Thứ Ba, 25/03/2025
Zalo

Premier League mùa tới đón “tân binh” đầu tiên

Thứ Tư 17/04/2013 10:15(GMT+7)

Cardiff City đã giành quyền lên chơi ở Premier League lần đầu tiên kể từ năm 1962 sau khi có trận hòa 0-0 với Charlton trên sân nhà.  Cardiff City đã chính thức giành quyền lên chơi ở Premier League mùa sau sớm ba vòng đấu sau trận hòa 0-0 với Charlton rạng sáng nay.

Niềm vui của cầu thủ và ban huấn luyện Cardiff
Niềm vui của cầu thủ và ban huấn luyện Cardiff

Mặc dù chỉ giành được 1 điểm trước Charlton nhưng kết quả đó không ảnh hưởng nhiều đến thành tích của Cardiff mùa giải năm nay. Đội bóng xứ Wales vẫn có được 84 điểm sau 43 trận đấu, hơn đội đứng thứ ba là Watford 13 điểm trong khi giải hạng Nhất nước Anh chỉ còn ba trận đấu nữa là kết thúc.

Với kết quả này, Cardiff chắc chắn có được 1 trong 2 vị trí dẫn đầu của giải Championship (hạng Nhất của Anh), đồng nghĩa với suất lên hạng Premier League mùa giải tới. Một thành tích đáng ghi dấu vào lịch sử của đội bóng bởi đây là lần đầu tiên sau 51 năm, Cardifff mới trở lại giải đấu cao nhất nước Anh.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Malky Mackay của Cardiff bộc bạch niềm vui: “Người Cardiff xứng đáng nhận được điều này. Họ đã ủng hộ tôi, ủng hộ đội bóng. Tôi vui mừng cho họ”. Thủ quân Mark Hudson cũng không giấu được sự tự hào: “Chúng tôi đã có những khoảnh khắc khi tất cả cùng nhìn vào mắt nhau và biết rằng muốn đi lên như thế nào. CĐV đã chờ đợi một thời gian dài cho niềm vui này. Tôi vô cùng hạnh phúc”.

 

Chỉ với 10K/tháng, trải nghiệm ngay phiên bản Bongda24h Pro KHÔNG HIỂN THỊ QUẢNG CÁO! Hạn khuyến mại: 20h00 30/3/2025. => Đăng ký ngay!

Có thể bạn quan tâm

Pro Từ Klopp đến Tuchel: Sự trỗi dậy của các HLV người Đức tại Anh

Từ Klopp đến Tuchel: Sự trỗi dậy của các HLV người Đức tại Anh

Pro Từ Klopp đến Tuchel: Sự trỗi dậy của các HLV người Đức tại Anh

Ngày 16/10/2024 là một ngày lịch sử đối với cả nền bóng đá Anh và Đức: Trong ngày hôm đó, Thomas Tuchel được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Anh và tổ chức buổi họp báo tại sân Wembley. Cựu chiến lược gia của Chelsea đã bày tỏ sự trân trọng với khoảnh khắc này bằng cách trích dẫn lời của Pelé: “Wembley là trái tim, thủ đô và thánh đường của bóng đá, và tôi nghĩ ông ấy hoàn toàn đúng.”

Video

Xem thêm
top-arrow
X