Thứ Hai, 19/05/2025
Zalo

Nhìn từ vụ van Persie: Họ cùng hôn áo rồi… dứt áo ra đi

Thứ Năm 16/08/2012 11:19(GMT+7)

Tình yêu và lòng trung thành đang gần như không tồn tại trong bóng đá hiện đại. Bằng chứng là không ít ngôi sao đã thể hiện tình yêu vô bờ bến của mình với đội bóng bằng cách hôn lên huy hiệu trên áo đấu sau mỗi bàn thắng để rồi sau đó dứt áo ra đi trong cảm xúc lẫn lộn của người hâm mộ. Và fan Arsenal là những người hiểu rõ hơn ai hết cảm giác này.

Chuyện Arsenal chia tay các ngôi sao trong mỗi mùa Hè là điều đã trở nên quá quen thuộc. Sau mỗi mùa giải, “Pháo thủ” lại phải nói lời chia tay với một số cầu thủ quan trọng nhất. Mùa Hè này, Arsenal đã chấp nhận bán đội trưởng Robin van Persie cho kình địch M.U và sắp tới là tiền vệ Alex Song (Barca). Van Persie luôn hôn lên huy hiệu trên ngực áo của Arsenal sau mỗi bàn thắng và người ta đã nghĩ rằng đó là biểu hiệu của lòng trung thành mà tiền đạo người Hà Lan dành cho “Pháo thủ”.

 

Nhưng không phải vậy. Van Persie nghi ngờ tham vọng của Arsenal và chọn cách ra đi. Nhưng không thể trách Percy bởi anh chỉ là người mới nhất của “Pháo thủ” làm điều đó chứ không phải người đầu tiên. Thậm chí, van Persie chưa phải là người hay nhất từng dứt bỏ Arsenal. Trước van Persie, người ta có thể kể ra hàng loạt ngôi sao từng thề thốt trung thành với Arsenal nhưng sau đó vẫn dứt áo ra đi. Đó là Patrick Vieira, Sol Campbell, Ashley Cole, Thierry Henry, Samir Nasri, Emmanuel Adebayor, Cesc Fabregas hay Antonio Reyes.

Sự ra đi của Campbell hay Reyes không để lại nhiều cảm giác cay đắng lẫn tiếc nuối nơi CĐV “Pháo thủ” bởi một người đã hết thời còn người kia không giữ được phong độ, nhưng những người còn lại thì khác. Vieira “đào tẩu” sang Juventus khi đang ở đỉnh cao phong độ đồng thời là thủ quân của Arsenal. Henry nằng nặc đòi sang Barca để thỏa mãn giấc mơ giành Champions League. Adebayor chạy theo tiếng gọi của đồng tiền để gia nhập gã trọc phú Man City.

Trong khi đó, Fabregas chấp nhận giảm lương để được quay trở lại đội bóng cũ Barca dù tiền vệ này rất được fan “Pháo thủ” yêu mến và coi là biểu tượng mới của đội bóng. A.Cole cũng bị coi là kẻ mê tiền khi chấp nhận chuyển sang đầu quân cho kình địch Chelsea, và đó là lý do tại sao người hâm mộ Arsenal đã gọi anh là “Cashley Cole”. Cuối cùng là Nasri – một trong số những người bị fan “Pháo thủ” ghét nhất vì thái độ không tôn trọng đội bóng cũ sau khi chuyển sang Man City.

Vì thế, nếu như nhìn thấy một cầu thủ nào đó thể hiện tình yêu của đội bóng bằng cách hôn huy hiệu trên ngực áo, bạn đừng vội nghĩ ngay rằng anh ta sẽ trung thành với đội bóng của mình. Đặc biệt là ở một đội bóng như Arsenal.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Crystal Palace vs Wolves (02h00 ngày 21/5): "Đại bàng" sải cánh

Nhận định Crystal Palace vs Wolves (02h00 ngày 21/5): Đại bàng sải cánh

Pro Nhận định Crystal Palace vs Wolves (02h00 ngày 21/5): "Đại bàng" sải cánh

Crystal Palace đang đứng trước thời cơ khép lại mùa giải Premier League 2024/25 một cách mỹ mãn khi chỉ cần thêm 1 điểm để lần đầu tiên sau hơn 30 năm vượt mốc 50 điểm ở hạng đấu cao nhất nước Anh. Trong bối cảnh Wolves luôn lép vế tại Selhurst Park và thi đấu bạc nhược trên sân khách, thầy trò Oliver Glasner có lý do để mơ về một chiến thắng trọn vẹn cùng cột mốc lịch sử.

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ "trật tự Big 6"

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ trật tự Big 6

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ "trật tự Big 6"

Aston Villa đang sống dậy giấc mơ Champions League mùa tới khi chen chân trở lại Top 5 BXH Ngoại hạng Anh 2024/25. Phong độ ấn tượng của đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Unai Emery là một sự tương phản đến gay gắt với hình ảnh bạc nhược của nhiều ông lớn ở giải Ngoại Hạng Anh mùa này.

Video

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: "Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!"

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: "Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!"

Jean-Paul Marat, nhà cách mạng Pháp, từng viết: “Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống” (Tố Hữu dịch), và câu ấy rất hợp với tình cảnh của Manchester City ở mùa giải năm nay, đặc biệt sau thất bại trước Crystal Palace tại trận chung kết FA Cup.

Xem thêm
top-arrow
X