Chủ Nhật, 18/05/2025
Zalo

"Nếu ở lại M.U, Rooney cần một khởi đầu mới"

Thứ Ba 02/07/2013 22:47(GMT+7)

Wayne Rooney cần phải có một khởi đầu mới để khôi phục lại cảm giác chơi bóng của mình. Đó là quan điểm của Mike Phelan, trợ lý HLV trước đây của Alex Ferguson.

Rooney vừa trải qua một mùa giải thành công cùng M.U, nhưng càng về cuối mùa giải, tiền đạo này càng trở nên kém vui. Anh bày tỏ quan điểm muốn ra đi, nhưng HLV Ferguson đã từ chối và muốn anh tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, Rooney vẫn không nghe bất kỳ lời khuyên nào của các đồng đội cũng như HLV Ferguson.

Rooney đi hay ở sẽ phụ thuộc vào chính quyết định của anh
 

Có khá nhiều đội bóng muốn có Rooney, giá trị chuyển nhượng của anh cũng không quá đắt. Nhưng không thể hiểu được lý do vì sao đến thời điểm này “R10” vẫn chưa có bến đỗ mới. Điều mà tiền đạo này chờ đợi có thể là một lời mời từ một CLB tên tuổi kèm theo một mức lương hậu hĩnh.

Rooney cần có một “bầu không khí” mới để thở và Mike Phelan ủng hộ điều đó. Ông cho rằng với việc HLV Feguson nghỉ hưu và David Moyes vừa lên nắm quyền, Rooney có thể ở lại và tìm một khởi đầu mới. Mike Phelan nói: “Cậu ấy có thể đã chạm đến một đẳng cấp nào đó trong các trận đấu, nhưng không phải lần đầu tiên hoặc cuối cùng cậu ấy làm được điều đó. Rooney đã phản ứng giống như cậu ấy cảm thấy có thể làm điều gì đó cho “Quỷ đỏ”.”

Trong tuần này, Rooney sẽ có cuộc nói chuyện với HLV David Moyes về chuyện đi hay ở. Arsenal và Chelsea là hai đội bóng muốn tiếp cận cầu thủ này nhất. Khả năng Rooney ở lại nước Anh khá lớn bởi hơn ai hết anh hiểu rõ bóng đá “xứ sương mù” và không mất quá nhiều thời gian thích ứng nếu tiếp tục chơi bóng ở Premier League.

Mike Phelan đã tiết lộ mong muốn giữ chân Rooney của HLV Ferguson cách đây 3 năm khi anh muốn rời Old Trafford. Phelan nói: “Đó là một HLV tuyệt vời. Ông ấy đã nói chuyện với Rooney và hỏi tại sao cậu ấy muốn rời câu lạc bộ. Điểm nhấn nằm ở chỗ Sir Alex đã có một chút nước mắt và đó là sự thật. Ông ấy đã theo đuổi chàng trai này và trả một số tiền lớn. Ông tin đó là một chàng trai có thể làm thay đổi M.U.”

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Crystal Palace vs Wolves (02h00 ngày 21/5): "Đại bàng" sải cánh

Nhận định Crystal Palace vs Wolves (02h00 ngày 21/5): Đại bàng sải cánh

Pro Nhận định Crystal Palace vs Wolves (02h00 ngày 21/5): "Đại bàng" sải cánh

Crystal Palace đang đứng trước thời cơ khép lại mùa giải Premier League 2024/25 một cách mỹ mãn khi chỉ cần thêm 1 điểm để lần đầu tiên sau hơn 30 năm vượt mốc 50 điểm ở hạng đấu cao nhất nước Anh. Trong bối cảnh Wolves luôn lép vế tại Selhurst Park và thi đấu bạc nhược trên sân khách, thầy trò Oliver Glasner có lý do để mơ về một chiến thắng trọn vẹn cùng cột mốc lịch sử.

Trực tiếp bóng đá Arsenal vs Newcastle 22h30 ngày 18/5 (Ngoại hạng Anh 2024/25)

Trực tiếp bóng đá Arsenal vs Newcastle 22h30 ngày 18/5 (Ngoại hạng Anh 2024/25)

Trực tiếp bóng đá Arsenal vs Newcastle 22h30 ngày 18/5 (Ngoại hạng Anh 2024/25)

Đêm dài thì lắm mộng! Arteta muốn giải quyết sớm tấm vé dự Champions League mùa tới ngay ở trận tiếp Newcastle đêm nay. Tuy vậy, đây là mục tiêu không dễ dàng với thầy trò Arteta bởi ở mùa giải này họ đã 3 lần bị Chích chòe đánh bại.

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ "trật tự Big 6"

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ trật tự Big 6

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ "trật tự Big 6"

Aston Villa đang sống dậy giấc mơ Champions League mùa tới khi chen chân trở lại Top 5 BXH Ngoại hạng Anh 2024/25. Phong độ ấn tượng của đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Unai Emery là một sự tương phản đến gay gắt với hình ảnh bạc nhược của nhiều ông lớn ở giải Ngoại Hạng Anh mùa này.

Video

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: "Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!"

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: "Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!"

Jean-Paul Marat, nhà cách mạng Pháp, từng viết: “Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống” (Tố Hữu dịch), và câu ấy rất hợp với tình cảnh của Manchester City ở mùa giải năm nay, đặc biệt sau thất bại trước Crystal Palace tại trận chung kết FA Cup.

Xem thêm
top-arrow
X