tính cho anh ấy là một tin vui. Tôi rất hạnh phúc khi nghe điều đó.
Chiến thắng này giúp Liverpool tiến gần hơn tới mục tiêu của mình. Chúng tôi cần giành mọi chiến thắng còn lại. Toàn đội đang tận hưởng 3 điểm trước Man United, nhưng phía trước Liverpool còn những trận đấu khác nữa. Chúng tôi cần lấy lại sự tự tin từ trận đấu này.”