Thứ Ba, 13/05/2025
Zalo

Postecoglou: "Vô địch Europa League có thể là bước ngoặt lịch sử của Spurs"

Thứ Ba 13/05/2025 09:12(GMT+7)

Huấn luyện viên Ange Postecoglou khẳng định rằng nếu ông giúp Tottenham chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 17 năm, đó sẽ là một bước ngoặt lịch sử cho câu lạc bộ.

Postecoglou: Vô địch Europa League có thể là bước ngoặt lịch sử của Spurs

Tottenham sẽ đối đầu Man United ở trận chung kết Europa League diễn ra vào đêm thứ Tư tuần sau, trong nỗ lực cứu vãn một mùa giải thất vọng. Trận thua Crystal Palace cuối tuần qua đã là thất bại thứ 20 của họ tại Premier League mùa này, một cột mốc tệ hại chưa từng có.

Theo nguồn tin của ESPN, Ange Postecoglou đang đối mặt với nguy cơ mất ghế, và vẫn chưa rõ liệu việc giành được danh hiệu đầu tiên kể từ Cúp Liên đoàn 2008 có đủ để thuyết phục ban lãnh đạo Tottenham giữ ông ở lại hay không. Hợp đồng hiện tại của chiến lược gia người Australia còn thời hạn 2 năm.

Tottenham
Postecoglou: Vô địch Europa League có thể là bước ngoặt lịch sử của Spurs

Postecoglou ví tình cảnh hiện tại giống như mật nghị hồng y, quá trình bí mật bầu chọn Giáo hoàng, khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến cơn khát danh hiệu kéo dài của Tottenham.

"Phần nào là do tâm lý, nhưng không phải tất cả. Không thể bỏ qua việc tôi đã phải thay đổi gần như toàn bộ câu lạc bộ, từ lối chơi đến lực lượng", ông chia sẻ.

"Đây không phải là đội bóng vừa về thứ ba mùa trước và luôn nằm trong nhóm hàng đầu. Mùa trước khi tôi đến, Tottenham đứng thứ tám, thậm chí không có suất dự cúp châu Âu.

Chúng tôi đã phải bắt đầu lại từ con số không. Trong hai năm qua, chúng tôi đã thực hiện rất nhiều thay đổi lớn, chiêu mộ nhiều cầu thủ trẻ phù hợp với định hướng lâu dài. Điều đó khiến hiện tại chúng tôi thiếu chiều sâu đội hình để đối phó với áp lực. Vấn đề không chỉ nằm ở tâm lý, mà là cả quá trình tái thiết, và khao khát có một danh hiệu”.

Postecoglou cũng thẳng thắn cho biết bản thân hiểu rõ tiêu chí đánh giá mình: "Tôi biết mình sẽ bị đánh giá bằng danh hiệu. Dù có về thứ năm mùa trước hay năm nay, có thể không ai chờ 'làn khói trắng' để xem đó có phải ngày cuối cùng của tôi ở câu lạc bộ hay không, nhưng người ta vẫn sẽ nói 'Ange làm tốt đấy, nhưng chuyện này từng làm được trước đây rồi. Cho đến khi ông mang về một danh hiệu, ông chưa tạo được dấu ấn'.

Ngay từ năm đầu tiên, tôi đã hiểu đó sẽ là tiêu chuẩn để đánh giá mình. Và giờ chúng tôi có cơ hội để làm điều đó”.

Tottenham từng thua chung kết Champions League 2019 trước Liverpool, và nhiều lần hụt hơi ở thời khắc quyết định, một hiện tượng thường bị châm biếm là “Spursy”.

"Nếu nhìn lại hành trình 20 năm qua, tôi cảm thấy đây có thể là bước ngoặt thay đổi cách mọi người nhìn nhận Tottenham, và quan trọng hơn là cách chính câu lạc bộ nhìn nhận về mình", Postecoglou nói.

"Cho đến khi bạn thực sự giành được điều gì đó, tất cả những nỗ lực khác sẽ bị đánh giá là chưa đủ. Trong bóng đá, và cả trong cuộc sống, danh hiệu là thứ để lại dấu ấn rõ ràng nhất.

Đó là rào cản Tottenham cần vượt qua, vì nếu không, chúng tôi sẽ luôn là mục tiêu để người khác chỉ trích mỗi khi thất bại ở sân khấu lớn.

Không quan trọng người ngoài nói gì, điều quan trọng là phá vỡ chu kỳ thất bại. Dù động lực đến từ đâu, bạn phải khai thác nó. Nhưng để làm được điều vĩ đại, cần một mục tiêu lớn hơn việc khiến người khác câm lặng.

Điều tôi nói với các cầu thủ là: cuối sự nghiệp, điều khiến bạn tự hào nhất là biết rằng mình đã để lại dấu ấn ở nơi từng gắn bó.

Trên những bức tường ở sân vận động, tôi thấy hình ảnh của Bill Nicholson, đội vô địch năm 1984. Hầu hết đều là ảnh trắng đen. Liệu chúng tôi có thể đưa tập thể hiện tại lên tường không?".

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Bạn thấy gì từ trận cầu thủ tục giữa Liverpool và Arsenal?

Bạn thấy gì từ trận cầu thủ tục giữa Liverpool và Arsenal?

Bạn thấy gì từ trận cầu thủ tục giữa Liverpool và Arsenal?

Phút 95, Martin Ødegaard thoát xuống đối mặt thủ môn. Khán giả Arsenal bên khán đài Anfield Road đồng loạt chồm tới, nín thở chờ đợi. Ở đâu đó trên cái dàn bình luận bất tử nơi chín tầng mây, cố BLV Brian Moore chắc đang hắng giọng: “Mọi thứ giờ đều có thể xảy ra!”

Xem thêm
top-arrow
X